1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn nội dung cũ: Xin báo cáo với đồng chí Vịt là Gà này ngưỡng mộ cái trò này của đồng chí!
    Nể! Nể!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, xin lỗi, tôi cười cho hết rồi mới viết tiếp được.
    Là thế này, Ghost này, tôi thông cảm cho bạn hết sức, mới đầu năm nay tôi cũng vừa bị đá, à không, cuối năm cũ chứ.
    Đúng là NGAY LÚC NÀY ai mà kiềm chế tình cảm nổi! Nhưng bạn siêng ra vô cái forum này thì cũng sẽ đọc được bài reply của mọi người và MỘT VÀI lời khuyên NÀO ĐÓ sẽ lọt được vào đầu bạn, giúp bạn bớt, hmm, tuyệt vọng thế này đi.
    Hình như lúc bị đá tôi cũng vật vã lắm. Tôi vật vã gọi cho anh chàng kia, nhắn tin cho anh chàng kia (cả mấy đêm trường đang ngủ, tỉnh dậy là khóc và nhắn tin), loạn xị cả lên. Đến nỗi xếp tôi phải chớp đôi mắt ngây thơ ra ngạc nhiên khi một hôm, vào cuối giờ, tôi báo cáo xếp là "Em xin lỗi anh hôm nay làm việc không tốt. Hôm nay em có chuyện riêng không vui." Ông này sau đó tỏ ra rất ăn năn là ngày hôm quá quát mắng tôi nhiều thứ. (Bình thường thì tôi sủa lại chứ không để yên thế này đâu!
    Tặng bạn đoạn trích này:
    - Đã có người nào được em yêu mà từ bỏ em chưa?
    - Có, - Jeanne nhìn anh. - Bao giờ người ta cũng nói là mình từ bỏ người kia, nhưng nhiều khi chính người kia nhanh chân hơn mình.
    - Thế em đã làm gì?
    - Làm tất cả.
    Nàng cầm lấy ly rượu trong tay Ravic và uống hết chỗ còn lại.
    - Em đã làm hết, mà không có chút kết quả nào. Em đã bất hạnh ghê gớm.
    - Có lâu không?
    - Khoảng một tuần.
    - Ít nhỉ.
    - Đó là cả một thời gian vô tận, nếu người ta thực sự bất hạnh. Em đau đớn dữ đội trong từng đường gân thớ thịt, trong từng tế bào của người em, đến nỗi sau một tuần em đã hoàn toàn cùng kiệt. Tóc em đau, da thịt em đau, giường em, đến cả áo quần em cũng hét lên vì đau. Em không còn có lấy một cái gì ngoài nỗi đau khủng khiếp. Và đến khi đã như thế thì nỗi bất hạnh không còn là nỗi bất hạnh nữa, vì không còn có một cái mốc nào để so sánh. Chỉ còn có sự cùng kiệt tuyệt đối mà thôi. Rồi sau đó là hết. Dần dần, người ta lại bắt đầu sống.
    À quên, tôi chính thức bị đá vào cuối năm. 15 ngày sau thì là Mồng Một Tết. Tôi vui như...Tết. Hết buồn lâu rồi. Hết buồn nhanh đến nỗi tôi sững sờ. Thật ra, bây giờ nếu lòng tôi có vương nỗi buồn man mác (ôi, thật là sến đúng với bản chất của mình Angie à) thì là do chuyện với những người từ cách đây dăm bảy năm kìa, còn cái anh hồi Tết thì tôi nhẵn trơn cảm xúc rồi. Kể cũng lạ, nhỉ?
    Cố lên, sống vì cha mẹ, đừng sống vì người đẹp kia nữa!
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú con ma nha? họ Sến, anh biê?u dương vi? tinh thâ?n câ?u thị cu?a chú.
