1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Em có cái ảnh minh hoạ thêm vào bức thư của anh ghostpast cho đẹp nha.
    [​IMG]
    Y học bó tay.
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hình minh hoạ này không được đẹp như bên Topic của bác ''em là niềm đau đớn vật vã của anh'' bác thông cảm.
  3. Buratino1703

    Buratino1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cứ thất tình đi rồi các bác sẽ thấy nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng rồi có ai chết đâu(trừ ông nào tự tử) vì thế sau đó ta lại tìm thấy ai đó phù hợp: "nồi nào vung ấy", lai sẽ có người dành tình yêu cho ta. Vậy đó, thời gian sẽ làm cho nỗi đau nguôi ngoai....
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thực ra với những trường hợp vỡ lòng như thế này, anh chẳng bao giờ có ý định tham gia post bài an ủi, hay chia sẻ, cảm thông, khuyên nhủ gì hết.
    Anh chỉ có nhận xét mấy chút :
    1. Chú có viết mail cải lương hay đến cỡ mấy cũng không thể mit ướt hơn tay nhất đẳng huyền đai đại kiện tướng Sến Văn Long.
    2. Dù có dâng trào cảm xúc thì cũng không được phép đàn bà thút thít quá mức qui định.
    3. Đầy thằng sau khi ra đi, vỗ ngực kêu " tao vẫn có lãi".
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tóm lại là đồng chí Ma văn Sến chủ topic sau khi đã gửi "Bức thư tình thứ ...tám" cho em kia thì nên hát kèm theo bài này:
    "Ở bên thằng ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi... Ở bên thằng ấy em có Dylan đi, ở bên cạnh tôi em sẽ chẳng có gì... thằng đấy và chính tôi, trong cuộc tình chúng ta, em fải chọn ra 1 thằng thôi."
    Có khi sau bức thư tình và bài cải lương của ca sĩ Sến em ấy lại thay đổi ý định thì sao. Lúc đấy nhớ bồi thêm bài "hãy về đây bên anh" của nhạc sĩ gì gì đấy, đảm bảo em gục luôn và xin chữ ký của đồng chí ấy chứ.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 29/06/2006
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói là bài này không phải là em viết, các bác đừng cứ chọc ngoáy đến em như thế
    Ai cũng có lần thất tình, ngay đến bác 3www cũng thất tình vì em gái nhỏ bên cái ngõ nho nhỏ mà mỗi lần đi qua tim bác vẫn đau nhói khi nhớ đến em ấy Chỉ có điều là người ta bị sớm hay muộn, vì có phải khi yêu lúc nào cũng được đáp lại đâu.
    Ít nhất cái thằng này còn may mắn hơn em là người yêu còn nhớ đến rủ đi uống cafe, thế mà hắn lại định tìm đường bỏ. Chứ là em à, lại tiếp tục tấn công liền Giá mà cái em đó cho em một cơ hội nào đó nhỉ
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người căng thẳng quá nhể, đọc một bức thư tình em sưu tầm được để relax hạ hỏa
    Gửi người con gái anh yêu
    Hà Nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh. Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giày quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ mỗi không có tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu: "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em: "Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
  8. that_tinh_dai_gia

    that_tinh_dai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chú ghostpast bé nhỏ !
    Đọc những dòng tâm trạng đau khổ rất sến của chú anh rất hiểu và thông cảm, qua những gì chú viết anh đoán chủ chỉ khg 20, tuổi có thể nói là tập tễnh bước vào tình trường .
    Ở tuổi đó anh đã 1 lần bị đá vỡ hết cả mông đít, hồi đó mang tâm trang thất tình về cả tuần giời dốc hết nỗi lòng vào cô gì có giọng dễ thương ở tổng đài 1088 (tư vấn TY) mà không biết 1088 tính 1 phút = có 1 phut DD bây giờ .
    Chú bay giờ may mán hơn anh nhiều, chú được các cao thủ (điển hình là bác tetuong02,, 1 cây cổ thụ trong chuyện tình ái & phòng the) trực tiếp ân cân chỉ bảo đến tận răng, nên bình tĩnh cố gắng tiếp thu. học hỏi đăng sau còn có khả năng làm rang danh canh đàn ông chúng ta nói chung và cho gia đình chú nói riêng .
    Về anh, anh cung muốn khuyên chu thêm đôi điều :
    la thằng đàn ông không nên tự ty về cái thể xác kém may mắn của mình quá, quan trong là xem đối phương cần gì, nghĩ gì...Phải có lòng tư trọng khi đứng trước chị em .
    Khi nhà gái đã đến hồi ẩm ương cách tốt nhất là ru mấy thg chiến hữu ra quán bia hơi Hà Nội nguyên chất 100% làm độ dăm xị cho tinh thần đựoc phấn chấn rồi đến nói với em nhưng lời của người ra đi .
    thời gian sau chắc sẽ dài lê thê đối với chú, anh xin tăng chú 1 nic Gunbound bắn miễn phí để chú có thể giết thời gian cho qua cơn bĩ cực này (liên hệ qua hòm thứ nhé)
    Cuối cùng anh xin chúc chú thần kinh ổn định chuẩn bị bước vào cuộc tình thứ 2 và quên đi con bé thần kinh không ổn định đã dá chú ....
    Được that_tinh_dai_gia sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 30/06/2006
  9. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi quyết định sẽ chưa gửi cho em bức thư kia, tôi sẽ làm như lời khuyên của mọi người nhưng nếu em mà gọi điện rủ thì tôi có lên nhận lời cùng đi uống nước với em không; như lần trước em đã rủ.
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên đi với tư cách là bạn bè, rỗi rãi thì mời nhau uống nước, nói chuyện học hành, cuộc sống,.... Hết.
    Còn nếu bác vẫn còn tơ tưởng đến 1 hy vọng mong manh nào đó, là nhờ có chuyến đi này mà bác lật ngược được thế cờ để em nó lại sà vào vòng tay bác, thì em thành thật khuyên (cộng khuyến mãi cho bác thêm vài cái tát - em tát nhẹ thôi ): làm ơn làm phước tỉnh lại giùm con đi ba, mọi người nói đến thế mà vẫn chưa chịu tỉnh ra kia à !?!
    Em nói thật nhé. Bác vẫn còn muốn đi với em nó nghĩa là bác vẫn đang vương vấn lắm, chưa dứt ra được đâu. Mọi người nói đến thế nhưng xem ra bác vẫn chưa thông. Muốn quên được thì bác phải quyết tâm, phải dứt khoát với bản thân mình vào. Ko có điện thoại, nhắn tin, chat chiếc, đi chơi đi bời gì cả.
    Để 1 thời gian sau bác nguôi ngoai đi rỗi hẵng tính, lúc đó nếu muốn xem em nó chỉ là bạn bè bình thường bác cũng cảm thấy thoải mái, dễ chấp nhận hơn. Còn gặp em nó, nhìn thấy em nó (có vẻ yếu đuối) bác lại mủi lòng, đâu lại hoàn đấy thôi.
    Làm thằng đàn ông con trai ở đời là phải thế. Đã quyết tâm nói bỏ là bỏ, thấy ko có hy vọng gì thì thôi đi, bác cố chấp quá mà làm gì, chỉ thiệt cho cái thân mình thôi bác ạ.

Chia sẻ trang này