1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục tiến hay ko? Mọi người giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục tiến hay ko? Mọi người giúp mình với.

    Mình vốn hay cô đơn vì chưa có người yêu .Nhưng cách đây 2 tuần mình có gặp lại một người bạn gái học cùng hồi Cấp 1và cấp 2 trong đám cưới đứa bạn.Gặp lại cô ấy,mình cũng vui lắm và bất ngờ.Bất ngờ vì ko ngờ là sau bao năm gặp lại,bây h trông bạn ý xinh thế...Chúng tôi hồi xưa đi học có tình bạn trong sáng của tuổi học trò.Hôm vừa rồi gặp lại bạn ý sau bao nhiêu năm ko gặp,bạn ý xinh wa,mình bị rung rồi...Và cũng chẳng hiểu thế nào,gặp lại nhau,hôm đó,hai đứa chúng tôi lại gần gũi với nhau đến lạ thường.Biết bạn ý chưa có bạn zai nên mình cũng thấy tràn đầy hi vọng.Từ hôm đó tới giờ,hai đứa cứ nhắn tin,gọi điện,đi với nhau liên tục.Tôi thấy nhớ cô ấy lắm,và tôi biết rằng tôi đã yêu cô ấy ngay từ khi gặp lại nhau rồi.Và cô ấy cũng có cảm tình với mình,điều này mình chắc chắn đc.Mọi chuyện tiến triển rất tốt đẹp,cả mình và cô ấy đều rất vui vẻ,có thể nói chúng tôi đã thành một cặp rồi,đã là người yêu của nhau rồi.Nhưng hôm nay tôi tình cờ phát hiện đc ra là cô ấy đã từng yêu người khác,họ mới chia tay cách đây mấy tháng.Tôi biết tin này mà thấy buồn wa,phải chăng tôi đang trở thành vật thay thế khi cô ấy thất tình??? Phải chăng cô ấy bị bỏ rơi,đang trống vắng nên muốn tôi thành vật thế chỗ,lấp đầy khoảng trống đó??? Tôi yêu cô ấy nhưng cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại bị dao động,phân vân.Chuyện này như tảng đá chen ngang giữa chúng tôi mà tôi chưa vượt wa đc.Mọi người hãy giúp tôi....Tôi có nên tiếp tục yêu cô ấy hay là dừng lại????
  2. batbinhthay

    batbinhthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm và sẻ chia với bạn !
    Hãy tự suy nghĩ chín chắn và đưa ra quyết định đúng đắn để sau này đỡ phải suy nghĩ và ân hận bạn ạ ?
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú bỏ đi và giới thiệu cô ấy cho anh.
  4. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ như vậy có ích kỷ và tiêu cực quá chăng?
    Bạn nghi ngờ tình cảm của cô ấy? Vậy thì mình xin lỗi - mình nghi ngờ tình cảm của bạn!
    Anyway, bạn nên cân nhắc lại thật kỹ để khỏi hối hận về sau
  5. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh và hoang tưởng
    ich ki va hẹp hòi
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bỏ hôm trc, hôm sau vẫn yêu đc vô tư
  7. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bác này hãm hok chịu được, chia tay có nhiều lí do chứ chưa j bác đã nghĩ người ta tìm mình để lấp chỗ trống, ích kỉ
  8. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    mới thế này đã lăn tăn
    mai mốt nghe cô ấy đã mất zin (giả sử) chắc nhảy lầu quá
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này mà Bạn bỏ cô ấy được thì tôi còn cho kẹo bạn cơ.
    Lăn tăn gì nào.Hãy sống và trả giá cho cuộc sống mới biết nó hay ho đến mức nào!
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này