1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày trước đọc mấy trang topic này, thấy chuối quá. Không muốn ý kiến gì, vì nói với chủ topic cũng vô nghĩa. Đàn ông con trai, nó không cần mình, nói hẳn với mình thì thôi luôn, chứ đớn đau thế này mệt lắm.
    Mấy cái kiểu này gặp khoảng 4 lần( tức người như chủ topic ý ạ). Chả có yêu đương gì cả, mà cứ nói đi nói lại mãi, lải nhải , ỉ ôi, làm ức chế người khác, muốn lịch sự cũng không được.
    Không nên giữ những thứ không phải của mình.
    Còn ra, bình thường nếu yêu nhau, chia tay vì không hợp, hay những điều gì đó có thể chấp nhận được, thì vô tư. Chứ bảo chia tay vì coi thường, không tôn trọng nhau... mà đòi làm bạn thì...có mà tâm thần. Hơn nữa, nếu quá yêu thì gặp lại mặt nhau càng đau đớn, tốt nhất là đi luôn. Ít nhất là cho đến khi thấy đủ thoải mái để nhìn lại.
    Có những người chỉ có một tình yêu duy nhất, cho nên chuyện chờ đợi khi ex hoặc người họ yêu bỏ gia đình, quay lại với họ thi vẫn có, cực khó và..không nên.
    Có bởi vì ít nhất long....đã nói thế, nghe thêm 2 ngươi nữa nói thế( còn thật hay không ai biết được)
    Cực khó bởi vì có nhiều vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình, xã hội. Bản thân không vuợt qua được....
    Không nên bởi biết sao được họ có bao giờ quay lại không? Nếu có chuyện xảy ra thì thường người ta không muốn quay lại( dù rất đau khổ, cần chỗ dựa). Còn không , tại sao lại phải chờ đợi, trong khi có thể có những điều tốt đẹp ở phía trước.
    Không có cái chung cho mọi người, có điều tình yêu là khổ rồi. Cố giữ nó trong hiện tại, còn khi đã mất, thì chờ vào tương lai vậy.
    Nghe mấy câu chuyện về tình yêu duy nhất, thấy buồn. Nhưng đó là những chuyện khi một nửa tình yêu ở bên kia thế giới. Là giữ mãi hình bóng họ trong lòng, chứ không phải là đấu tranh, giành giật và chờ đợi.
    Dẫu lựa chọn lại là cách của mỗi người.
    ( đang nói linh tinh )
  2. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi lời khuyên, tôi không liên lạc với em nữa, làm đúng như em mong muốn. Có lẽ đến một thời gian nữa tôi sẽ quên em.
  3. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này có vẻ lạc điệu nhưng xin thành thật chúc mừng bạn
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Phải thế chứ .Đời thằng đàn ông ,bỏ qua cái chuyện nhi nữ thường tình đi !
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bỏ qua chuyện nữ nhi thường tình rồi thì khác gì người không t(r)im, bác bóng ma quá khứ cứ yêu đương tiếp đi bác ạ. Đến đâu thì đến. Khi bác có tình cảm mà viện cớ nọ cớ kia để bào chữa, viện cớ nam nhi phải thế nọ thế kia thực chất là bác tránh làm tổn thương mình, như vậy không phải là bác hết tình cảm với cô gái xinh xắn tuyệt vời kia mà chỉ đơn giản là bác né tránh tình cảm ấy.
    Bác cứ thử nghĩ cô gái tuyệt vời ấy vì bác buông xuôi mà rơi vào tay một kẻ bất lương khác, ví dụ như mấy đồng chí chuyên bảo bác thôi, có phải là ân hận nghìn thu không?
    Bác cứ nghĩ đến giây phút bên nhau, diệu kì mà thanh thoát như thế này
    " Còn đâu ánh trăng vàng
    Mơ trên làn tóc rối?
    Chân nâng trên đường sỏi,
    Sương lá đổ rộn ràng.
    Trăng nội vẫn mơ màng
    Trên những vòng tóc rối?
    Đêm ấy, xuân vừa sang
    Em vừa hai mươi tuổi"
    Bác cứ lơi tay đi một phát là nàng tuyệt diệu ấy rơi vào tay người khác ngay. Thế thì phí, quá phí. Nhỉ bác nhỉ?
