1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục tấn công hay không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quyetkhongyeu, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetkhongyeu

    quyetkhongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục tấn công hay không???

    Chào các bạn!
    Mình đang lâm vào một tình huống rất khó xử, mình mới quen cô ấy được khoảng 1 tháng, qua tiếp xúc mình biết trong mình đã có một tình cảm vượt lên tình bạn thông thường. Nhưng thật đáng buồn cô ấy đã có bạn trai, mình không biết có nên tấn công cô ấy không??? Rât có thể hành động đó của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy!. Nhưng nếu phải xa cô ấy thì càng khó hơn nhiều. Hix mình phải làm gì đây???
    Help me!!
  2. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Chiến đêêê... Nhưng cẩn thận ăn đòn (của thằng người yêu cô ấy )
  3. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xét tình hình đồn nó thế nào mới bàn đến việc tấn công hay không chứ... Đồn đóng cửa im ỉm, địch khoẻ hơn ta thì bỏ qua đi không lại phải cái cảnh một mình trong chiều vắng cô đơn ôm mối hận đấy....
  4. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo tui pác cứ lựa lời dãi bày 1 cách thẳng thắn êm ái với cô ấy. và hãy cứ xác định trước 1 tâm lý đó là : Dù thế nào thì cũng đã xong.
    Chứ cứ để lâu trong lòng mà không nói ra thì có ngày tức mà DIE. Chúc pác gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm cách tiếp cận đối tượng... từ từ, chầm chậm.. hiểu rõ tình hình sẽ có lợi "Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng". Nếu họ đang có gì lục đục hoặc đang trên đà xuống dốc thì tấn công xông lên bằng cách liên tục gây cảm tình. Chờ khi ng đó cũng nảy sinh tình cảm tốt đẹp với bạn rùi thì hãy ngỏ lời. Còn nếu ng ta đang happy together thì tốt nhất nên chờ đến khi họ lục đục ...hì... Nói chung, chưa cưới thì chưa là gì cả, cưới xong vẫn còn có thể li dị. Tự tin sẽ làm nên tất cả.
  6. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    về lý thuyt thi chíp quay đúng we'' (nhưng chữ kí nghe hơi nhát ma ng` khác )
    còn thực tế thì é é, quyetkhongyeu mới wen bạn kia có 1 tháng mà iu đc thì và băn khoăn có nên tấn công thì e hơi
    thôi thực là chị nghĩ chú cứ chịu khó đứng ngoài wan sát cha ng` yêu nàng khoảng dăm bữa coi, nếu thấy hắn cũng tạm ổn và tốt với nàng thì tìm 1 ng` wen mới đi vị chi là sau khi rời hẳn nàng 1 tháng chú em sẽ lại wyết liệt như bi giờ liền
    còn hắn ko ổn thì chú em nhảy vô nhưng cũng khuyến cáo với chú em_nếu chú sớm thành công thì cũg chả hp đc mấy tý đâu_hoặc từ chú, hoặc từ nàng, nói chung chả bền đc_mà có kì kèo đc tới lúc cưới thì rồi cũng
    Dù saoi cũng chúc chú vui vẻ
    nghe ng` khác và tự quyết nhé
  7. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....tình iu mà rẻ thế tui cũng mua vài thúng về đãi các bác Nhắn bác quyetkhongyeu một câu: "Vô độc bất trượng phu" Nhắc thêm dzới bác là "Gieo gió thì gặp bão", "Cho đi thế nào nhận lại thế ấy"
    Yêu cũng như xây nhà, tiếc cái công tìm kiếm vun đắp ban đầu thì chỉ cần một cơn gió nhẹ hoặc mồi lửa nhỏ là "xong" ngay Cái này bác nào đọc chuyện "3 chú heo con" khắc rõ
    Cô chip_quay nói cứ như mấy tay sát thủ chuyên dùng mỹ nhân kế Nhưng như đã nói, chỉ có nhà lá hay nhà tôn mới lung lay thôi Nhà tui xây bằng bê tông cốt thép, gia cố bằng vật liệu không cháy, chấp hết
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    sợ gì mà ko tấn công , có bạn trai rồi thì đã sao , cố gắng lên bạn ạh , bạn mà có bản lĩnh thì sợ gì ăn đòn của thằng nưưoì yêu cô bé đó , hehe chúc bạn thành công
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, chẳng có gì là vĩnh cửu cả... bây giờ mấy ông bà lấy nhau dăm ba chục năm vẫn vác đơn xin li dị như thường... thế thì chỉ có mỗi chuyện ng yêu thôi thì lo gì cho tổn hơi tổn sức... với lại tớ nghĩ cái cậu này là cũng muốn tấn công lắm rồi, chỉ chờ ng ta đốc cho vài câu là ... xung phongggg ngay tắp lự. Bây giờ mà bảo: "thôi, quên đi bạn ạ, rồi sẽ có ng khác hay ho hơn" thì có lẽ cậu ấy lại nhảy dựng lên mà bảo :"Tớ chẳng chờ gì nữa. Now or never". Con ng ta hay thích làm trái với những gì ng khác nói...hờ hờ... À quên nữa, tớ chẳng bao giờ dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ những ng unavailable vì những ng có bồ rùi ko có sức hấp dẫn đối với tôi (trừ khi quá đẹp giai...hehe)
  10. quyetkhongyeu

    quyetkhongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này