1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục quen hay từ bỏ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monkeyold, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monkeyold

    monkeyold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục quen hay từ bỏ ?

    Khi còn học cấp 2, chúng tôi học chung một nhóm. Theo năm tháng chúng tôi vẫn chơi với nhau thân thiết. Từ tình bạn , rồi chuyển sang tình yêu. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, nó theo tôi suốt 6 năm qua. Cả 2 gia đình đều biết mối quan hệ đó. Do bất đồng với gia đình , anh ấy thường xuyên buồn và cô đơn. Tôi có gắng luôn đem lại niềm vui cho anh ấy. Nhưng khi tôi đề cập tới chuyện làm đám cưới vì chúng tôi đều tốt nghiệp đại học và có công việc làm ổn định thì anh ấy nói rằng "cho anh ấy chơi thêm 1 -2 năm nữa và để chín chắn hơn" . Theo bạn tôi có nên tiếp tục quan hệ hay phải từ bỏ tình yêu của mình vì tôi đã chờ đợi 6-7 năm qua. Đôi lúc tôi mệt mỏi và chán chhường lắm rồi..

    Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên nhé. Rất monh thư của các bạn
  2. dimplesguy2002

    dimplesguy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi Monkeygold,
    6 năm là quá đủ để hiểu biết nhau. Khi anh ta nói với bạn hãy cho 1-2 năm nữa để chín chắn hơn, có nghĩa là anh ấy không thật sự yêu bạn hết lòng. Theo tôi nghĩ, anh ấy bắt đầu cảm thấy sự nhàm chán trong mối tình 6 năm với bạn, muốn tìm một lối thoát khác. Nếu anh ta yêu bạn, nhất định sẽ ngỏ lời cầu hôn trước bởi vì không muốn mất đi bạn.
    Có lẻ bạn yêu anh ấy cho nên rất khó mà quyết đinh. Tôi hiểu cho bạn và muốn khuyên bạn là không nên chờ đợi và đeo đuổi mối tình này nữa. Hãy thương mình và mạnh dạn đi tìm nguồn vui mới. Chúc nhiều may mắn nhé !

    DimplesGuy
  3. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nếu đã yêu thì ta không cần chờ thời gian đâu bạn a ,như vậy là họ không yêu bạn ,ĐỪNG CHỜ
  4. monkeyold

    monkeyold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải chi anh ấy xa lánh mình , hay thường xuyên thất hứa ..thì mình cũng rõ được . Nhưng đằng này , suốt 6-7 năm qua , anh ấy vẫn chăm sóc , lo lắng cho mình . Rất ít khi thất hứa hay có hành động làm buồn lòng mình..
    Vì vậy mình thật sự bối rối , vì chẳng hiểu lòng anh ấy nữa . Thâm chí người ấy còn viết trong nhật ký rằng suốt đời yêu thương mình mà thôi...
    Vậy là sao ..mình bối rối quá các bạn ơi...............
  5. thoan01

    thoan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên mọi thứ đi, và bắt đầu cuộc sống mới bạn nhé ...............
    thoan
  6. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hãy thẳng thắn nhìn nhận vân đề là anh ta không còn yêu bạn nữa .HÃY ĐI TÌM MỘT NỦA KHÁC ĐI BẠN ƠI.SÁU NĂM QUÁ ĐỦ RỒI
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  7. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Yeu nhau da 6 nam troi roi,bao quen di va di tim mot nguoi khac la dieu kho co the lam noi ,hay noi dung hon la no se di theo suot cuoc doi neu ban thay ban than minh yeu anh ta that su va nhat la khi do la moi tinh dau cua ban....................nhung cung khong the vi the ma bat ban than minh phai suy nghi va dau kho mai , dong y la ban se cho- nhung ban co nghi rang sau 2 nam nua lai mot lan nua anh ta yeu cau ban cho them nua vi mot li do nao khac hay khong............. neu anh ta yeu ban that long va muon di cung ban suot cuoc doi thi se khong bat ban cho doi the dau.........................neu trong truong hop xau nhat phai tu bo moi tinh nay thi toi biet se khong ai dau kho hon la ban nhung hay nghi den ban than minh va hanh phuc cua minh sau nay......................."cho anh choi them 1-2 nam nua va de chin chan hon"..............vay chuyen dam cuoi voi ban la mot chuyen khong chin chan hay sao.........va anh ta muon lam tre con den khi nao...................................hay suy nghi that ki nhe........
    Chuc ban co duoc hanh phuc that su cua minh......
    HAY DAP BANG QUA KHU DE TRAI THAM CHO TUONG LAI.
  8. thoan01

    thoan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu tình cảm của bạn lúc này, cũng có thể người ấy có những khó khăn hay còn vướng mắc điều gì , tôi nghĩ vậy vì theo bạn nói , 6 năm qua người ấy vẫn lo lắng cho bạan mà ...............Bạn hãy tìm hiểu kỹ và suy nghĩ kỹ, nếu thật sự chỉ là để thoả mãn những vui buồn của anh ấy thì bạn nên dứt khoát và tìm một người khác nhé..........
    Chúc một năm mới hạnh phúc và nhanh chóng vượt qua nỗi buồn
    thoan
  9. khanhvan1983@onebox.com

    khanhvan1983@onebox.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hai người yêu nhau đã 6 năm rồi đó đâu phải là một thời gian ngắn. Trong khi đó anh ấy lúc nào cũng quan tâm, lo lăng cho chị thì chứng tỏ anh ấy vẫn còn yêu chị đấy chứ. Ở trên chị có nói do bất đồng với gia đình nên anh ấy hay buồn, vậy có phải anh ấy muốn hoãn lời cầu hôn với chị là do gia đình anh ấy hay không? Dù gì đi nữa em vẫn khuyên chị nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bởi vì dễ gì người ta yêu nhau được lâu như vậy đâu và anh ấy lại rất yêu chị(theo em nghĩ là như vậy) mà chỉ qua một câu nói của anh ấy thì quyết định chia tay, em nghĩ là chăc chị sẽ buồn lắm đấy.
  10. monkeyold

    monkeyold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần mình suy nghĩ có nên quyết định chia tay không. Nhưng mình không thể trả lời được .
    Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn và những lời khhuyên chân thành của mọi người. Hiện nay mình chưa thể quyết định được điều gì , vì thật tình 6 năm qua mình chỉ dành tình yêu cho người ấy. Hy vọng mình sẽ sáng suốt hơn trong những năm tháng tới để có thể quyết định đúng đắn

Chia sẻ trang này