1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 14 trang 1 lúc và rút ra kết luận là nhà anh này buôn chuối kiêm đại lí đỉa Đàn ông con giai gì mà bà con khuyên bảo đến mười mấy trang rồi cũng ko ăn thua
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko ăn thua? Người ta vừa thông báo ở trang 14 là sắp kưa em gái mới rồi kìa.
  3. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã vào ủng hộ, sắp tới Ma sẽ thay đổi, không còn là Ma Văn Sến nữa mà sẽ là Ma Real Man. Tôi đang trong chiến dịch cáo sa mạc, cưa Cáo em thằng bạn. Vậy có bác nào có bí kíp gì, giúp được thì Ma cám ơn lắm lắm ạ.
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em xin có kiến nghị, bác Ghost nên lập hẳn một topic mới về em gái này. Trong đó bác kể chi tiết, tường tận từ đầu đến cuối. Mục đích:
    1 là mọi người sẽ tiện theo dõi
    2 là như cuộc cách mạng refresh lại bản thân, lật sang trang mới cho đường tình của bác.
    Bácđồng ý với em ko nào?
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đồng chí Ma Văn Sến giờ đây đã giác ngộ được Cách mạng. Đ/c đã chuyển tên hoạt động sang thành Ma "chân chính" (chứ ko fải "chân phụ" nhé), 1 người đàn ông đích thực đáng làm tấm gương sáng cho anh em noi theo. MA đã dứt bỏ mối tình tuyệt vọng để đến với sa mạc mênh mông ...Cáo.
    Nghe nói đ/c Ma quyết định cưa "em thằng bạn". Quá tuyệt, có thằng bạn tay trong thì càng hay (trừ TH thằng bạn ...ghét Ma), yên tâm về khoản ko fải lo thằng nào "bon chen". Có gì đ/c Ma post chiến dịch Cáo sa mạc lên đây anh em giúp cái nào. Nhưng nhớ là post sang trang khác, đời Ma đã sang trang rồi.
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    kiếp vãi, có lẽ cũng học tập tìm một em nào đó nhể
  7. thiep_viet

    thiep_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không có thông tin đầy đủ không cưa được đâu
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú Long, anh đang hâm mộ chú. Chú mà học tập thằng Ma là anh buồn và thất vọng vì chú lắm đó. Chú phải giữ nguyên cái đạo thuyết Lòng Vẫn Sến nhà chú, để từ giờ đến vài trăm năm sau còn có những em gái vì cảm động trước tấm lòng kiên trung tận quỵ luỵ mà quá đến bên mộ chú khóc ròng chớ.
    Chú về quán triệt lại lý tưởng của mình đi, gia cố cái chân tượng đài Sến số 1 cho vững, đợi thêm 1 thời gian nữa Nhà nước sẽ đến xếp hạng cho chú.
    Từ giờ trở đi không được manh động, nghe chưa.!
  9. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vào đây báo cáo tình hình với các bác là như thế này.
    Chả là các bác cũng biết em đang trong chiến dịch cưa Em Cáo sa mạc. Mấy ngày vừa qua thật tình em chả tiến bộ được mấy trong bắt đầu mối quan hệ này. Thằng bạn em nó đeo gông vào cổ sớm lại đã ra riêng nên tiếp cận Cáo sa mạc thông qua tiếp cận thằng bạn em là không thể được rồi. Bọn đàn ông chúng mình đi với nhau chỉ có nhậu nhẹt, bóng bánh, cờ bạc lấy đâu ra cho chuyện trai gái vào đây.Các bác thấy đúng không? Chẳng nhẽ ra đi nhậu với thằng bạn em mà em cứ lôi em gái nó ra kể chuyện, cả lũ bạn em nó lại chả cười sái hàm ấy. Thế nên em chỉ dám thỉnh thoảng trong lúc trà dư tửu hậu chen vào vài câu thăm hỏi Cáo em thôi. Các bác bảo thế thì bao giờ mới tiến thêm vài bước trong cẩm nang bác Quác cơ chứ.
    Tình hình em với Cáo sa mạc bây giờ là chưa có cầm tay gì cả, em chưa có ấn tượng gì đặc sắc với Cáo ngoại trừ là bạn của anh Cáo thỉnh thoảng ngày xưa có đến nhà , rủ rê anh Cáo đi nhậu nhẹt, mùa bóng thì cá độ cờ bạc thâu đêm. Nói tóm lại là toàn những ấn tượng không tốt.
    Sơ qua tình hình Cáo mới của em là thế này:
    Cáo là SV năm 3 cao ráo ngon nghẻ, ko xinh lắm nhưng mà người hơi bị slim mình dây ý các bác ạ, qua thằng bạn em từ hôi còn hay rủ nó đi nhậu thì em thấy Cáo ít khi đi chơi tối( các tối và cả tối thứ 7), nhưng tình hình là hồi đó cách đây nửa năm rồi, bây giờ thì em không biết có đối thủ nào không?
