1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có gì nhẫm lần ko nhẩy, ngoan hiền mà máu, làm cho ex chảy nước mũi?! Chắc ghostpast ko đủ trình phang em này đâu. Cho thuê tài chính đi, Đápbơliuxi nhé
    @ghostpast: Quên em chã kia đi, bạn ạ. Mình cũng từng như bạn, rung cảm thật mãnh liệt nhưng rồi lại hết. Tới bây giờ nghĩ lại, thật trẻ con quá, nhầm lẫn giữa tình yêu và rung động 1 chiều. Đọc ở đâu đó 1 câu này "Yêu là thích nhau, hiểu nhau, luôn nhớ về nhau, chia sẻ và giữ gìn cho nhau"--->gần đúng. Em nó hoàn toàn chưa yêu bạn, bạn cũng chẳng hiểu mấy về cô nàng, vậy tình cảm đôi bên chưa thể gọi là tình yêu, ai uỷ mị thì gọi là tình đơn phương.
  2. 0909696060

    0909696060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này của đồng chí thí thấy rằng có khá nhiều người rơi vào hoàn cảnh của mình.
    Về chuyện của mình thì có chút khác biệt
    Mình và cô bé đó đã quen nhau được 3 tháng. Ngày nào cũng gặp nhau và đi chơi vui vẻ. Cô bé vốn là một người lạnh lùng ra mặt nhưng cũng đã trở nên vui vẻ hơn.
    2 đứa chơi với nhau rất vui. Mình cũng đã tỏ tình và bị từ chối. Nhưng 2 đứa vẫn đi chơi vui vẻ với nhau. Mình cũng xác định sẽ kô đi tới đâu. Nên tâm lý có phần nhẹ nhọm hơn đồng chí GHOST.
    Cô bé của mình thì:
    - Luôn nói đùa kiểu như làm cho mình cảm thấy cô bé sắp đổ và trong lòng tràn đầy hy vọng.
    - Ngày nào cũng gặp nhau
    - Mệt mỏi thì cũng tựa vào vai mình năm ngủ.
    - Cũng có tình cảm mà chưa thể yêu hay đúng hơn kô muốn yêu.
    ...........................
    Mấy hôm nay cũng liên tục cảnh bảo với mình về kết cục sẽ không như mình mong muốn. Mình có hỏi cô bé là
    Nếu em quyết định không yêu ai thì em cứ để cho anh và em duy trì kiểu quan hệ như thế này nhé. Nhắn lại là " Cho tơi khi nào cả 2 đều cảm thấy không muốn nữa"
    Mình rất muốn tìm hiểu tại con gái lại như vậy. Sao lại kô muốn yêu nhỉ khi có tình cảm rồi nhỉ? Nhưng đối với mình. Yêu ai đấy rồi chỉ cần làm cho người ta vui vẻ và hạnh phúc là mình cũng cảm thấy happy rồi. Hiện tại cô bé cũng có vẫn đề về sức khoẻ chính vì vậy mình cũng không muôn tạo áp lực cho cô bé. Mình trong lòng vẫn xác đinh kô yêu được thì làm bạn. THÀ CÓ EM NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN CON HƠN LÀ KÔ BAO H ĐƯỌC THẤY EM.
    Cái vẫn đề mình đang thắc mắc được đề cập ở đây:
    http://www.ttvnol.com/lovekingdom/764055.ttvn
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    GIẢI TÁN !!!
    Tham lam thế thì cho nghỉ luôn, để người ta còn biết đường mà tìm chỗ khác. Ỡm ờ rách việc. Ko yêu thì thôi, trả dép anh về, bạn bè cái giè? Chú uỷ mị quá đấy.
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hị hị. giang hồ hiểm ác. lòng người đa đoan. con còn nặng tình với kẻ phụ bạc như vậy thì đến bao giờ mới đắc đạo được. thiện tai. thiện tai. hãy nghe lời sư phụ
    nếu biết ngày mai em lấy chồng.
    anh về cắt... ném xuống sông
    rồi đứng lặng nhìn trông cá đớp
    ở bờ bên ấy em buồn không
    hị hị.
  5. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo lời khuyên của mọi người tôi đã không theo bám em nữa, những gì tôi làm trong suốt thời gian qua là thật ngu, tôi quyết định quên em hoàn toàn và tìm một người con gái khác không tàn nhẫn như em.