    Nhưng vấn đê? cu?a chú bi giơ? không pha?i "đi hay không đi".. ma? la? vấn đê? nhận thức va? quan điê?m. Nga?y trước gái nó ngon ngọt dụ dôf chú la? "đừng làm phiền em nữa", sau đó nó đaf ra đi cu?ng với một thă?ng lạ hoắc lạ quơ.. bi giơ? có kha? năng thă?ng kia đang bận công việc, hay tạm thơ?i đang mang trọng bịnh trong ngươ?i. Gái ca?m giác héo hon hâ?m hi? bơ vơ vi? không có ngươ?i xịt thuốc ra?i phân, nó liê?n nhớ tới hoa?ng tư? có gương mẹt bă?ng Fe.. thôi thi? gọi thă?ng na?o cufng thế, gọi cho chú đê? gọi la? ban chút cu?a dư thư?a mứa.
    Đi.. trong trươ?ng hợp đối tượng đaf thu? đắc được một kha? năng, va? một tri?nh độ dô?n nén gái va?o bóng tối nhất định.. chú hiện tại không có được nhưfng kha? năng ấy, thi? nên đê? da?nh nhưfng chi phí đó ma? đâ?u tư cho nhưfng em khác. Lâ?n sau có đi kưa gái chú nhớ mang gương mẹt bă?ng da ngươ?i va?o cho anh, vi? gái nó rất không thích nhưfng thă?ng mang gương mẹt bă?ng Fe.
  4. damdao

    damdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là xin chia sẻ với pác . Nhưng pác ơi người ta đã từ chối pác thẳng thừng như vậy rồi thì có níu kéo cũng không làm được gì đâu pác ạ. Mà tình yêu thì phải tới từ hai phía chứ một phía thì rằng mà là out ngay đấy pác . Pác nên quên nó đi hoặc giữ nó làm kỷ niệm cho mình pác nhẩy. Chúc pác sớm tìm lại được tình yêu đích thực của mình.
    Sa mạc là thiên đường nếu có em ở đó!!!!
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Remarque đọc hay nhỉ. Trong mấy truyện, có vẻ Khải hoàn môn là nói nhiều về tình yêu nhất. Tớ thích cái đoạn khi nhân vật chính đi chơi cùng cô Jeanne và cảm nhận rằng cô nàng chuẩn bị từ bỏ mình. Anh chỉ đơn giản làm một việc là từ bỏ trước và cô ả đã tìm lại với anh. Để rồi cuối cùng cô nàng lại ra đi.
    Chính ra trong cái vụ thất tình này tớ đồng cảm với bóng ma cô hồn quá khứ nhất. Nhỉ?
  6. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên công ty tôi phải viết lên ngay chuyện này, mọi người tư vấn giúp tôi. Hôm chủ nhật em chủ động gọi điện rủ tôi đi xem phim, và tôi- ngu quá nhận lời không hề ngần ngừ, thế là bao công sức cố gắng không liên lạc cho em thấy tôi vẫn sống tốt khi không có em giờ bay biến chỉ vì một phút. Tại tôi cả các bác nhỉ, tôi không làm sao quên em được, cái cách em làm chứng tỏ em hiểu tôi em biết tôi quá rõ rồi, trong khi tôi chẳng hiểu em nghĩ gì trong cái đầu nho nhỏ tinh quái của em nữa.
    Hôm qua chúng tôi đi xem MI3 , rạp QG ma hồi còn yêu nhau chúng tôi vẫn hay xem. Em chẳng nói gì hôm qua cả cứ như e đi với tôi chỉ để tránh một buổi tối tẻ nhạt ở nhà không làm gì vậy. Tôi hỏi thăm em về công việc, em chỉ nói là e sắp chuyển công ty , câu chuyện của chúng tôi tẻ nhạt và cả hai ko nói gì cho đến hết phim.
