1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, hôm qua tôi đã gặp và nói chuyện với em. Chúng tôi cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tôi phải chấm dứt tình trạng này, tôi sẽ phải quên em và tìm lại cuộc sống mới cho tôi. Câu chuyện của chúng tôi thế này, các bác đọc và cho tôi ý kiến tôi làm thế là đúng hay sai?
  2. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    7h tôi đã ra khỏi nhà, trong tôi vẫn tâm niệm một điều, em sẽ nghĩ lại và quay về với tôi như những ngày đầu tiên ấy. Các bác đừng cười nếu tôi nói là tôi diện bộ kẻng nhất của mình, xịt thêm một chút nước hoa lấy của thằng em và vuốt keo.
    7h20 tôi có mặt trước ngõ nhà em, như mọi lần tôi đến nhà em, gặp ba má em, và tôi vẫn được chào đón, may mắn cho tôi, là ba má em rất có cảm tình với tôi, nhưng em thì ...
    7h35 chúng tôi rời nhà em đi trên đường, em hôm nay giản dị quá, không trang điểm,có phải là dấu hiệu tốt không? Trên đường đi hầu như chỉ tôi hỏi em, em chả hỏi gì tôi cả.
    7h55 chúng tôi đên rạp chiếu phim, suốt hơn 2 h bộ phim em không mở miệng lấy một câu với tôi, đau lòng quá. Nhưng tôi quyết rồi, tôi phải nói hết với em, dù em có coi tôi thế nào đi nữa.
    10h20 chúng tôi ngồi ở quán nước gần rạp:
    Tôi: Công việc ở công ty của em thế nào?Em vẫn chưa đổi việc à?
    Em: thì em vẫn phải làm thôi, biết sao được.
    Tôi: Anh đang chuẩn bị làm Luận án tốt nghiệp
    Em : À, ừ, anh sắp tốt nghiệp thạc sĩ nhỉ?
    Tôi: Dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ?
    Em: Ai cơ?Bố mẹ em thì vẫn bình thường.
    Tôi: Em có định học tiếp không, bây giờ thi cao học bên chỗ em khó phải không.
    Em : Nếu cần thì vẫn phải học thôi, biết sao được.
    Mọi người thấy đấy, em trả lời cứ như muốn câu chuyện chấm dứt luôn.
    Tôi biết tôi khôg khéo léo nói chuyện, mồm mép như người khác nhưng tôi biết lúc này là cơ hội cuối cùng.
    Tôi: Các tối bây giờ em rảnh không? có làm gì không?
    Em : thì vẫn như thường thôi, em xem phim, làm báo cáo, hay đi đâu đó với mấy đứa bạn.
    Tôi: Cái tin nhắn hồi trước em gửi nhầm cho anh, là gửi cho ai đấy.
    Em: Cho bạn em thôi mà, không sao đâu
    Tôi: Sao lại không sao, anh nghĩ mãi về chuyện đó mấy tuần nay
    Em: anh việc gì phải thế( tôi nhận thấy em hơi bối rối??)
    Tôi: Sao em nói đơn giản nhỉ, anh quan tâm đến em thật lòng mà.
    Em: anh càng làm em khó xử hơn thôi, em cám ơn anh vì tình cảm anh dành cho em, nhưng em nói rồi, anh hiểu cho em. Em cảm thấy em với anh chả hợp gì nhau cả.
    Em biết là em có lỗi, nhưng anh sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em. Em xin lỗi.
    Tôi chả nói được gì nữa, ngồi một lúc tôi đưa em về.
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, cái bác này, zmt thú nhận là zmt luỵ tình còn hơn cả bác, cố đấm ăn xôi còn hơn cả bác, nhưng chưa đến nước hết thuốc chữa như bác. Dù sao zmt cũng hơn bác ở chỗ quyết liệt, sáng tạo và bình tĩnh hơn (hii, tự khoe nhiều ưu điểm, ngại quá ko bít, mình nổ thiệt), hic, không ngờ mình đã chuối còn gặp người chuối hơn.
    Bây giờ giải pháp tốt nhất là bác tập trung kiếm cái học bổng Phờ Dê ở nước ngoài rồi đi sang bển mà học, một công đôi việc, vừa quên được em vừa có cái bằng, đã Mờ Sét Xì rồi thì thành luôn Phờ Dê cho nó máu.