    Thế nhưng mọi người ơi tôi làm thế nào bây giờ, hôm qua em chủ động gọi rủ tôi đi uống nước. Chúng tôi lại đến ngồi ở quán nước quen thuộc, cả hai ko nói nhiều, em không đề cập đến quay lại, nhưng em có vẻ buồn điều gì đó. Các bác ơi giúp tôi với, em còn muốn quay lại với tôi không? M ơi, sao em thích trêu đùa con tim anh thế này, tôi theo đuổi thì em bỏ chạy đến lúc tôi quyết tâm thì em lại dịu dàng, thân thiết. Tôi phải làm gì đây?
  6. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã viết một mail, lưu trong máy công ty, tôi có lên gửi cho em để chấm dứt tình thế này không? Yêu em như thế này, tôi mệt mỏi lắm, đuổi hình bắt bóng mãi, em làm tôi không chiều được em.
    Tôi có nên gửi không?
    M.... ơi, dù có thế nào, em có ra sao? Sao em không hiểu tình yêu anh dành cho em thế nào? Em có biết hôm đó anh đã bỏ công việc đến chỉ để nghe em nói không, anh đã đứng ở góc xa nhìn em nuốt từng lời em nói không phải với anh. Anh đã nhìn em chụp ảnh với bạn, bó hoa tươi nhưng làm sao tươi bằng nụ cười của em. Em có biết anh mong chạy đến bên em đứng cùng và khoác tay em thoải mái như mấy cậu trai cùng lớp em đã làm không? Anh ghen với cả người nói chuyện với em, người mà em dễ dàng ban phát cho nụ cười; vì nụ cười em đẹp như thế sao không bao giờ em dành riêng cho anh. Em đối với anh chỉ có sự tàn nhẫn, em chỉ thích tàn nhẫn với người yêu em. Anh đến một lúc nào đó sợ rằng anh không yêu được em như bây giờ thôi, lúc đó có ai sẽ yêu em như anh không, hay em sẽ phải nhận lại sự đau đớn khi em phải yêu đơn phương người khác.
    Được ghostpast sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 29/06/2006
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú con ma nhà họ Sến, anh xin phép có ý kiến phát biểu về câu chuyện tình trong ngõ hẻm của chú như sau.
    Chú bịnh hoạn nặng nề thế này thì đừng có bắt chước người ta ra ngoài dê gái, các tiền bậc tiền bối hay lão thành cách mạng trong Box này cũng chẳng thể giúp đỡ gì chú đâu. Chú đừng có ảo tưởng là chạy lên trên đỉnh TVTY này, thâu thập vào một vài khẩu quyết xong rồi chạy đến bên gái bắt nó mần thịt.. mọi việc trên đời đâu có dễ dàng như chuyện ăn thịt Đường tăng là được sống lâu trăm tuổi.
    Phải là một quá trình lâu dài chú ạ, phải biết lắng nghe, biết thấu hiểu.. và rút kinh nghiệm từ những bậc đàn anh đã cầm gươm đi mở cõi gái trước. Nhưng đó là lâu dài trong việc thu thập kiến thức, chứ không phải là hành động mù quáng lao đầu vào.. để được ăn không khí.
    Với tình trạng hiện tại của chú anh nghĩ chú nên:
    - Chạy tịnh không nghĩ đến chuyện gái gú trong 9 ngày 7 đêm.
    - Song song đó phải bồi dưỡng nhân phẩm, phục hồi thể chất.
    - type câu "Chân đồng - Vai Fe - Bắn giỏi - Đánh trúng" in ra 99 trang giấy A4 -> đốt nó ra thành tro và uống cho hết
    Thực hiện xong 3 điều anh vừa chỉ bảo, sau đó nếu cảm thấy đầu óc minh mẫn khỏe khoắn.. tìm ngay một con nhỏ khác nhơn sắc tạm tạm cũng được, rồi chú post lên đây anh sẽ tư vấn tiếp.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù bác đã khá sến rồi, theo em có thể làm cho bức thư của bác nó sến hơn một chút nữa:
    M à! Biết nói gì đây nhỉ, khi anh cầm bút viết những dòng này thì thành phố đã tắt đèn. Anh chầm chầm bước vào quá khứ, nhớ lại ngày xưa. Anh nhớ bàn tay em nhỏ xíu run rẩy trong tay anh, nhớ mắt em cười long lanh dưới ánh đèn đường, con đường chúng mình đã cùng nhau suốt ngần ấy năm trời. Anh nhớ cả những hôm trời mưa em bé nhỏ lẩy bẩy qua những làn gió lạnh, rồi chúng mình ghé vào một hàng quẩy nóng chờ mưa tạnh. Anh nhớ cả hôm em ốm, anh nhìn em nằm trên giường lặng lẽ xanh xao. Anh hình dung ra cái quán nước mình vẫn hay ngồi, em vẫn hay gọi sinh tố xoài, còn anh thì làm một cốc cà phê đen. Anh đang cười một mình, em ạ.
