1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói gì bạn gái đồng chí đâu, ko cần fải gân cổ lên bảo vệ như thế đồng chí ạ. Ở đây chả ai biết đ/c, bạn gái đ/c lại càng ko. Như vậy chẳng ảnh hưởng gì cả đến cả đ/c và bạn gái nên đừng nghĩ là mọi ng` cố tình nói ko hay về bạn gái đ/c. Như thế chả có ích lợi gì cả.
    Về chuyện của đ/c : Mọi ng` nói hết rồi đấy. Cô ấy nói rõ đến thế rồi, còn muốn gì nữa. Chẳng nhẽ đ/c đợi đến lúc cô ấy bảo :" Anh cút đi cho tôi nhờ, anh đừng có như (xin lỗi) con dog quấn quanh chân tôi..." à? Giờ hình ảnh của đ/c trong mắt cô ấy ko đáng là 1 nam nhi chứ đừng nói cái bằng Master hay PhD của đc làm cô ấy bị loá mắt. Cách tốt nhất là : Đừng có làm phiền người ta nữa. Đi kiếm em khác hoặc chưa kiếm đc em khác thì đầu tư thời gian và công sức vào cho sở thích, cho sự nghiệp... còn nhiều cái phải làm lắm đồng chí Ma Văn Sến ạ.
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tiện đợi Chung kết ko có gì làm, zmt tái bút 1 phát:
    Một bữa nọ, có một đồng chí tên là Con Ma Quá Khứ (tiếng Ing Lần gọi là Gót Xờ Pát Xờ Tờ) thâm nhập TVTY Cốc, phát giấy mời triệu tập toàn bộ các Bô Lão của Tình Yêu Cốc tham gia "Đại Hội Diên Hồng lần thứ X".
    Ma Quá Khứ bắt đầu nói:
    "Tại hạ có một cuộc tình rất chi là lâm ly bi đát như sau: abc...xyz...Nay tình thế đã rất nước sôi lửa bỏng, nàng đã phũ phàng rũ áo ra đi, công khai ta là người ngoài cuộc, vậy ta phải phải làm gì? Nên Theo hay nên Bỏ"
    Toàn bộ Tình Yêu Cốc bất chợt rung lên bần bật bởi tiếng thét của toàn thể Bô Lão:
    Bỏ ooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!
    (kèm theo 1 số câu đại loại như: Theo cũng được, mà chuối quá, bỏ có lẽ hơn ....xì xào ở mấy hàng ghế sau, nhưng ko đáng kể, tiếng bỏ quá to đã át tất cả)
    Có lẽ nên làm gì thì bác cứ tự làm đi, thế nhỉ bác GP, rồi mấy tháng sau về báo cáo kết quả cho các Bô Lão rút kinh nghiệm, cũng cố hoặc sửa đổi Lý Thuyết Tình Yêu được đúc rút hàng ngàn năm nay tại Tình Yêu Cốc theo thực tế của bác.
    zmt đau lòng kính bút.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ĐÒng chí này xét đi xét lại chỉ thích ngưòi ta khuyên tiếp tục làm thằng mặt dày bám đít con bé kia thôi.
    Thể theo nguyện vọng sâu xa của đ/c , tôi xin hô to 1 tiếng Tiếp Tục cho nó khoái lỗ tai.
    Được chưa nào.
    CHú còn muốn gì nữa nào, muốn các bậc tiền bối chỉ cho cách tiếp tục ư. CHắc là không có vị nào đủ can đảm như chú, chịu khó àm DOG bám chân để sau này có kinh nghiệm tiếp tục truyền cho mấy nhóc cố đấm ăn xôi như thế này đâu.
    Có lẽ topic này nên dừng ở đây. CHú nên tiếp tục theo đuổi. Anh em khác thôi không bàn tán nữa. Hết lời rồi.
  4. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ko một lời khen? Ko một câu nói đùa? (căng thẳng quá)..
    Có một câu truyện trong kinh doanh là thế này:
    Bán lược cho sư. Một điều ko thể?
    Có một ông chủ kinh doanh lược, ông đề nghị nhân viên đến các nhà Chùa để tiếp thị và bán lược ho sư.
    - Ng thứ nhất đến chùa và mời các vị sư tăng mua lược.. chải đầu. anh ta bị các vị sư tăng mắng cho 1 trận vì tội hài hước. Sau đó anh ta về báo cáo lại là ko thể bán được vì các vị sư tăng ko có nhu cầu.
