1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ càng đọc càng thấy cay cho bác này, it e em nói hơi bậyu tý chứ phải em thì có khối chuyện xảy ra đó
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghiệp, thất tình. Bác này sao phải khổ thế ha? Nếu em ý đã tuyệt tình như thế cũng là tốt cho bác, chứ cứ như em của bác Longnv kia. Yêu ko yêu, nhưng cứ thích giữ làm chống móm cơ, đấy người như thế mới gọi là tàn ác.
    Bây giờ hay nhất đúng là bác để em ý yên, bác càng lụy nhiều, em ý càng không yêu bác đâu. NHưng mà chắc bác cũng phải làm hành động gì ngốc nghếch em ý mới lại chuyển qua ghét bác chứ. Không dưng đang yên lành mà lại đòi chia tay?
  3. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bác đã cho tôi lời khuyên, tôi biết tôi luỵ em quá vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu và có ý muốn nghiêm túc là tiến tới hôn nhân. Thế mà lại thành ra thế này, tôi còn biết số của một em là bạn thân với em, lần trước em muợn máy tôi gọi cho bạn em nên tôi lưu số lại, hôm nay tôi gọi điện cho bạn em hỏi thăm về em. Mọi người cứ chửi tôi ngu đi, nhưng tôi không chịu được cái ý nghĩ em thuộc về người khác, em đi chơi với thằng nào khác, sao em không nghĩ là nếu em yêu tôi em sẽ vui sướng thế nào, tôi có thể cho em tất cả những gì em thích, tôi sẽ chiều em, mang lại cho em hạnh phúc..
    Tôi bây giờ sẽ phải học cách sống không có em, nhưng cả đời này tôi không thể quên em được dù có thế nào.
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự tin như vậy sao???
    Dù bạn có cho người ta ngàn vàng...đáp ứng tất cả những sở thích, mong muốn, yêu cầu của người ta để họ sống bên cạnh bạn thì cũng không có hạnh phúc đâu á ...đơn giản vì họ đâu có yêu bạn.
    Khi con gái đã thẳng thắn nói rõ tình cảm của mình với bạn như vậy rồi thì bạn đừng cố níu kéo nữa ...không thôi sẽ nhận được kết quả ngược lại thê thảm lắm.Tốt nhất bạn nên tránh cô ấy một thời gian (theo như yêu cầu). Sau này người ta đỡ ghét bạn thì quay lại ...lúc đó có muốn làm bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau một chút thì có lẽ người ta sẽ chấp nhận.
    Bạn cũng đừng vội vàng khẳng định sẽ không bao giờ yêu người khác ngoài cô ấy ( Khó tin lắm) xin lỗi nhé ...tớ dám chắc không tới 3 năm nữa bạn cũng sẽ Yêu một người khác không kém gì mối tình này đâu. Điều quan trọng là bạn cố gắng vượt qua được giai đoạn hiện tại, sống thoải mái và mở rộng lòng mình ra thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Đừng uỷ mị yếu đuối quá sẽ bị người ta coi thường. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ.
    Đã có can đảm cầm lên rồi thì cũng hãy dũng cảm bỏ xuống.
    Cố gắng nhé......
    Chúc may mắn
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nhưng anh chưa kể cụ thể tại sao? phải có lý do gì cô ấy mới bỏ anh mà đi chứ, chứ nếu chỉ vì cô ấy có người yêu mới thì cũng chưa chắc, vì biết đau cái tin nắhn kia chị ấy cố tình gửi nhầm cho anh, lấy cớ như thế để anh bỏ chị ấy?
    Đọc các bài anh viết chả hiểu tại sao chị ấy bỏ anh.Bây giờ anh nên tìm hiểu chỗ cô bạn chị ấy xem lý do thực sự chị ấy chia tay là gì, có phải chỉ là có người yêu mới không? Bởi vì theo như anh kể đã có thời gian hai người có tình cảm, con gái sao mà dễ quên như thế được.
    Hơn nữa anh tạm thời nên ngừng tìm cách liên lạc với chị ấy đi, cứ đeo bám thế, sợ lắm.... khéo càng ghét anh hơn thôi
  6. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới bị người yêu nói chia tay ai cũng nói thế, nhưng rồi cũng quên.
    Em xin thưa với bác, có khi còn quên nhanh hơn bác tưởng. Đã bảo mới biết yêu lần đầu thành ra chưa có kinh nghiệm cũng phải. Rồi sẽ quên được thôi, chắc chắn là được, nhanh lắm!! Con gái yếu đuối cỡ như em cũng còn quên được nữa là bác, bác lo gì?
    Bây giờ người ta là nhất, mấy năm nữa già thêm vài tuổi, sở thích, cách nhìn đời của bác sẽ khác, biết đâu type người như em ý bác lại ko thấy thích nữa thì sao? (cái này thực tế em thấy nhiều lắm nhé)
    Đây cũng là 1 bài học cho bác thôi bác ạ. Lần sau có yêu em nào nhớ phải cầm chừng tình cảm của mình nhé. Bác nâng niu, trân trọng tình iu của bác 1 cách quá đáng. Đã bảo cái gì "quá" thì cũng ko tốt. Bác phong Thánh cho em ý, rồi mang em ý lên bàn thờ, thành ra nó xem nhẹ bác cũng phải.
    Cũng phải giữ lại chút gì làm tôn nghiêm cho cái thằng đàn ông trong bác chứ? Chỉ nhắm mắt nhắm mũi "cho" (tình cảm) như thế người được "nhận" sở hữu dễ dàng quá mau cảm thấy chán. Em ấy bỏ bác đi theo niềm vui mới là đúng thôi.
    Mà công nhận bác cũng lụy tình thật. Em tưởng cái này chỉ con gái mới có thôi chứ. Ko ngờ đàn ông cũng có lắm người yếu đuối nhỉ?. Bác ngửa tay đi xin tình yêu của em nó phỏng có ích lợi gì? Chỉ thiếu điều nó giơ chân đạp bác bay thẳng ra khỏi nhà nó thì bác mới tỉnh ra hay sao??
    Thôi, dũng cảm lên đi bác, ko em này ta còn em khác. Suy nghĩ tích cực lên nào, hơn 1/2 thế giới là female cơ mà (dân số thế giới hiện tại là hơn 6 tỷ rồi), tha hồ cho bác lựa chọn. Sướng nhé!! Vụt mất có mỗi 1 em thì có đáng là bao.
    Bác cố lên. Tặng bác bông hoa hồng để bác lên dây cót, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu với em kế tiếp nào!!
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thằng em mà đủ sức cải lương nước mắt mít ướt đến hết mùa Wôn Cup, phá kỉ lục của thằng sến học gia LongVn. Anh sẵn sàng sang tên cho chú 1 em cực ngoan, cực hiền, ....cực máu nữa ... và đặc biệt còn có khả năng làm cho chú chảy cả "nước mũi". Chú dám không ?
  8. tamu

    tamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghostpast này, tui có đọc được ở đâu đó rằng:
    "Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
    Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn".

    Bạn ngẫm nghĩ xem...
    Được tamu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 23/06/2006
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, lại vác em ra chọc thế này
  10. mirrorx

    mirrorx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, phải chi giờ mình có thể làm những việc này 1 cách không cần suy nghĩ. Ước gì mình có thể làm được như bạn, thật đấy.

Chia sẻ trang này