    À, thư giãn tí, hình như nghe bác ghostpast nói bác làm được mọi điều cho em ý, kể cho các bác nghe 1 câu chuyện:
    Đêm tân hôn, chàng hỏi nàng:
    "em muốn anh hôn em ở đâu nào"
    nàng (thẹn thùng ): "em muốn anh hôn ở 3 nơi"
    chàng (hý hửng, dê thế ko biết): "em nói xem"
    nàng (phũ phàng): "dạ, (ngoan thế ko biết), Pa zi, Luân Đôn, Nĩu Ước ạ"
    Đấy, thoã mãn mọi mong ước của gái có đơn giản đâu, đừng nghĩ là "ta có thể làm mọi điều vì em" nhé!!!
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em gái đã nói và có thái độ lạnh tanh như thế thì cậu ghostpast còn có hi vọng gì nữa cơ chứ, mặc dù rất thông cảm cho tình cảm lớn lao mà cậu dành cho người ta. Nhưng xin lỗi cậu trước, cậu bây giờ đã trở thành thằng què bạc nhược trong mắt cô ấy rồi.
    Cậu sắp sữa học xong cao học và trở thành thạc sỹ, nhưng hành động qùy lụy trước gái như thế chẳng khác nào thằng mù chữ, thiếu nhận thức. Có thể cậu bực mình vì tôi quá lời, nhưng sự thực giờ thì lòng tự trọng của cậu chỉ còn ở trình mẫu giáo.
    Cậu cứ mãi ảo tưởng và mơ mộng gặp gái như thế này, thì chẳng bao giờ rút ra khỏi vũng lầy này được đâu. Mek gái bây giờ nó xem cậu chẳng ra gì, kinh tởm cậu và phát nôn mửa vì thái độ của cậu. Nếu cậu đã từng đưa được nó lên giường rồi, một lần cũng được hay nhiều lần càng tốt thì cậu cứ an tâm mặc áo quần ra đi. Em gái sẽ có thằng khác thay thế cậu làm cái việc đó, tỉnh táo lại đi còn chuẩn bị làm đê tài tốt nghiệp nữa. Mek vì một phút giây đam mê với những kỹ năng, những tư thế với một trình độ tuyệt vời của gái, mà cậu lại tự hủy hoại chính mình thì có đáng hay không????
    Hi vọng là năm xưa cậu đã từng ăn rất nhiều, bây giờ nên để kẻ khác tiếp tục sự nghiệp đó. Cứ an tâm tư tưởng cố làm việc và kiếm tiền, rồi sau này con ma sẽ gặp một con khác do một thằng nào đó ăn xong nó mữa ra cho cậu.
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao bạn ăn nói dã man thế, tình yêu là một thứ đáng được tôn trọng dù cho nó xuất phát từ 1 người bạc nhược và trong một tình thế ko thể cứu vãn được nữa.
    To Ghostpast: Hãy yêu đi, nhưng đừng yêu một mình em đấy, hãy yêu cả bản thân, yêu bố mẹ, yêu người thân, (yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào nữa - theo lời em Mặt Cắt Tới Hạn). Ôi cuộc sống thật là tốt đẹp biết bao (ít ra thì hãy tin như thế, chẳng mất gì)
    Tiện em xì pam khoe thế, vừa đạt giải nhất, vui quá ko kìm được:
    http://www.rovietnam.com.vn/ro/thongcao/tinkhan.1.1.66.html
  6. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dù có thế nào, mong các bạn tôn trọng bạn gái tôi nhé. Cô ấy không phải người như các bạn nghĩ, tôi là người rõ hơn hết tính cách của cô ấy. Nếu cô ấy muốn chơi trò bắt cá hai tay hoặc giữ tôi làm đồ thế thân cô ấy đã không làm như thế hay nói như thế. Yêu cầu mọi người cho tôi lời khuyên, chửi tôi ngu cũng được nhưng tôn trọng tôi thì cũng phải tôn trọng bạn gái tôi.
  7. jennie_pham

    jennie_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi... mù quáng đến thế là cùng !!
    Tình cảm của em nó đã quá rõ ràng như thế mà bác vẫn chưa chịu hiểu ra hay sao?
    Vì bác đã giỏi gân cổ lên mà phát biểu rằng "tôi có thể làm tất cả vì em", vậy có 1 chuyện rất quan trọng bác có thể làm cho em nó ngay lúc này đây, 1 chuyện mà tất cả mọi người trong này đều nhìn thấy (tất nhiên trừ bác) đó là hãy để cho em ấy được yên. Bác có làm được ko?
    Bác đừng quá níu kéo cái đã ko thuộc về mình nữa. Em nói thật, khi chỉ nghĩ cho mình mà ko nghĩ đến cảm giác khó chịu của người khác, đó là ích kỷ chứ chẳng phải yêu đương gì đâu. Lì lợm và quá cố chấp cuối cùng thiệt thòi về tay ai? Tình mất, danh dự cũng mất.
