1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em nó thích thằng khác chứ còn cái gì nữa. Tốt nhất bây h đối với bác là đi tìm mục tiêu mới, cho thay đổi không khí lại đỡ mất thời gian ngồi nghĩ vớ vẩn. Nếu còn muốn trả thù, cưa lại, phang rồi shoot thì 3 tháng sau hãy call lại, làm như có chuyện rất là buồn muốn có người chia sẻ, nên chợt nhớ đến em ấy mà.
  2. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ không chịu nổi, tôi đã lại sai lầm. Nhắn tin cho cô ấy rủ đi uống nươc và nói chuyện, cô ấy còn không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi, khoảng 16h tôi gọi điện cho cô ấy thì cô ấy tắt máy. Nhưng tôi kô thể cứ để thế này, nếu kô yêu được thì vẫn có thể làm bạn , tại sao chúng tôi ko thể tiếp tục làm bạn để mỗi cuối tuần hoặc ít nhất một tháng một lần chúng tôi còn có thể gặp nhau, tôi còn được đến nhà cô ấy. Tôi điên mất rồi.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bác yêu người ta như thế mà đòi làm bạn Đấy là bác tự lừa dối mình. Gặp để rồi chắc chắn sẽ phải đối mặt với cảnh em trong tay người khác, hỏi lúc đó bác có chịu được không. Kể cả bây giờ nghĩ, bác cũng thấy ruột gan cồn cào nóng như lửa đốt, vậy mà gặp tận mắt nữa thì sao nhỉ
    Em ấy tuyệt tình như vậy thì càng làm bác dễ quên hơn, cố lên đời còn dài còn nhiều việc phải làm Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ lại
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bác. Chắc mới yêu lần đâu, lại tưởng như cưa được đến nơi nên mới shock nặng nề thế. Tôi bảo rồi, để lâu lâu hãy gọi điện lại, lúc đó em nó cũng dễ gặp hơn, thứ 2 cũng để xem mình có nhớ em đến nõi phí money gọi điện ko? Bây h hãy tìm mục tiêu khác cho đỡ mất thời gian.
  5. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi cầm lòng ko nổi, lại đến nhà em, may quá em có nhà chứ không đi chơi đâu cả. Mẹ em gọi em ra tiếp tôi, em ra tiếp mà mặt nhìn như khó chịu lắm, rõ ràng là tôi không được chào đón. Tôi hỏi em tại sao lại thế, em trả lời nhát gừng hỏi gì thì trả lời đấy, tôi đề cập với em nếu không chúng tôi có thể là bạn, tôi có thể đến nhà em tối thứ 7 được không,. Đau quá em nói thẳng: tôi không phải là mẫu người em thích, có phải lỗi tại chính tôi không khi kể từ khi em nói chia tay tôi liên tục nhắn tin gọi điện, đến nhà. Bây giờ em ghét tôi lắm rồi, và mọi thứ tôi làm em đều thấy khó chịu. Tôi còn có thể làm gì bây giờ để giành lại em. Tôi yêu em nhiều lắm.
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bảo rồi mà cấm có nghe. Cứ đi chỗ khác chơi đi đã cho đỡ mất thời gian. Để lâu lâu rồi gặp lại, cứ thế này là chỉ vác nhục thôi. Nếu bác cứ lỳ ra, có thể em nó sau khi chạy đi loanh quanh, sẽ ko kiếm được thằng nào vì cao thủ khó kiếm lắm sẽ quay lại nhìn bác và bật đèn xanh cho bác. Sau đó bác sẽ rất vui, và tăng cường cái việc mà người ta gọi là gọi dạ bảo vâng, đi đưa về đón, rất là mệt mỏi. Nếu ko thì ghen tuông vớ vẩn, gia trưởng... Nhìn chung là chả vui vẻ gì. Tốt nhất hãy bỏ đi một thời gian, thay đổi con người đi. VD đang để tóc dài thì cắt cua rồi quay lại, lúc này hãy diễn con người mới thật đạt. Em nó sẽ phải nhìn bằng khuôn mặt khác thôi. Nếu vẫn ko được thì thôi, lượn đi cho nước nó trong, tìm mục tiêu khác.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đã là bạn thì đến hôm thứ 7 làm gì, hôm đó em ấy còn đi cùng với cái anh kia thời gian đâu mà tiếp bác
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hơ, Long Vẫn Sến dạo này máu nhể, khác hẳn giọng điệu sụt sùi dạo nào. Tỉnh táo và can đảm hẳn ra.
  9. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn, người yêu bạn đã thích 1 người khác, và cô ấy cũng đã có thái độ dứt khoát như vậy thì theo tôi bạn ko nên cố làm gì, nhất là trong lúc này. Con gái ko thích những người quỵ lụy quá đâu bạn ạ. Nói bạn đừng giận chứ bạn càng làm thế người yêu bạn càng khinh bạn đấy. Hoặc có thể đố chính là nguyên nhân cô áy chia tay bạn. Lúc này đau buôn cũng được, nhưng nên sớm quên đi, biến đau thương thành hành động, bạn hãy chứng tỏ cho cô ấy là chia tay bạn là một lựa chọn sai lầm. Bằng cách phấn đấu học tập, sau này thành đạt, bạn sẽ chọn được người phù hợp hơn. Mà có khi, sau 1 vài tháng, cô ấy trông thấy bạn chững chạc, lại quay lại với bạn ý chứ.
    P/S: nhớ câu này "đời còn dài, (con) gái còn nhiều !!!" chúc bạn thành công
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tôi rất hiểu bạn, rất hiểu và tôi đã trải qua giai đoạn đó tôi biết bạn ạh, nếu như thật sự cô gái đó mà có ý chia tay thì bạn nên tôn trọng và tôi khuyên là bạn đừng cố gắng làm gì thêm nữa nếu muốn mọi việc tốt đẹp lên, hãy để cho nó nguôi đi đã có khi cô ta sẽ hối tiếc đó bạn ạh, còn nếu cô ta mà thực sự muốn chia tay bạn sẽ ko làm gì được đâu, bạn ko thể cầu xin và ko thể van lạy người ta được, từ kinhnghiệm sương máu của tôi, chỉ khuyên bạn một câu là hãy đứng thẳng lên mà ssống vì mình là thằng đàn ông, nói hơi khó nhưng mong là bạn vượt qua, tôi rất hiểu thời gian naylà thời gian bạn đang hoang mang và mất phương hưóng nhiều nhất, nhưng bạn hãy bình tâm và cân bằng sẽ quay lại với bạn thôi vì cô ta chẳng thương gì bạn đâu

Chia sẻ trang này