1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục ty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s2.nhok3p, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s2.nhok3p

    s2.nhok3p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy gặp nhau khi mới bắt đầu vào học cùng lớp, và rồi em mến cô ấy, e quyết định tỏ tình cùng nàng và rồi đến một hôm em đã làm điều đó và câu trả lời nhận được chỉ là: Em chưa suy nghĩ gì cả". Em thật sự chán nản định thôi thì bạn bè khuyên em nên cố gắng không nên từ bỏ vậy là em lại bắt đầu cuộc chinh phục của mình, ngày ngày em quan tâm cô ấy luôn cố gắng làm cô ấy vui, từ việc ở nhà ăn sung mặc sướng em quyết định đi ở trọ chỉ vì muốn được ở cạnh nàng, lúc đầu nàng chưa có phản ứng gì cả, nhưng đấn nàng bắt đầu quan tâm lo lắng cho em hơn, nhưng dù khi nào em hỏi về chuyện tình cảm nàng đều lảng tránh, cho đến 1 hôm khi có 2 người nàng đã chủ động hôn em, và những ngày sau đó không phải là nàng mà là em chủ động hôn nàng và ôm nàng nhưng nàng không hề phản ứng gì cả nàng chỉ hôn đáp lại, em những tưởng nàng đã đồng ý t/c của em, nhưng từ 2 hôm cách đây bổng dưng nàng lạnh lùng với em, em biết nàng đã từng có một cuộc tình và từng chia tay người yêu cũ, nhưng giờ người kia quay về củng muốn làm lại từ đầu cùng nàng, giờ đây em không biết phải làm thế nào, em không biết có nên tiếp tục theo đuổi nàng nữa không hay là nên là người ra đi. Xin mọi người giúp đỡ em!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lo học đi bạn.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Khi hỏi câu này thì có nghĩa là tình yêu của chú đang bên bờ vực thẳm, chú nên sút thẳng cho nó xuống vực luôn để lấy tiếng chủ động. còn không thì để nó rơi tự do. Cá nhân anh không thích loại gái này, anh thích những người con gái có những suy nghĩ rõ ràng. còn mập mờ thế này thì một là một con thần kinh, hai là loại ...
  4. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng theo đuổi nữa! nó thiếu thốn nên tìm đến bạn thôi, h ng yêu nó quay về thì nó ko cần bạn nữa đâu!
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã từng yêu lúc nào đâu mà bác hỏi tiếp tục ạ ? Cứ làm khó anh em là sao?:-??
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các bác sói đâu, truyền lại cho em nó bài chó sói sớt cáo già để em nó làm vài nhát trước khi té. Riêng em cũng muốn được mở mang tầm mắt võ công tà đạo của các bác. [:D]
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú mới "mến" mà đã quyết định tỏ tình thì quả là đáng nể .
    Cảm thấy hơn được thằng ny cũ của gái thì hãy chiến đấu tiếp, ko thì nghỉ ngơi cho khoẻ.
  8. thu_tinhyeucuatoi68

    thu_tinhyeucuatoi68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thât pun wa nhỉ.Nhưng bỏ đi bạn ơi.Loại con gai như vây yêu làm gì.Đợi một thời gian rui tìm e khac.Chúc năm mới thât nhiu niềm vui
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sơ múi được tý nào thì sơ múi chứ!
  10. s2.nhok3p

    s2.nhok3p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý. Và chiều nay em đã nhận được câu trả lời. Một câu trả lời khiến em suy sụp: hãy xem em như 1 người em gái anh nhé, Có lẽ bác nào đó nói đúng, khi nó cần nó mới tìm đến mình,
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc

Chia sẻ trang này