    Vẫn biết con người ta sống bằng tình cảm là chính, nhưng cái gì cũng nên cân nhắc nặng nhẹ. Làm thằng đàn ông trên đời còn nhiều thứ quan trọng khác. Sống là phải biết ngẩng cao đầu, để cho người khác khinh thường mình như thế có đáng ko?
    Bác đừng nghe lời người này người kia cổ xúy "cả đời này ko ai thay thế em được", ko hiểu căn cứ vào cái gì bác nói như thế?
    Như em nhé, cách đây 2 tháng cũng lâm vào hoàn cảnh như bác. Tình cảm của em cũng có dấu hiệu rạn nứt, người ta muốn chia tay mấy lần rồi nhưng em ko chịu. Tìm đủ mọi cách để người ta quay lại.
    Trong buổi xem phim cuối cùng đó người ta có cười đùa với em đàng hoàng, nhưng cảm giác lạ lắm, cứ né tránh hoài, là con gái nhạy cảm tất nhiên em biết ngay có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra.
    Y như rằng cuối buổi tối người ta nói chia tay, người ta bảo là vừa mới gặp 1 người con gái khác. Lúc đó đau đớn lắm chứ, khóc lóc nhiều lắm chứ. Tuyệt vọng cùng cực vì nghĩ rằng "suốt cả đời này ko ai thay thế anh được".
    Để em quảng cáo sơ sơ về ex của em cho bác thấy: ex là Tiến sỹ IT năm 28 tuổi, gia đình giàu có, gia giáo, kiếm tiền giỏi, vui tính, hiểu biết tâm lý người khác,... Nói chung là hoàn hảo (tất nhiên trong mắt em). Bởi vậy lúc mất đi thấy tiếc lắm, khóc lóc, năn nỉ, van xin đủ cả,... Quen 3 năm rồi đâu dễ gì chấp nhận.
    Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại và nhờ sự giúp đỡ, động viên của bạn bè cuối cùng cũng vượt qua. Hãy để cho người ta đi là tốt nhất. Em đã làm hết cách rồi đấy chứ, có phải là buông xuôi giữa đường đâu. Nhưng ko được là ko được.
    Bây giờ em sống của sống của em, lo chuyện học hành, sự nghiệp cũng đủ mệt. Nhưng đều quan trọng hơn cả là cuộc sống bây giờ em thấy rất vui, em là chính mình và cực kỳ nhẹ đầu vì ko phải vướng bận vào ai cả. Em cảm thấy mình trưởng thành và tỉnh táo hơn.
    Thật ra tự do cũng có cái thú của nó. Nhưng em tin thời gian này rồi cũng sẽ qua mau thôi. Quan trọng là bản thân mình thấy lạc quan, yêu đời. Chuyện gì đến nó đến. Sống cho mình trước rồi hãy nghĩ đến người khác bác ạ.
    Chúc bác cũng sáng suốt giống em nhé.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế này bác ghost ạ. Em cũng vừa chân ướt chân ráo bước ra từ một cuộc tình, chắc là cũng tan vỡ thôi, cũng đau khổ y như bác thôi. Cái cảm giác của nó em hiểu, mà các anh em tham gia vào topic của bác chắc chắn cũng ít nhất một lần thất tình thực sự rồi nên chắc bác nào cũng hiểu, và thông cảm với cảm giác của bác thời gian này.
    Thật ra em cứ động viên bác gặp gỡ là để bác thấm cảm giác đau khổ mệt mỏi và tuyệt vọng tràn trề. Khi đấy hi vọng bác sẽ hiểu hơn hoàn cảnh của bác để chấm dứt mọi ảo vọng, dù nhỏ nhoi như khi thất tình người ta hay vẽ cho mình, y như một ảo giác ở giữa sa mạc. Khi người ta xuống tới đáy rồi mới có thể tăng tốc trở lại được.
    Khi em viết rằng người con gái của bác là duy nhất thì điều đấy quả thực là em hoàn toàn nghĩ như thế. Mỗi người trên đời này đều unique và do đó không ai có thể giống để bác có thể kiếm lại một người nào i xì một người như thế, dẫn tới chắc chắn không thể thay thế em gái bác bằng một em gái khác. Thế giới hẳn sẽ thay đổi rất nhiều nếu em gái bác không ra đơì mà thay vào đó là một em gái khác, hì. Nhưng nói thế này cho ngắn, chắc chắn tình cảm của bác với em gái này sẽ được thay thế bằng một tình cảm của bác với một em gái khác. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Chứ còn chuyện cả đời bác chỉ yêu một người, bác có phải trẻ con lên năm lên ba đâu, phỏng ạ?
