1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục theo đuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu thì ko làm bạn được àh....
    Mà buồn thì đi xem phim...có gì to tát đâu nhỉ.....
    Tinh thần vui vẻ thoải mái...càng tốt chứ sao...
    Ko yêu nữa thì ít nhiều cũng hiểu nhau...cũng làm bạn đc mà....em mà là bác em chả nghĩ gì...
    NO 4 GO..!!!!
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là bạn thì cũng có nhiều kiểu, 1 tuần gặp một lần, hay 1 tháng thậm trí 1 năm mới gặp vẫn coi là bạn. Nếu là bạn thì nên bỏ cái kiểu quá săn đón hay quá quan tâm đến người ta, làm như thế cũng có người cảm thấy thích nhưng đa số thì thấy phiền lòng.
    Đã yêu rồi mà bảo làm bạn, điều đó khó đấy, vì hầu như những thằng mà chơi cái chiêu đó là để đánh chiếm lại đồn chứ chẳng có ma nào thừa hơi rỗi việc đi làm mấy chuyện vớ vẩn đó.
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là săn đón quá là âm mưu khác...
    Nhưng giữ 1 người bạn tốt ko phải lúc nào cũng là đánh chiếm lại đồn trừ phi mục đích đó là của bác
    Giữ 1 ng bạn mà cũng là thừa hơi sao...
    Em chiu....
    chắc bác chả có bạn đâu nhỉ....toàn bè
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác Long dạo này kinh nghiệm tăng ghê nhỉ. Đồng chí Ma Văn Sến nên nghe lời khuyên của bác Long đi. Kinh nghiệm xương máu của bác ấy đấy, thật 100% !
    @bác Long: Bác đã có niềm vui mới chưa thế? báo cho anh em biết với
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bận đi kiếm $ đã, gái gú gì, cái đó tính sau. Sau vụ tình cảm đó bây giờ em khác rồi. Tiền mới là quan trọng, cứ kiếm nhiều tiền rồi chuyện kia sau hẵng tính đi đâu mà vội, mà đi cưa gái tốn thời gian lắm, mất hết cả công việc của mình.
    Mà em vẫn còn chờ cơ hội, chẳng may cái thằng kia và em ấy bỏ nhau thì sao, cơ hội tốt để em nhảy vào he he.
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Chú Lông , chỉ một thời gian ngán ,công lực chú đã tăng tiến ngần này rồi ư? Với tình hình kinh tế thị trường hiện nay, dần dần anh em đã mất đi "thần tượng" !! Nhưng đừng có mà chờ co hội , 1 đi không quay trở lại mới là trượng phu!!

  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Lông quả là không phụ lòng anh em chấy sỹ, một thời gian dài mấtt tăm tích.. những tưởng chú phải bôn ba lặn lội đi kưa gái, thì ra là chú bận đi kiếm $. Mặc dù bi giờ có thể chú đã có chút đỉnh tiền, nhưng cuối cùng chú Lông vẫn là chú Lông.. vẫn rình mò.
    Thực ra chú Lông quả đúng là bậc kỳ nhân tình ái trong BOX này, anh cũng xin chúc chú làm thằng Lao Ái rình mò thành công.. hãy bảo trọng và nhớ giữ gìn Lông thể, để chờ ngày thằng kia nó nhả cái bã gái ra rồi chú nhai lai.
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè ư ? hê hê ....khó đấy .Sẽ rất khó cho ghostpast muốn là bạn của cô ấy .Vì bác vẫn yêu thương vẫn quan tâm ,săn đón thể cơ mà .Sẽ đau đầu lắm đấy .Nhất là với con nguời sống tình cảm như bác !
    Tốt nhất để tránh những thiệt hại ko đáng có....Tạm thời nên không bạn bè gì cả.Một thời gian rồi tính sau .
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì phải thế.
  10. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh ghost này gặp vụ việc bình thường thôi nhưng tự mình làm căng thẳng wa''. Đang ở tâm trạng này thì các bác, các cô có chửi, có tát cũng chẳng mấy hiệu quả đâu. Thằng nào ngộ nhận sắp cưa đc đến nơi rùi mà lúc thất tình dám nói là mình còn tỉnh táo mà "đòn thế" Đấy là nói anh em thôi nha, ko dám bàn đến chị em, ko có lại ăn tát ( dù e tát nhẹ thôi
    Xin mạn phép bày cho anh ghost một chiêu nhỉ. Đó là tự sát. Nó đánh mình ngã thì mình tự đánh mình thêm cái nữa cho chết hẳn. Ghost ko việc gì phải kiềm chế cả. Cứ nt, phone, tới nhà, mời em i'' đi chơi. Tóm lại là muốn làm gì thì làm, miễn là ko vi phạm pháp luật ( tôi nói vậy chắc a hiểu là ko làm cái j . Một thời gian sau đảm bảo em i'' sẽ khiếp vía trốn biệt hoặc qui thuận ghost muốn làm j thì làm ( khả năng lí tưởng này thực ra là ko có). Về phần ghost thì sau cơn mê sẽ tỉnh. Tự trang bị thêm chút kiến thức là kiếm e khác cho phù hợp.
    Tôi theo quan điểm là một đi khỏi trở lại. ghost vẫn chưa chạm đáy đâu. Tôi mà là anh em bạn bè của ghost thì tôi sẽ đạp thêm ghost cái nữa cho chìm luôn thì mới có cơ khá khẩm lên đc.
    P/s: Hồi trẻ đi cưa g tôi ngán nhất mấy thằng iu đơn phương điên cuồng như ghost. Lớ ngớ nó đập mình sau lưng... trong khi như bác nào ở đây đã nói " đời còn dài, con ... còn nhiều" lo gì nhỉ.

Chia sẻ trang này