1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 10 trang, chỉ có thể nói: cô bạn gái của bác quả thật là quá tàn nhẫn và vớ vẩn. Tôi cũng là phụ nữ nhưng mà không chấp nhận cái kiểu xua đuổi người yêu cũ của mình thái quá như vậy (người thông minh và khéo léo họ không cư xử như vậy) rồi tự nhiên lại gọi điện rủ đi uống nước và đi xem phim (bác nên kiểm tra lại thần kinh cô này). Nói chung cách ly tuyệt đối sẽ tốt hơn cho bác.
    Mình sẽ chỉ chấp nhận với lý do duy nhất cô ấy đang mang một căn bệnh nguy hiểm. (mà xác suất của case này chắc là bé lắm)..còn other reasons, no excuse.
    Theo kinh nghiệm thì khả năng lớn nhất là em đang gặp một chú rất được nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả. Chúc bác tỉnh táo...
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc.
    Qua những gì ghostpast mô tả rất có khả năng bạn gái của ghostpast, cũng có niềm đam mê trai giống như ghostpast chết mê mệt vì gái. Mà phàm khi mê mệt vì cái giống gì thì con người ta dễ dàng lao đầu vào cái giống ấy, chỉ cần chú trai kia có một chút máu phiêu lưu thì 99.99% bạn gái của ghostpast hiện tại đã trở thành cái bã rồi (mượn lời các bác lão thành). Có khả năng thằng ku kia nó đã no nê và bỏ chạy rồi, bây giờ đến lượt Mr. ghost sau bao nhiêu năm tháng nằm chờ sắp sữa đến lúc khai hoa nở nhụy và được hưởng xoáy.
    Bây giờ mà khuyên ghostpast không đi thì tác giả trong lòng sẽ ấm ức lắm, còn đi thì.......... bao nhiêu lời hứa với lòng bỗng chốc trở thành công cốc. Khuyên nhủ, tư vấn tất cả cũng trở thành vô dụng nếu như Mr. ghostpast không giác ngộ vấn đề. Có lẽ thời gian sau này khi đã đã tận hưởng no nê được mọi hương vị, may ra lúc ấy ghostpast mới hiểu ra vấn đề.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra thế này. Những trường hợp kêu khóc thảm thiết hơn cả bố chết đều do nguyên nhân các ku này không có năng lực tìm kiếm các mối quan hệ mới, ở tầm cao hơn, chưa biết đến những nơi bồng lai tiên cảnh, hằng nga, long nữ đi lại nhiều như nêm. Hoặc là có biết nhưng thân phận thuộc loại "nhất thốn cùng đinh", chỉ dám sống với ước mơ làng nhàng, sợ đụng vào hàng , nó vụt cho gãy tay.
    Mấy chú như ông ẻm này, anh thấy giống Võ Đại Đăng bất lực đứng nhìn Tây Môn Khoái thịt Phan Kim Liên lắm.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác bóng ma tối nay gặp gỡ người tình trăm năm về nhớ kể lại diễn tiến cuộc đàm phán hoà giải nhé. Mọi người đang trông chờ tin bác. Chúc bác đi chân cứng đá mềm.
    P.S một tí là có 2 nhân tư vấn bác nên dứt tình. Một nhân vật Tè Tường thì mang biệt danh chuyên gia đạo đức giả. Một nhân vật là hội trưởng hội độc thân Hà Nội. Toàn đạo đức giả với độc thân thế này thảo nào mà chả đề nghị cắt đứt chấm dứt. Bác thấy hậu quả của việc dứt tình nó là thế nào chưa?
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Cáp, thua keo này, ta bày keo khác, con gái trên đời thiếu gì, bác Ma sến tự tin lên nào!
  6. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tớ cũng có can đảm như cô bạn của cậu nhỉ
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Bác mr_crowley không thấy cái dòng em viết là "Nói hơi gở mồm" . Cô ấy mà đi lấy chồng hay yêu thắm thiết với cái thằng đó thì em đâu có muốn chen ngang để gây đau khổ cho cả hai. Em chỉ muốn cô ấy sống hạnh phúc vui vẻ, chỉ cần thỉnh thoảng được gọi điện được gặp với tư cách là bạn bè cũng thấy vui. Còn chuyện đi kiếm tiền chỉ là để đảm bảo cuộc sống sau này, chứ không phải như ý của bác.
    Nếu cô ấy có lấy chồng thì em cũng mong muốn cho cuộc sống của cô ấy thật vui vẻ hạnh phúc, chứ đâu có muốn gia đình cô ấy lục đục thì mình mới vui, điều đó chẳng cảm thấy vui mà thấy buồn thì đúng hơn. Em muốn người em yêu thật thành đạt trong công việc cũng như trong cuộc sống.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Lông,
    Anh là anh khâm phục cái lòng thòng kiên định, giữ vững sập giường về ý thức hệ gái của chú lắm. Chú là một tượng đài, một biểu tượng.. về sự mê đắm chim gái, mà không thể có ku nào trong BOX này có thể xô ngã được.
    Chú dũng cảm thành thật như thế là rất đáng qúy hiếm, tuy nhiên cái chổ post vàng vàng của chú.. chứng tỏ chú quá ba xạo. Trong não chú lúc nào cũng canh cánh nổi lòng thòng là "phải rình mò chờ thời đớp lại gái", thế mà ngoài miệng lại nói "muốn người em yêu thật thành đạt trong công việc cũng như trong cuộc sống.".. có phải chú mong nó được sung sướng trong vòng tay của thằng khác như vậy không.? chú định đạo đức giả qua mặt cả anh à.!
  9. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dãi nắng dầm mưa chỉ để em để ý tới mình. Đó là hạnh phúc suốt đời của em
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Và thỉnh thoảng đi qua ngôi nhà 5 tầng nhỏ bé, nơi ấy có em nữa chứ.

Chia sẻ trang này