1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục với người có tính thích tò mò gái khác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anh1986, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh1986

    anh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Người yêu mình hiện nay đã 30 tuổi rồi nhưng lại rất thích nói chuyện với các em gái tuổi teen hoặc lớn hơn 1 chút. Trước khi yêu mình, anh ấy đã từng tán tỉnh nhiều em khác nhưng lại không thừa nhận với mình là tán mà chỉ nói là nói chuyện và đi chơi bình thường thôi. Thậm chí sau khi chính thức yêu một thời gian anh ấy vẫn chat chit với 1 số gái khác rất thân mật, mình tỏ ý phản đối kịch liệt và anh ấy cũng bớt đi. Anh ấy cho rằng mình hơi "ngoan quá" và không được thoáng. Hôm trước đi cùng mình, nắm tay mình mà anh ấy vẫn tỏ ra rất quan tâm đến một em gái khác ngay trước mặt mình: cầm giúp đồ cho em ấy, quan tâm xem em ấy đã xong việc và về chưa. Cũng cần phải nói thêm là anh ấy không phải kiểu người ga lăng thích giúp đỡ người khác mà chỉ tiếp cận các em gái nào anh ấy cảm thấy thích thú thôi. Lúc về mình bực mình và nói thì anh ấy bảo anh chỉ tò mò vì em ấy trông giống một diễn viên thôi chứ không có ý định gì hơn đâu. Mình thì chỉ cảm thấy buồn vì có cảm giác ny mình có trái tim nhiều ngăn, sẵn sàng cho thêm các em gái khác vào mặc dù vẫn tỏ ra rất yêu thương mình và nói sẽ không bao giờ muốn bỏ mình. Anh ấy còn bảo giai nào cũng thế, chỉ có điều có thể hiện ra hay không thôi. Liệu giai của mọi người có thế không? Mình có nên bỏ qua không? Người ta bảo giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, mình chỉ sợ h yêu nhau còn thế, nếu tiếp tục và tiến đến hôm nhân thì không biết là anh ấy sẽ có bao nhiêu bồ ở ngoài. Mọi người cho mình một lời khuyên với, hixhix.:((
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em người thế nào mà thích đi đến hôn nhân với một gã không biết quan tâm đến người khác, cụ thể là không galant? Với người già, trẻ nhỏ, gia đình em, bạn bè em, gã cũng không biết quan tâm hay có khác? Sinh 1986 thì chưa ế đâu em mà phải vội chọn gã tồi tàn thế này.
  3. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ xác nhận thông tin là đa số đàn ông đều " tò mò gái khác ". Nhưng có vẻ bạn trai bạn không tôn trọng bạn lắm
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nếu giai lă.ng nhăng thì gái có gọi là bị cắm sừng không nhỉ? Hay sừng chỉ gọi trong trường hợp ngược lại? Anh này thế là được đấy chứ em? Hay em muốn lão ấy làm những việc tương tự mà giấu em?? Nhưng dù sao cũng nên cảnh giác không tò mò vài trăm lần cũng có lúc bị thật 1 lần đấy :)) !
  5. ducduong86

    ducduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không nên quan hệ với người như vậy.
  6. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    :D. Mà bạn trai bạn này cũng giỏi nhỉ? 30 tuổi mà vẫn còn chơi được với mấy em teen thì đúng là nể thật :D. Mình 5 năm nữa mới 30 mà nói chuyện với mấy em teen 91,92 đã ko thấy hợp rồi :))
  7. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em đoán chắc người yêu bác sinh năm 81,82 :)) ôi đồng cảnh ngộ rồi bác ơi, thậm chí còn nói chuyện đong đưa với cả mấy em 92,93 í chứ :)) hình như có một số người đàn ông không bao giờ chịu lớn thì phải :))
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    ôi zời,lúc còn son rỗi thì cứ muốn chồng mình nhất định phải là của riêng mình, nhưng đến lúc bù đầu vào công việc và con cái rồi thì ko còn thời gian quan tâm đến việc chồng mình làm gì với teen 9x đâu,lúc ý chỉ cần chồng vẫn quan tâm đến gia đình,đến vợ con,vẫn trả bài đầy đủ,thế là ổn.he he.
    (đây là kinh nghiệm của những người đã có gia đình lâu năm truyền đạt lại cho mình)
  9. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chồng sắp cưới của bạn là một nguần gen tốt đấy, bạn nên giữ lấy nhé [r32)]
  10. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu tiếp tục yêu anh ý..chị sẽ phải cố gắng chịu đựng rất nhiều đấy....Chị sinh năm 86 thì năm nay mới 26 tuổi thôi...Vẫn còn cơ hôi để tìm kiếm nửa còn lại chị ạ. Một người đàn ông như thế///có lẽ về jà họ mới lớn được đó .

Chia sẻ trang này