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú PLost,
    Tư? cái đoạn ngươ?i không t(r)im vê? đâ?u thi? co?n nghe được được, chớ tư? cái đoạn bác bóng ma quá khứ cứ..... Nhi? bác nhi?? Nghe sao ma? nó vật vaf như thă?ng nghiện xi? ke. Ma? anh nói thật nhưfng thă?ng đâm đâ?u va?o nghiện ngập, thi? co?n biết gi? đến syf diện hay lo?ng tự trọng gi? nưfa.. giưfa thanh thiên bạch nhật trước ba?n dân thiên hạ chúng có thê? ngang nhiên vạch quâ?n, ti?m ven ơ? bẹn đê? tiêm va?o cơ thê? cái thứ chất nước sung sướng.
    Các chú cứ nghiện ngập như thế na?y + mang trọng bịnh, ghe? lơ? thi? đâ?y ngươ?i.. nên ca?ng nga?y sef ca?ng lún sâu khó ma? rút ra. Chú na?o bịnh hoạn va? yếu ngoe như thế thi? ca?ng không được phép, không có quyê?n.. gọi cái thă?ng đang thay mẹt các chú được thụ hươ?ng gái la? ke? bất lương.
    Tất nhiên việc gi? cufng có giới hạn cu?a nó, pha?i kiên quyết gơf gạc ư.. nhưng nếu nhắm không gơf nô?i món na?o, thi? cufng nên cụp đuôi xuống ti?m đươ?ng ma? kiếm mô?i khác.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác bóng ma quá khứ rất phải cảnh giác trước những diễn biến hoà bình, những lời quân sư quạt mo, đặc biệt từ một gương mặt rất khó tin cậy Mr. Tè Tường. Bác cẩn thận có khi Mr. Tè tưòng biết em gái bác ngoài đời, chỉ cần bác ngã tay chèo là em bác được Mr. Tè tường phang ngay.
    Khi bác đã thấy em bác là người phụ nữ số một, duy nhất, có giá trị phổ quát và không thể thay thế được thì bác cứ chiến đấu thôi. Em nhắc lại lần nữa, nếu em bác là đứa con gái theo bác không thể thay thế được bằng một đứa con gái khác . Các đồng chí kia khuyên bác nên từ bỏ mục tiêu đơn giản bởi vì họ không phải là bác nên không thể hiểu được vẻ đẹp và giá trị của người con gái mà bác nhung nhớ. Còn bác là bác, bác hiểu, cảm nhận và thèm thuồng vẻ đẹp ấy cho nên bác phải có quyết định của riêng bác chứ.
    Tiếp tục mua quà tặng hoa gọi điện anh nhớ em đi bác. Đời giai là đời phấn đấu không mệt mỏi mà bác có tí thế đã nhụt chí thì không làm tướng được.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 08/07/2006
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú PLost sao lại nghif vê? anh như thế, thôi thi? thế na?y tư? nay vê? sau nếu có đi tha? dê gái.. anh sef ho?i gái xem la? Ex cu?a nó có pha?i la? tha?nh viên cu?a 4rum TTVNOL không.? nếu pha?i thi? anh sef chư?a ra.
    Thấy cuối tuâ?n rô?i ma? các chú lại mang tâm trạng lai láng "the?m gái thuộc vê? thă?ng khác".. anh cufng cám ca?nh cho các chú quá. Thôi thi? trong thơ?i gian chơ? đợi thă?ng kia nó nha? ra, anh tặng các chú một ba?n nhạc nghe cho đơf the?m thuô?ng.
  9. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị em đã vào topic động viên tôi, tối hôm qua tôi viết lên những dòng đau buồn như vậy nhưng có lẽ khó mà làm được. Bác P Lost nói đúng lắm, tôi cả đời này sẽ không tìm được ai thay thế cho em cả. Có một tin mà tôi muốn thông báo cho mọi người, tối nay tôi có hẹn đi chơi với em, chúng tôi sẽ đi xem phim sau đó có thể là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tôi định hỏi cho rõ ràng xem là có phải em đang trêu đùa tôi hay không hay là giữ tôi như là một người thay thế. Tôi biết là làm thế này phụ lòng tin tưởng của các bác, đã tốn bao nhiêu calo post bài lên khuyên giải nhưng tôi phải dứt điểm việc này, và vấn đề là ở nơi tôi chứ không phải nơi em. Các bác cho tôi ý kiến xem tôi làm thế là đúng hay sai?
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí khuyên cậu ta thế thì chết à, không nên níu kéo những gì không thuộc về mình, nhất là tình cảm ...mà cứ cho là níu kéo thành công thế nhưng cô bé kia sống mà không yêu đồng chí ghost thì đâu có hạnh phúc gì...
    chú Ghost à, lạc quan cứng rắn lên, he he, ngoài cô bé đó ra chú còn nhiều việc phải làm cho tương lai của chú lắm.
    Chúc may mắn!

    man_bat_tu

Chia sẻ trang này