1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Spam tí..
    Bác giai nhà ta đúng là một tấm gương tốt để anh em nhà mình học hỏi và rút kinh nghiệm để tránh.
    Bác giai nhà ta đâu rồi sao mất tích lâu thế.. ra đây trình diện để anh em còn có thể hỏi thăm tình hình sức khoẻ dạo này của bác ra sao nữa chứ.
    hihi
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm.
    Tớ e rằng ngay cả các bậc đệ nhất cao thủ Tình Yêu Cốc cũng đôi khi vương vào tâm trạng đó.
    Có điều nếu lúc nào cũng ôm cái nỗi lòng đấy thì đúng là thiên hạ vô địch thật (khác gì Đoàn Dự công tử yêu em người yêu đồng chí Mộ Dung Phục đâu, được cái Mộ Dung công tử lại ko thích .... hic, tớ lại sa đà chuyện chưởng rồi, thôi, bác nào máu thì đọc Thiên Long Bát Bộ đi).
    Thôi, tớ kết 1 câu cuối trong box này rồi chuyển sang GDGT làm ăn (dưới 1 cái nick khác, he he):
    Cơ bản là phải hiểu mình: Cảm xúc của mình, thể trạng của mình, khả năng tư duy của mình. Sau đó mới nói đến hạnh phúc được. Làm được điều đó thì cho dù cả đời phải chạy theo 1 thiên hạ đệ nhất dâm nữ (với 1 trái tim chân thành) cũng có gì là xấu đâu .... hiii, lại chuyện chưởng.
    Hic, chia tay box , nhớ nhất em Mặt Cắt với câu "thần tượng zmt" dù biết em ấy chỉ trêu mình nhưng hai hàng lệ bất chợt ứa ra ...
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Dù sao trong đời có 1lần được nếm trải cảm giác hết mình vì tình yêu ( dù kết quả mang đầy thương tích ) cũng còn hơn là yêu đương hời hợt , kết hôn nhạt nhẽo .
    Nhưng nếu uỷ mỵ vì tình yêu đó thì thật đáng buồn cho thân trai .
  4. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bác đã động viên giúp đỡ Ma tôi suốt thời gian qua, xúc động ghê gớm, lệ ứa hai hàng... xót xa.
    Sau khi đã quyết chí, dứt bỏ em, dứt bỏ mối tình nghiệt ngã sau bao nhiêu calo nước bọt của các bác đã bỏ ra khuyên nhủ ủng hộ Ma tôi. Hôm nay tôi xin thông báo tin mới, tôi đang lên kế hoạch cưa 1 ẻm, vậy xin nhờ các bậc tiền bối đi trước có gì cùng góp ý kiến để cưa được em cáo mới này; có vậy có lẽ Ma tôi mới thanh thản quên em đi.
    Cáo mới này là em thằng bạn hồi cấp 3 của tôi, học năm 3 ĐH Ngoại Ngữ, bên ngoài thì không xinh cực nhưng được cái cao ráo ngon nghẻ, da trắng như trứng gà bóc, tóc dài ngang lưng. Nhà cửa thì cũng bình thường nhà tập thể, thằng bạn Ma tôi đã lấy vợ, bây giờ ẻm Cáo này đang sống với bố mẹ ở đó. Mong các bác chỉ cho Ma tôi vài đường bắt đầu một tình yêu mới như thế nào?
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trời.! nghe chú Ma mô tả về gái mới mà anh chảy hết cả nước miếng, gái mới ngon dữ dội vậy sao chú.!?
    Thôi thì dù sao anh cũng chúc mừng chú Ma đã quyết tâm từ bỏ gái cũ (nó vũ nữ thế thì chú bỏ nó là đúng rồi), phải như thế chú ạ "lấy gái mới để đè gái cũ". Nếu được sự ủng hộ của thằng bạn thì quá tốt rồi, nó sẽ làm tay trong cho chú kưa em gái của nó. Tuy nhiên vì là chổ bạn bè nên chú kưa em gái nó phải thật lòng có đạo đức.. và trên hết không được cả nể vì gái là em của thằng bạn nên không thịt, mà để dành cho thằng khác mà nguy to. Phải thịt ngay khi có thể chú ạ, bài học đói kém và xương máu lần trước của chú nó còn đang nóng hổi.. chú phải nghiêm túc rút kinh nghiệm cho lần này nhé.!
    À quên, chú đừng có ứa lệ đàn ông con trai gì mà hở ra là ứa lệ.. chú nên để dành cảm xúc ứa ở chổ khác cho gái.