    Thế mà thôi. Bây giờ những phút giây ấy xa thật xa, thật xa. Em giờ đây vẫn ở căn nhà 5 tầng nhỏ bé đó, thỉnh thoảng những lúc thẫn thờ anh vẫn ghé qua mong tìm một dáng hình kỷ niệm, nhưng em đã quá xa rồi. Khi trường em tổ chức dạ hội, chẳng được mời nhưng anh vẫn ghé qua. Anh nhìn gương mặt em vẫn rạng rỡ như thiên thần, tóc em vẫn trôi hoài trong gió, em cười vui với người khác. Ánh sáng chớp lên, em chụp ảnh với người khác. Anh hiểu rằng em chẳng bao giờ là của riêng anh. Thật buồn nhưng là sự thật.
    Khi cuộc tình của mình xế chiều, có thể gọi đó là cuộc tình được không em, hay em chưa bao giờ thực sự yêu anh cả, anh chỉ buồn trách hận mình. Anh quá nghèo, quá xấu trai, quá bất tài. Anh đã chỉ có mỗi mình em là niềm an ủi cuối cùng. Vậy mà em đã nắm lấy tình yêu và vung xuống đầu anh như một cây roi. Để rồi trái tim anh bê bết máu. Sao em tàn nhẫn với anh thế. Đôi lúc anh tự nghĩ giá mà anh có thể chết đi.
    Giá mà anh có thể chết đi...
    Vậy thôi, rồi nỗi đau này cũng sẽ qua mau. Một lúc nào đấy em sẽ nghĩ đến anh, khi ấy chẳng biết em đang vui vầy bên người mới, hay đau đớn trong nỗi đau của một người bị tình phụ. Khi ấy em mới hiểu nỗi đau của anh khi này.
    Phố đã tắt đèn và đêm đã khuya.
    Hôn em,
  9. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ to mồm như thế, tôi hỏi thật trong số các bác đã có bác nào tự hào vỗ ngực'' Thằng này chưa bao giờ thất tình'' ?Cả cẩm nang của bác quarker, cả bac tetuong thử hỏi nếu không vài ba lần các bác cú đau cú đớn vì các em thì các bác lấy đâu kinh nghiệm mà lên mặt với đời. Tôi không phủ nhận tôi theo bám em hơi nhiều nhưng tự thấy mình chưa làm gì hổ thẹn cả.
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Oh_tian ngày xưa cũng vì tức tình mà rặn ra được cái thứ dưới đây, kính tặng bác ghostpast dùng để tham khảo hoặc là add vào bức thư tình của bác cho thêm phần mùi sến.
    em Mờ ơi.! được tin em cất bước đi theo thằng một thằng lạ hoắc...... anh bàng hoàng như thuyền về trong giông bão. Trời đang xanh, gió còn đang thổi mà anh nghe như đất sụp dưới chân mình.
    Anh không muốn tin vào sự thật đau lòng...... em có thằng lạ hoắc là bờ thương bến nhớ, kể từ bi giờ đã lỗi nhịp cầu ô. Như ngày và đêm không thể gần nhau, như nắng với mưa chia 2 mùa cách biệt. Phải chăng thế gần mặt nhưng cách lòng, dù yêu một người nhưng cuối cùng em Mờ đã đi cùng thằng lạ hoắc.
    Bao năm sương gió tận miền xa, rồi mấy lần hồi âm tin nhắn nhằm người.. đâu ngờ giờ đây em Mờ đã cất bước đi theo thằng lạ hoắc. Đường tình ơi.! Thôi hết rồi, tình duyên giờ 2 lối...... chỉ còn ta với ta một mình thôi.
    Anh chỉ còn biết ngậm ngùi chua xót...... rồi đây sẽ đốt hết những vần thơ đã thiêu dệt ngày nào. Được tin em đã đi theo thằng lạ hoắc, tình anh giờ giữ lại sẽ biết chôn vào nơi nao?

    Được oh_tian sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 29/06/2006

Chia sẻ trang này