    Khi thất bại trong tình yêu, em thấy mình lớn hơn nhiều và học được nhiều. Một trong những bài học ấy là phải chủ động trong tình yêu. Là giai nên yêu bằng trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Đầu lạnh để tỉnh táo hiểu rằng những hành động của mình có đạt được hiệu quả gì, có tác dụng gì không, trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Vì nhiều khi cái gì tốt cho hôm nay chưa hẳn đã tốt cho ngày mai. Em nó đã tuyệt tình như thế, theo em thông điệp đã rõ. Bác nên ngừng lại một thời gian cho em ấy khuây khoả, đừng làm phiền em nó nữa. Bác đọc topic này có thể hiểu được khi một người mình không còn thích đeo đuổi như thế nào, mặc dù tác giả nó là giai nhưng chắc cảm giác ở gái khi gặp hoàn cảnh giống như thế cũng tương tự.
    http://www4.ttvnol.com/tvty/781070.ttvn
    Một bài học nữa là hãy kiêu hãnh khi yêu. Bởi vì, anh không thể yêu em hơn anh yêu danh dự. Hãy giữ lấy niềm kiêu hãnh cuối cùng của kẻ thất bại, thất bại nhưng không van vỉ. Hãy giữ lấy niềm kiêu hãnh cuối cùng ấy. Để có thể tiếp tục cuộc sống của mình!
  9. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em rất tôn trọng tinh thần của bác . Với em thì "Không yêu xin đừng nói lời cay đắng"
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    To GhostPast:
    Người nào ko tôn trọng bạn gái bạn thì bạn có thể liệt kê 1 cái List Nick và báo cho mod để cảnh cáo thái độ nhé, chắc là ko có zmt đâu nhỉ. Bản thân mình nghĩ là văn hoá TVTY bây giờ là thế, vận đổi, sao dời, nước sông luôn chảy, mọi người đều quá bức xúc vì sự chuối của bác thôi, chứ theo z chẳng mấy ai có ý xúc cái gì đâu.
    Tiện cũng cảm ơn bạn vì đã hành động dũng cảm như thày giáo Đỗ Việt Khoa, bạn đã nói lên tâm trạng thay cho rất nhiều chú "gà", bất chấp những "lời ong tiếng ve" dành cho bản thân và bạn gái. Thú thật chuyện của zmt cũng lâm ly chẳng kém chuyện của bác, thậm chí có nhiều chi tiết éo le, khó hiểu hơn, nhưng ko dám post lên đây mà chỉ nói chuyện với mấy em quen qua YM thôi, vì sợ anh em trên này ko hiểu nội tình câu chuyện lại xuyên tạc (có một dạo vì nạn xuyên tạc sự thật mà z tạm rời TVTY cho đỡ bực).
    Thôi thì mọi người ở đây cũng nói hết nhẽ rồi, nếu bạn cứ khăng khăng "Love is blind... tôi ko cần các cậu khuyên đâu... có khuyên gì cũng phải tôn trọng bạn gái tôi nhé..." mình nghĩ là ko được cầu thị lắm, bạn vào đây hỏi tức là đã cần "brain storming" rồi, nếu bạn ko cần mọi người tư vấn thì xin qua box tâm sự. Tớ thấy 1 số ý kiến có thể bạn cho là "thiếu tôn trọng" nhưng rất xác đáng.
    Hi vọng bạn có thể nhìn thấy đằng sau những lời nói, câu văn của mỗi ngưòi bạn trên TVTY này (dù có thể "nghịch nhĩ") một tấm lòng yêu mến bạn và một sự mong muốn bạn bạn sớm thoát ra khỏi cái hoàn cảnh không đáng này.
    To all:
    Tớ nghĩ là với GhostPast thì có nói thêm gì nữa cũng vô ích vì mọi người cũng nặng nhẹ hết mức rồi, đủ mọi cách nói không xong với bác này. Bótay.com rồi. Bác nào có thông tin về Ph.D scholarship hoặc là internship bên nước ngoài, hoặc là mỏ gái ngon nào thì báo cho bác ấy, biết đâu vì tò mò bác ấy xem qua rồi lại đổi sở thích, con người mà, thay đổi chóng mặt lắm, bố ai biết thế nào mà lần.

Chia sẻ trang này