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bác ghostpast này giỏi thật, vừa mới chia tay đã đi cưa em khác roài. Mình thì chịu, nếu muốn cũng cần phải có một thời gian mới làm được chuyện đó.
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0

    chết, tí quên, hôm nay em chia tay box xin chào bác tetuong, một người mà em hết sức hâm mộ (hâm mộ nhất box luôn), xin phép gọi bác là Tể Tướng, thay cho Tè Tường như mọi khi để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có lần bác reply em, em còn nhớ như in, ko biết bác còn nhớ em ko.
    tiện bác tư vấn cho em 2 vấn đề (xin lỗi mods, xì pam nốt quả này, nếu định xoá hoặc treo níck em vài ngày thì báo em cái, đừng để em như Zidane, đã từ giã bóng đá còn bị FIFA treo giày :(
    1) thứ nhất là em là đàn ông mà khi xem 1 số thể loại phim thỉnh thoảng em cứ ứa lệ thì có vấn đề gì ko (tuy nhiên hầu như ko ứa lệ vì "gái" - in real life). Ngoài ra khi xem 1 số thể loại phim khác em lại ứa lệ ở chỗ khác (ko biết có trùng với chỗ mà em bôi vàng của bác không) - chú thích là , hic, mà thôi, câu sau ko phải trả lời, để em sang GDGT hỏi thêm cho nó full luôn. Không biết em có vấn đề gì về tâm (sinh) lý ko :(
    2) em đọc topic này:
    http://www.ttvnol.com/tvty/793351.ttvn
    em thấy em khá giống cái thằng D đó (tuy có kiềm chế hơn 1 chút, mà tình hình cứ thế này ko biết em kiềm chế được bao lâu, với lại em cũng ko có đèn để mà có trăng quên đèn), bác có muốn tư vấn gì cho em không :( . Chú thích: em là loại "vô đạo đức" :( (theo như cách bác phân tích ở bên đó) hoặc là đạo đức giả, có lẽ thế đúng hơn, chứ xếp em vào loại có đạo đức hoặc vô đạo đức cũng khó (như đã nói, em có đèn đâu, ah, bác thông minh hy vọng bác hiểu đúng ý cái "đèn" của em, hiểu lầm thì chết em)
    Nếu bác cũng sợ mang tiếng spam thì PM cho em, em thì cứ cho public luôn vì em bực mình mấy lần bị xoá với lock rồi. Hic, viết 1 quả bài này xem hậu quả thế nào
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 20/07/2006
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chú Dếch vì đã gọi đúng nick của anh là tể tướng, và anh cũng xin chúc mừng chú vì đã dời nhà sang quán lá GDGT.. nhiều khi anh cũng muốn sang chổ nhà lá mát mẻ đàm đạo dăm 3 câu, nhưng lại e thẹn nghĩ trình mình còn non kém tài giường chiếu còn mỏng manh.. bao lần băn khoăn nên không dám mò vào. Chắc là chú Dếch rút kiếm ra khỏi vỏ đã lâu, song rèn luyện với bao vị cô nương cảm thấy đã đủ đô nên mới dời nhà chăng.?
    Anh xin mạn phép mạo phạm múa may trước mẹt chú cái.. và để trả lời cho 2 câu hỏi chú vừa nêu:
    1) Chú sang quán lá chơi bời có lẽ vấn đề 1) này chú rành hơn anh.
    2) Chú mà đã đạt đến trình độ cỡ thằng Dê đó thì anh xin chúc mừng chú.. chú đã thành nhân rồi đó, đã đạt đến độ vô vi huyền diệu kưa gái rồi. Chú cũng đừng quá quan tâm đến danh hiệu "đạo đức" làm gì, thời buổi này có mấy ai đạo đức đâu.. ngay cả anh đây còn phải xài hàng "đạo đức giả". Tuy nhiên nếu chú có thèm quá mà làm chuyện gió trăng với gái đã có bồ hay sắp có chồng hoặc đã có chồng.. chú ra đường nên nhớ cẩn thận giữ gìn long thể. Vì đa số các thằng giai bị bịt mắt và che cái lổ tai kia.. chúng nó sẽ rất manh động khi biết chú đã cố ý tặng nó 1 cặp sừng trâu.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng luyện văn xong ở TVTY bây giờ chuyển sang luyện võ, với luyện kiếm ở GDGT à? Thế là gươm báu sắp rút khỏi vỏ rồi à?
    Hôm nọ nghe thần tượng tâm sự ở topic "Chênh lệc về bằng cấp..." em rất lấy làm khâm phục thần tượng. Chúc thần tượng sớm chuyển sang box Hạnh Phúc Gia Đình.
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    té khẩn trương

Chia sẻ trang này