    - Ng thứ hai đến chùa và anh ta nói với các nhà sư rằng nhà chùa là nơi tôn nghiêm, thanh lịch, các phật tử khắp nơi đến thấp hương cần phải trang nghiêm tươm tất trước đức phật và khuyên các nhà sư nên mua một số lược trải đầu để các phật tử trải đầu trước khi vô thấp hương và kết quả là anh ta bán được chục chiếc.
    - Người thứ ba thì nói với các vị sư rằng các phật tử từ phương xa đến cầu nguyện ngoài việc toại nguyện trong tâm linh họ còn rất muốn có một cái j đó của nhà chùa để làm vật kỷ niệm mang về, sau đó anh ta đưa ra giải pháp là nhà chùa mua lược của anh ta và khắc tên chùa lên trên chiếc lược rồi tặng cho các phật tử mang về làm kỷ niệm và kết quả là anh ta giao lược cho chùa vào đầu mỗi tháng.
    Đây là một câu chuyện lừa dối trong kinh doanh nhầm để lôi kéo người khác tham gia vào mạng lưới.
    Nhưng trong tình yêu có cần phải làm thế ko? hy vọng chú e suy nghĩ cho kỹ. Anh cũng chỉ giúp đến thế thôi..
    Được Resistance_Level sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 10/07/2006
  5. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác ghostpast đến với em ý bằng sự chân thành thì hy vọng dù có kết cục thế nào đi nữa cũng hãy ngẩng cao đầu, tự tin bước đi
  6. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người, bác tetuong02, bác P lost, bác longnv, những người đã quan tâm chia sẻ và giúp đỡ Ma tôi trong suốt thời gian qua để tôi có thể vượt qua chính mình. Hôm nay tôi đã làm được cái điều mà 2 tháng qua tôi không làm được, gọi điện dứt điểm mối tình với em, tôi đã nói với em, tôi sẽ quên được em, từ nay em không còn phải tìm cách tránh né nữa. Em sẽ được yên. Ngày mai dẫu sao cũng là một ngày mới, tôi sẽ yên ổn.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chuyện này chẳng tin đâu.. Chẳng hiểu người kiểu gì mà cứ tôi sẽ...tôi sẽ đến 7, 8 lần rồi ý nhỉ. Chẳng cần "tôi sẽ..." gì cả, chỉ cần làm đi thôi. Lại còn dám khẳng định với em là sẽ quên được chứ... Ôi trời...
    Bác có nghĩ đến chuyện em gọi điện rủ đi tiếp không? Va bác mừng rỡ lon ton chạy đến. Tưởng là...hy vọng là... Còn lâu, cái gì đến tự đến, đừng có tưởng tượng hy vọng làm gi. Khổ nỗi là nhiều ông cứ tự huyễn hoặc mình thế chứ.
    Thằng bạn mình yếu đuối thế, mà vẫn còn khá hơn ông này....
    Các bạn chẳng cần lời cám ơn đâu. Chỉ cần bác sống vui vẻ và chứng tỏ chứng tỏ cái bản lĩnh đàn ông một chút.
    Em sẽ được yên? Chính em lam bác không yên ý chứ. Vớ vẩn quá.
    Nghe chán nhỉ,
  8. activegirl1010

    activegirl1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    thôi chúc bác sớm quên đc e ý, sự thật là e ý k còn thích bác nữa và nên bác có làm j thì tất cả các hành động của bác đều làm e ý thấy khó chịu, bác bảo là phải tôn trọng e ý và e ý k như mọi ng nghĩ nhưng nếu e ý là ng tử tế sẽ k làm như vậy, yêu bác nhưng lại nt cho thằng khác nói nhớ với nhung..Tôi chả thấy tôn trọng e ý tí nào.
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    spam cái.
    Em ko biết thiên hạ đệ nhất sến là đồng chí longvn như thế nào. Tò mò quá, bác nào biết làm ơn lôi cái topics đấy lên hộ em ngắm cái.
    0915 773226
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác Long Vẫn Sến này nói chung về bậc nghĩa hiệp anh hùng quên mình vì người đẹp thì phải nói là vô địch, thiên hạ vô đối luôn.
    Sau khi đã chịu ẩn mình vào hậu trường nhìn diễn viên nữ chính e ấp cùng một đồng chí khác đóng vai diễn viên nam chính, bác vẫn thỉnh thoảng tình cờ ghé qua ngôi nhà 5 tầng nhỏ bé của nàng, mong nhìn lại một bóng hình đã xa.
    Thử hỏi thiên hạ được mấy anh hùng luỵ tình được đến như thế?

Chia sẻ trang này