1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục theo đuổi?

    Tôi yêu em nhiều lắm. Có thể nói em là mẫu người trong mơ của tôi. Em không rất xinh, người lại nhỏ, mong manh, nhưng tôi yêu em rất nhiều. Tôi đã nghĩ là em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em thế mà bây giờ tôi khủng hoảng. ba tuần nay, tất cả tn tôi gửi cho em em không trả lời cái nào, 3 ngày trước, em hẹn tôi ra quán nước mà chúng tôi hay ngồi, bảo tôi đừng làm phiền em nữa, đừng đến nhà em nữa. Tôi có hỏi tại sao thì em nói là em khôg thích. Cả ngày hôm sau đó tôi cố liên lạc với em, đến nhà em hỏi chuyện, Tất cả những gì tôi nhận được là một vẻ lạnh lùng sắt đá kinh khủng. Em nhận hết lỗi về mình, em nói là tôi sẽ tìm được người tốt với tôi hơn em, yêu tôi nhiều và tôi sẽ hạnh phúc.
    Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại như thế, cách đây vài ngày em vẫn đi uống nước với tôi bình thường, thê smà đến hôm kia mọi chuyện lại như thế. Có phải em có người yêu mới không? Tôi tuyệt vọng quá, tôi yêu em nhiều như thế mà em đối xử với tôi tàn ác quá.Mọi người ơi tôi phải làm thế nào?
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là tàn ác cả. Người ta ko thích mình là lập tức bị kêu là tàn ác ?!?!?! Chết chết, thế thì trên này toàn là kẻ ác độc,kekeke. Chú này lạ, thích thì cứ chiến tiếp, tuyệt vọng mới cả hy vọng. Chưa điều tra nguyên nhân sao kết luận được. Mà đã có thông tin rồi thì cũng có cách giải quyết chứ.
  3. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chỉ còn biết cách là quỳ xuống mà xin em thương hại thôi.
    Ai lại yêu đương mà thế này thì có chết không cơ chứ. Xem lại bản thân đi thôi!
  4. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua tôi nhận được một cái tin nhắn, mở ra thấy là em gửi, nguyên văn thế này '''' Chat đi a ơi, tự nhiên e thấy nhớ a quá. mai lại lên Win nha. lúc nãy e về mới thấy mail a gửi hôm kia.:)''''
    Tôi chưa gửi cho em một mail nào, còn tin nhắn thì hôm kia có gửi vài cái, chắc là em gửi nhầm tin nhắn. Quả nhiên một lúc sau tôi nhận một tin nữa từ em '''' Xin lỗi, e xoá số của anh đi rồi nên không nhận ra, tin nhắn vừa rồi em gửi nhầm.'''' chỉ một câu thôi mà tim tôi như tan nát.
    Tôi phải làm thế nào để có lại được em bây giờ, có phải vì tôi nghèo, xấu trai nên em bỏ tôi mà yêu người khác không? Mọi người cho lời khuyên đi? Cả đời này tôi chỉ yêu được em thôi, em hoàn hảo quá trong mắt tôi...
    Được ghostpast sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 22/06/2006
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ cần kêu cái câu này quá 3 lần trước mặt em ấy lúc em ấy đang lựa chọn giữa các anh thì em nào cũng dẹp bác ra khỏi đối tượng tiềm năng hết. Bác nên rút kinh nghiệm rùi đắp vào người nhiều tự tin vào trước khi tiếp tục cưa cẩm.
  6. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm thế nào để có lại được em bây giờ, có phải vì tôi nghèo, xấu trai nên em bỏ tôi mà yêu người khác không? Mọi người cho lời khuyên đi? Cả đời này tôi chỉ yêu được em thôi, em hoàn hảo quá trong mắt tôi...
    Nè bác ghost, nếu đã như vậy rùi thì ko nên cố níu kéo làm gi? mà tui khuyên bác hãy tự tin về bản thân hơn nữa nhé! con gái rất thích đàn ông tự tin, có hiểu biết nhưng ko có nghĩa là khoác loác. Tui biết là h này bác rất đau khổ, hãy cố gắng vượt wa xem như đây là 1 kinh nghiệm sống cho mình biết đâu sau này bác lại gặp được người con gái tốt hơn cô ấy thì sao. Chúc bác hạnh phúc
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    em ấy đối xử với bác tuyệt tình như vậy là hay đó, chứ nhiều em cứ sợ người kia buồn, nên dây dưa không nói dứt khoát, gọi điện vẫn thấy tươi cười, nhắn tin thì vẫn reply lại đầy đủ, rủ đi chơi tuy rằng bề ngoài từ chối nhưng rồi vẫn đồng ý đi chơi cùng và cũng rất vui vẻ. Cái đấy mới là cái tai hại làm mình cứ tưởng vần còn cơ hội gì gì đó nếu không thì tự mình cứ ảo tưởng ra.
    Hiện tại mình vẫn cứ bị mắc vào cái vòng luẩn quẩn đó, giá mà cô ấy đối xử với mình như bạn gái của cậu nhỉ.
  8. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bác vẫn là ảo tưởng thôi,cố đấm ăn xôi . Thích hay không thích em ý đã ra mặt rồi . Bác L nhỉ
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc cô ấy mới quen một người khác, tìm thấy ở người ấy những điều mà ko tìm thấy ở anh.
    con gái tham lam, hay hành động theo cảm xúc. Nếu người cô ấy đang tơ tưởng làm cô ấy thất vọng thì có khả năng cô ấy quay lại với bác, ko thì kể như xong. Cô ấy đã thích thì bác đau khổ thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
    nếu như bác nói ( ko thể yêu ai khác) thì bác cứ chờ, cứ đợi .... kết quả ra sao thì .......
    mà bác đừng oán trách gì em ấy, tình yêu mà, biết thế nào được. Hôm qua có thể còn yêu anh, nhưng hôm nay lại có thể nhận ra anh A B C mới là tri kỉ

Chia sẻ trang này