1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục nữa hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhscar, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em kô fải ngây thơ đâu ạ, mà có lẽ em kô hiểu anh ấy thôi à. THế thì fải chia tay sao hở các anh chị?
  2. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là em nên chia tay thôi. Em sẽ đi chơi một mình vậy. He vẫn bỏ em mà đi chơi với dám bạn. Mới bảo với e là bận học thi nên kô đi shop được, quanh lại em thấy ngồi trong nhà hàng với dám bạn
    Hi vọng em quết định đúng!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Choài, sao thi xong sớm dữ hen...tui thì 16 mới start môn đầu tiên..rùi còn cày tới 24 mới xong hết...Dưới Mel thi xong sớm quá trời à...hix..hix..hix...
    Thường thì những người ngoài cuộc nói bỏ dễ bỏ hơn mình. Và họ thường cho lời khuyên nghe cũng tỉnh táo hơn...
    Chop không biết khuyên you thía nào cả...Chỉ biết rằng sức chịu đựng và vị tha của you như vậy là đáng quý và hơn hẳn Chop roài....Chop không nhẫn nại, cho người ta nhiều cơ hội như you vậy đâu.
    Tình yêu không fải từ một fía...một khi hai người đã quyết định commit to dis relationship roài...dù chỉ mới là lover thôi...nhưng anh ta cũng fải có trách nhiệm với tình củm của mình chứ....Thử nghĩ xem đang còn yêu nhau mặn nồng, đang còn trong thời gian tìm hiểu nhưng người ta vẫn thất hứa năm lần bảy lượt...Đọc vào ai cũng thấy anh ta có xem trọng thanhscar đâu chứ...Không lẽ anh ta không cảm thấy nhớ nhung khi xa bạn sao...
    Khi tớ vào ông xã đang còn yêu nhau...chỉ cần không gặp anh í buổi sang thôi...hay tớ fải đi học cả ngày..tối về là tớ cảm thấy nhớ da diết rùi...còn ông xã..mấy ngày đi học lái xe xa nhà chút xíu..mà cứ gọi điện thoại về hoài thôi..liên tục í...Chop chỉ nói ra để cho thanhscar thấy con trai khi yêu thường họ fải quan tâm đến người yêu của mình lém...
    Trong trường hợp có thể mình không thể nào đòi hỏi anh ý dành cho mình 24/24...vì còn work, friend...social life...nhưng cái gì cũng có chừng mực và nhất định...
    nếu ngược lại bạn thờ ơ như vậy, bạn dash promise của bạn với him all de time dzị...him sẽ nghĩ như thế nào...
    Thường thỉnh thoảng anh có thể vì bạn bè, nên không đến được với you....okie, chấp nhận...nhưng riết mọi việc trở nên như cơm bữa...và cứ mỗi lần fạm lỗi anh ta cũng xem như không có chiện gì...hay có thì lại năn nỉ làm lành...Anh ta có tôn trọng bạn hay không...Anh ta có nghỉ cảm giác của người con gái lúc đó như thế nào không...??? Một người con trai hiểu biết lí lẽ không ai tiếp diễn làm như vậy nhiều lần cả. Hay là anh ta nghĩ bạn cần anh ta, bạn dễ nguôi giận...nên cứ thờ ơ như vậy mãi...
    Thôi thì Chop gút lại ...mạnh mẽ lên...có thể sẽ đau khổ thời gian đầu...nhưng rùi bạn sẽ mau quên mà thôi...đời còn dài muh...còn nếu vẫn mún cứu vãn mối tình này thì fải cương quyết nói chiện rõ ràng thắng thắn 1 lần chót với anh ta...
    Nghĩ cũng lạ...có trong tay người iu dzị thì không quý..đến lúc mất roài thì....
  4. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Thanks Chop đã type một bài quá trời dzài cho thanhscar luôn. Có lẽ Chop nói đúng, he làm mình giận nhiều lần lắm, mà mỗi lần mình giận thì him nói vài câu năn nỉ là mình xiêu liền àh, thế là hết giận.
    Có lẽ mình cũng cần him thật, nói chung là nhớ, thương, everything. Mình trải qua một mối tình rồi, nhưng khi nói chia tay cũng buồn cũng khóc, một thời gian rồi thôi, chớ không fải day dứt như thế này suốt gần 2, 3 tháng. MÌnh cũng từng tránh gặp mặt him để không fải nghĩ tới, nhưng kô được....
    Mình cũng nói chuyện với him, he nói tính him kô thích người khác control mình về mọi chuyện, nói chung là khi nào he cần thanhscar thì he đến, mìnhc hỉ có biết đợi và chờ mà thôi. He nói, nếu yêu him thì kô được demand thời gian gặp...etc...
    Mình cũng không hề muốn demand gì hít, nhưng xung quanh mình, mấy đứa bạn cùng nhà, BF nó đối với nó tốt như thế nào, gặp hàng ngày, đi shopping chung, take care đủ thứ. Mình chứng kiến những cảnh đó, mình cảm thấy rất buồn. Cũng có lần mình dọn nhà, chỉ ở một mình để không fải chứng kiến những cảnh đó. Sáng đi học, tối về ăn uống rồi ngủ. Tự an ủi, sẽ có một ngày anh ấy thay đồi, dành thời gian nhiều với mình hơn. Nhưng con gái mà, ở một mình thì càng....Nhiều khi cả tháng trời he kô xuống thăm mình, mình cứ nằm khóc hoài.
    Cũng có một lí do mình không muốn chia tay him, nhưng mình kô tiện nói ra ở đây.
    Thôi, dầu sao cũng quyết định là end rùi. Giờ thì cố học. Và cố làm. Dzậy thôi.
    À, Dưới Melb kô fải thi sớm đâu CHop, tại Monash nó thi sớm thôi, vì nó vào học sớm hơn trường khác 1 tuần mà. Mình thì thi dồn, có ngày thi 2 môn luôn, nên hết cảm đó.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
       Dù thế nào anh ấy cùng là người tốt nếu không thì anh ấy vẫn tiếp tục 1 tay bắt 2 con cá. Chuyện gắn bó giữa E và anh ấy ko biết đã sâu nặng thế nào nhưng nếu E đã quì gối rồi mà A ấy ko chấp nhận thì E cũng nên bớt nghĩ đến A ấy để tìm 1 người khác . A đã từng ở trong hoàn cảnh của anh bạn E. Nhiều khi để người ta xa lánh mình, A đã từng nói nặng lời cô gái. Sau một thời gian thì cô ấy cũng có bạn trai. Thế A lại mừng, chứ nếu cứ nghĩ đến mình thì A cũng áy náy.Nếu anh ấy chưa lợi dụng huặc hứa hẹn gì với E thì A nghĩ ko phải người xấu, tình yêu không thể bắt ép được !Chúc E tìm được lại thế cân bằng !
  6. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ơ ở đoạn nào có vụ quỳ gối vậy? hay ý bạn là "quỳ gối" ?
    Anyway, quyết định của cậu đúng đắn đó, ít nhất là lúc này

Chia sẻ trang này