1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục nữa hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhscar, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục nữa hay không?

    Em xin kể chuyện của em ra, mấy bạn hay anh chị ở đây góp ý giùm em cái, em đang lưỡng lự lắm.

    Em và anh ấy chính thức với nhau cũng hơn 1 năm. Em thì vẫn còn đi học, anh ấy đã đi làm, và vẫn học part time. Em và anh ấy ờ khá xa, mỗi lần chạy đi chạy về cũng hết 1 tiếng chạy xe nên liên lạc vẫn bằng đt, hoặc cuối tuần thì đi ăn. Khi em có holiday thì em xuống nhà anh ở. Vì vấn để đi lại đó, mà em và anh ấy rất ít cơ hội đi chơi với anh, với lại anh ấy hơi ích kỉ. Chỉ muốn thoả thú vui của bản thân mà thôi. Ở nơi anh ấy ở, anh ấy chơi với một đám bạn, tương đối thân. Cuối tuần là tụ tập ăn uống và đi chơi với họ, thay vì với em. Em đi làm cuối tuần.

    Em có suy nghĩ về chuyện này, nên đã xin nghỉ làm một ngày và cố đi xa lên chơi với anh ấy cùng đám bạn đó. Nhưng anh ấy kêu em đừng lên, vì ảnh kô muốn em chơi với đám bạn của ảnh.

    Cách đây khoảng 3 hay 4 tháng, tình cảm của him đối với em kô còn như lúc trước, chuyện này thì em hiểu vì him và his ex-gf bỗng dưng :tình cũ không rũ cũng tới", sau chuyện đó thì em quyết định chia tay. Mọi chuyện tưởng như bình thường, nhưng em mất tinh thần dữ lắm. Hay đi lang thang ngoài đường giữa đêm, rồi đập phá lung tung, làm mấy đứa housemate sợ quá trời. Gọi cho him, him đang làm cái gì cũng bỏ dở để chạy xuống an ủi, khuyên em bình tĩnh. Có nhiều đêm, anh ngồi coi em ngủ cho tới sáng vì thấy em cứ nói mê hoài. Và sau khi chia tay với em, anh ấy cũng không đi lại gì với his ex-GF cả.

    Rồi bỗng dưng anh ấy quay lại, nói muốn bắt đầu lại với em, vì anh nói, em thương anh ấy thế, anh cần fải suy nghĩ lại. Ảnh không muốn mất một người như em. Em kô biết suy nghĩ thế nào mà đồng ý.

    Phải chi, anh ấy không quan tâm chăm sóc em trong thời gian khủng hoảng đó, thì em cũng không đồng ý. Con gái dễ mủi lòng lắm. Với lại lúc đấy, nhà em lại có tang, stress càng stress, mấy đứa housemates thì chỉ : "you have to be strong...." Tụi nó chỉ an ủi khi tụi nó rảnh thôi, vì đang exam period.

    Bây giờ là được 3 tuần sau cái bữa mối quan hệ em và anh ấy trở lại bình thường. Nhưng em kô hề cảm thấy nó trở lại bình thường.

    Ảnh vẫn đi chơi với bạn mà bỏ em. Có lần, ảnh hứa sẽ xuống nhà em vào cuối tuần, nhưng vì cuối tuần hôm đó ảnh đi chơi với đám bạn nên đến nhà em vào ngày hôm sau. Nói chung, là anh hi sinh một ngày đi chới với em nhưng kô thể bỏ đi chơi với bạn.

    Rồi, mỗi lần ảnh đi chơi với bạn thì thường kô nghe đt, để em chớ tới 2 giờ sáng mới gọi và nói một vài câu kêu đi ngủ.

    Cách đây 2 tầun, em có book vé đi tasmania, mong là ảnh giữ lời hứa mà đi (ảnh có hứa là cuối năm sẽ đi holiday 3 ngày). Ảnh viện lí do không xin được phép nghỉ mà không đi. Em nói chung là mất tiền vé, vì đi một mình thì em kô đi.

    Hôm wa, birthday him, em nói hôm nay em có thể đi ăn với anh. Ảnh nói ảnh bận, kô đi được. Em và him đã cãi nhau một chập, vì suốt t6, t7 và cn ảnh đi chơi với đám bạn tới 2 3 giờ sáng mới về. Trong khi đó, em chỉ muốn đi ăn với him một tiếng buổi tối thôi cũng kô được.

    Mới nãy thôi, em hỏi lại là muốn đi ăn trưa, em vừa thi xong, gọi cho him liền. Him chỉ bảo kô đi được, vì đi ăn với team trong office. Ngay cả một lời hỏi thăm em làm bài thi có được không cũng không.