    Mọi người nói giúp tôi, thế là sao,em làm như thế để làm gì đây. Tôi vô vọng trong đoán suy nghĩ của em lúc này.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đọc chiện của bác mà em thấy bác đáng thương wa :(. Nhưng bác phải mạnh mẽ lên chứ, chả nhẽ anh em trên này tư vấn bao nhiêu rồi, bác không thẩm thấu được chút nào sao, cái quan trọng là thật sự trong tâm mình ko đặt em lên hàng đầu nữa mà thay vào đó là những mối quan tâm khác thì lúc đó việc bác có nhận lời đi với em của bác hay ko chẳng qua là do bác thật sự rỗi rãi và muốn đi chơi với 1 người bạn, chứ không phải cảm thấy mình bị lợi dụng như thế này, chúc bác sớm vượt qua khó khăn!
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đọc được có mấy trang mà em buồn cười cho bác quá. Thấy bác đã đi làm rồi mà vẫn còn như mấy anh phim Hàn ý nhỉ.
    Mấy bác trên này nói đúng đấy, không yêu thì thôi, bạn bè gì. Em của bác làm như thế theo cá nhân tôi là đúng, bác cũng nên xoá số điện thoại và nói chung là tất cả những gì liên quan đến hai ngưòi vả lại khi nó gửi cái này cho bác " Đêm hôm qua tôi nhận được một cái tin nhắn, mở ra thấy là em gửi, nguyên văn thế này '''''''' Chat đi a ơi, tự nhiên e thấy nhớ a quá. mai lại lên Win nha. lúc nãy e về mới thấy mail a gửi hôm kia.:)''''''''
    Tôi chưa gửi cho em một mail nào, còn tin nhắn thì hôm kia có gửi vài cái, chắc là em gửi nhầm tin nhắn. Quả nhiên một lúc sau tôi nhận một tin nữa từ em '''''''' Xin lỗi, e xoá số của anh đi rồi nên không nhận ra, tin nhắn vừa rồi em gửi nhầm.'''''''' chỉ một câu thôi mà tim tôi như tan nát. , không phải nó nhầm đâu mà ý nó muốn bác lượn đi, tôi có người khác rồi, tôi không muốn anh làm ảnh hưởng đến chuyện giữa tôi và người ta.
    Tôi cũng là nguời bị như vậy mà còn tệ hơn nữa trong lúc tôi đang ốm nặng, tuy nhiên đó là do lỗi của tôi chứ tôi không trách ngưòi ta, dù ngưòi ta có nói là có thể anh vẫn còn cơ hội, nhưng mà tôi thì cắt hẳn, xoá hết sdt, email, tất cả. Giờ đây dù có gặp tôi cũng chỉ thấy khó chịu khi bị bạn trai cô ta soi tôi, còn cô ấy thì chủ động nói chuyên với tôi, nhưng không có nghĩa là tiếp tục như trước. Nói như vậy để bác hiểu, giả dụ như bác muốn tiếp tục quan hệ theo kiểu bạn bè thì người ta vẫn phải mất thời gian với bác, thế đào đâu ra thời gian cho bạn trai của cô ta, rồi còn hiểu lầm này nọ. Bác có muốn như mấy bác trên này không? Mấy năm rồi chỉ biết nhìn gái đi với trai khác, đến lúc nhận ra thì cũng mất 1 vài năm ngu, hichic hơi đắt đấy, time is money .
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em của bác cũng thật dã man .Chắc cô ta đang gặp chuyện gì đó ,nhưng nếu bac đã cố gắng mà vẫn ko tìm hiểu đuợc thì đừng buồn .Dù sao bác đã làm hết sức rồi !
    Bây giờ tốt nhất là không nên nhận những lời mời đi đâu đó của cô ấy .Hay những gì tương tự như vậy .Đặc biệt bác ko được chủ động contact với cô ta ! cứ để 1 thời gian rồi tính sau !
    Mr Long của box này ngày xưa còn sến hơn bác .Vậy mà giọng điệu trong mấy bài tư vấn cho bác nghe nam tính và hoành tráng ra phết ! bác nên học tập

Chia sẻ trang này