    Sơ lược qua về nhà em cho các bác thấy cán cân lực lượng hai bên thế nào. Em như các bác biết đã đi làm lương lậu ổn định, cũng đủ cày kéo nuôi em Cáo nếu em í không phá nhà phá cửa. Xét về ngoại hinhf thì nhiều em cáo đánh giá em khoản 7- 8/ 10 thang mười ấy, mỗi tội nói chuyện em chưa khéo lắm. Không khéo bằng anh Cáo được, mà cái này dễ có di truyền lắm.
    Sơ qua tình hình như thế, các cao thủ vào đọc cho em ý kiến cái. Em là quyết tâm cuối năm nay phải tiến được một cơ số bước trong cẩm nang bác Quác, tiến được bao nhiêu thì....he phải nhờ các cao thủ trong TVTY này.
  10. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quote:
    Hôm nay em vào đây báo cáo tình hình với các bác là như thế này.
    Chả là các bác cũng biết em đang trong chiến dịch cưa Em Cáo sa mạc. Mấy ngày vừa qua thật tình em chả tiến bộ được mấy trong bắt đầu mối quan hệ này. Thằng bạn em nó đeo gông vào cổ sớm lại đã ra riêng nên tiếp cận Cáo sa mạc thông qua tiếp cận thằng bạn em là không thể được rồi. Bọn đàn ông chúng mình đi với nhau chỉ có nhậu nhẹt, bóng bánh, cờ bạc lấy đâu ra cho chuyện trai gái vào đây.Các bác thấy đúng không? Chẳng nhẽ ra đi nhậu với thằng bạn em mà em cứ lôi em gái nó ra kể chuyện, cả lũ bạn em nó lại chả cười sái hàm ấy. Thế nên em chỉ dám thỉnh thoảng trong lúc trà dư tửu hậu chen vào vài câu thăm hỏi Cáo em thôi. Các bác bảo thế thì bao giờ mới tiến thêm vài bước trong cẩm nang bác Quác cơ chứ.
    Tình hình em với Cáo sa mạc bây giờ là chưa có cầm tay gì cả, em chưa có ấn tượng gì đặc sắc với Cáo ngoại trừ là bạn của anh Cáo thỉnh thoảng ngày xưa có đến nhà , rủ rê anh Cáo đi nhậu nhẹt, mùa bóng thì cá độ cờ bạc thâu đêm. Nói tóm lại là toàn những ấn tượng không tốt.
    Sơ qua tình hình Cáo mới của em là thế này:
    Cáo là SV năm 3 cao ráo ngon nghẻ, ko xinh lắm nhưng mà người hơi bị slim mình dây ý các bác ạ, qua thằng bạn em từ hôi còn hay rủ nó đi nhậu thì em thấy Cáo ít khi đi chơi tối( các tối và cả tối thứ 7), nhưng tình hình là hồi đó cách đây nửa năm rồi, bây giờ thì em không biết có đối thủ nào không?
    Sơ lược qua về nhà em cho các bác thấy cán cân lực lượng hai bên thế nào. Em như các bác biết đã đi làm lương lậu ổn định, cũng đủ cày kéo nuôi em Cáo nếu em í không phá nhà phá cửa. Xét về ngoại hinhf thì nhiều em cáo đánh giá em khoản 7- 8/ 10 thang mười ấy, mỗi tội nói chuyện em chưa khéo lắm. Không khéo bằng anh Cáo được, mà cái này dễ có di truyền lắm.
    Sơ qua tình hình như thế, các cao thủ vào đọc cho em ý kiến cái. Em là quyết tâm cuối năm nay phải tiến được một cơ số bước trong cẩm nang bác Quác, tiến được bao nhiêu thì....he phải nhờ các cao thủ trong TVTY này
    =========
    Xin chúc mừng chú gost đã tìm được mục tiêu mới để tiếp tục "trường kỳ kháng chiến" trong công cuộc chinh phục "cái đẹp".
    Từ kinh nghiệm của tôi thì thành bại chính là ở cái chỗ vàng vàng ấy. Xét về tâm lý, các em SV năm 1,2,3 chưa quan tâm nhiều đến lương lậu, nghề nghiệp đâu. Những thứ này chỉ có "trọng lượng" đối với các em đã ra trường rồi, đang phải vật lộn với cuộc sống mới cảm nhận được giá trị của những thứ đó. Với các em SV thì "cự ly" và "mật ngọt" vẫn là ưu thế hàng đầu. Tôi không nói là tất cả nhưng nhìn chung là như thế. Muốn thắng nhanh không có cách gì khác là "áp sát" và "giáp là cà", "bám lấy thắt lưng địch mà đánh".

Chia sẻ trang này