    Em cảm thấy anh ấy không thương em. Em biết điều đó. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy làm cho em cảm động, vì quan tâm chăm sóc đến em.

    Có khi em cũng từng nghĩ: there''re some ways for me to bring him back, I must do that. Nhưng nhiều khi lại tự hỏi, nếu em thực sự yêu anh, thì em hãy làm những gì có thể, còn trong khí đó...

    Em fân vân quá, em kô biết mình có nên tiếp tục như thế này không? Anh chị và mấy bạn cho em lời khuyên với.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lần quay trở về với bạn lần này ,anh ta vẫn như ngày xưa thôi . Anh ta vẫn chưa quan tâm đến bạn hoàn toàn . Vậy thì bạn còn phải tiếc nuối gì cơ chứ ?
  3. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    Bỏ qua đi. loại đấy,lấy về thì chỉ khổ vợ con thôi. chân thành đấy.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hehhehhe.....bỏ quách thằng cha ấy đi cho xong pé ạ. Cứ như vậy thì kô ổn đâu. pé như vậy là cũng hết sức cố gằng roài. ĐÒng ý rằng him là người trọng bạn bè, nhưng anh ta ũng cần biết tôn trọng kưng. kưng là người yêu anh ta cơ mà. không so sánh mình vơi bạn bè anh ta làm gì, việc quấi gì phải so sánh , nhưng anh ta mà là người biết trân trọng tình cảm của hai người thì đã kô cư xử như thế. Chia tay là giải pháp xấu nhất,nhưng một full house không thể một người xây một người phá đựoc. thôi kưng ạ. cancel đê.
    Cũng chả việc quái gì phải vật vã khổ đau làm khổ mình, làm khổ bạn bè mình vì một thằng vớ vẩn như thế (dù mình yêu nó thật đấy) nhưng phải tự hỏi rằng nó có xứng đáng với tình cảm của mình không?(không là cái chắc).và trong cai lúc mình khổ đau khóc lóc vật vã ....điên rồ như thế thì nó có đau khổ không (không là cái chắc) nó chẳng đang nhonử nhơ tí tởn , đú đởn mí bọn bạn nó í chứ. vậy thì việc quái giề mình phải vật vã. đi chơi đê kưng.gặp bạn bè, ăn chơi hoành tráng xả xì trét rồi lo tập trung vào học hành, công việc, kiếm xiền....ăn chơi tiếp. đời còn nhìu niềm vui lắm kưng ạ.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 07/11/2005
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh các chị đã cho lời khuyên chân thành ạ,. Dưng mà không biết anh ấy có vào đọc hay không, mà cả mấy hôm nay tự dưng đối xứ tốt với em.
    Em có job gần chỗ anh ý làm, tan ca em called anh ý xuống, lần nào called anh ý cũng xuống cả, mặc dù anh ý vẫn đang bận học thi.
    Anh ý cũng đồng ý đi chơi với em 3 ngày ở tas, hứa sẽ bù số tiền em fải nghỉ làm. Vì đi ngay dịp Xmas nên em kô xin nghỉ được (em làm waitress cho nhà hàng)..
    Có fải anh ấy đang đối sử tốt dần không ạ? Hay là tù trước anh ấy chưa thật thương em, bây giờ mới bắt đầu???
    Em có nên chờ thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định không ạ?
    Làm con gái khổ quá, hễ có người đối với mình tốt tốt một tí là xiêu ngay
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    coi chừng bị dụ ^_^
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bupbe ơi cậu có đồng ý cả tớ là thằng cha này dễ Gay lắm k.. tớ đuợc cái liên tuởng hơi bị nhanh.. gì mà k đi chơi cả nguời yêu chỉ toàn đi cả bạn,, chắc hội đó phải là con trai rồi,, mà nguời yêu muốn đi cùng thì lại k cho đi nữa.. rõ là nghi nhờ
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    KO, chả việc gì phải vác nợ vào người em gái ơi
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bạn vẫn tiếp tục cũng được nhưng đừng hi vọng là anh ta sẽ đối xử tốt với bạn vì hình như là bạn không chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của him đâu hoặc him không yêu bạn con trai nếu thật sự yêu một ai sẽ không quan tâm kiểu như vậy đâu. Lúc này bạn nên đi chơi với bạn bè để khuây khoả và cũng tự tìm cho mình những mối quan hệ mới đời còn nhiều người tốt mà đâu phải lúc nào cũng ở nhà nghĩ và đợi anh ta đến với mình chứ làm thế càng làm cho mình khổ thôi bạn ạ. Chúc bạn sớm tìm thấy người yêu bạn thực sự
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngây thơ thế cơ chứ !
    Chết thật !
    Cáo già gặp Cô Bé Lọ Lem rồi !!!

Chia sẻ trang này