1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục xoắn ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnyboi, 02/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chú ăn phải quá nhiều dưa bở rồi. Sự thật rất có thể là em nó vừa mới cười nói, ngồi buôn chuyện với vài con bạn là có 1 thằng hâm hâm ở công ty tao mới trêu tí ti mà đã chết mê chết mệt roài.. Keke, cứ ngồi đó mà mơ sục hàng...
    Nói chung là nên giải tán, rút ra kinh nghiệm để đánh bắt nơi khác không lặp lại gà như vậy nữa. Chú máu quá cứ muốn nhảy vào thì thực sự là phải tư vấn lâu dài lắm, mà cơ hội thành công nó rất mờ mịt..

  2. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em này phải vừa hỏi thăm vừa lạnh lùng. Kiểu anh cũng đếk cần em! Càng quan tâm thì em ấy lại càng chảnh mà mất giá mình! Phải chảnh với em ấy, ko được gì cũng chả sao. Coi gái bằng vung thôi!
  3. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bài bác này viết dài wé. Em xin ghi nhận, chép vào sổ tay vào đời ^^
  4. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác này làm em nhụt chí khí quá. Mah sự thực thì vấn đề em nhờ các bác tư vấn ở đây là thái độ của em nó chứ em có bảo là qua mấy câu nói ở trên mah đã kết luận là em nó chết em đâu :D
  5. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình thik mỗi bạn nài
  6. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các cụ dạy cấm có sai. Có 3 điều trái luân thường đạo lý ko được phạm fải: con thầy, vợ bạn, gái cty (thế là mình đã fạm fải một tội rồi ^^) Chưa j đã thấy một lô một lốc vấn đề. Em với em nó làm trong cùng một văn fòng, nếu làm em ý khó xử thì sau nhịn mặt nhau cũng khó. Thứ 2 là đang có một bác trong cty cũng tăm tia em ý, thế là em lại có tình địch. Mah tính tình em thì hiền lành, nhút nhát, một con kiến cũng ko dám jiết, một cái lá rơi cũng làm em jật mình. Thế mah jờ lại có tình địch mới sợ chứ
    Nhưng cuộc sống là vậy, lại trích dẫn một câu nào của một bác trên đây: "If u want somethin, u must fight for it"
    Tình hình là hôm trước em có nhắn tin mời đi uống nước vào CN này. Khắc khoải đợi chờ, ngày nhớ đêm mong mah chả thấy reply. Vậy nên em xin nghe lời một số các bác, các anh, các chị ở đây, cho em ý đội mũ phớt uống sinh tố bơ cả hột mấy hôm . Đến hôm CN em sẽ nhắn tin nhắc nhở về vụ này cho em ý xem em ý fản ứng ra sao rồi sẽ post lên nhờ các bác tư vấn tiếp. Hy vọng lúc em móc cái topic này lên là lúc em ko fải là một người với "tâm hồn chết nửa, còn nửa hồn kia hóa dại khờ"
    Mah em vẫn băn khoăn một chuyện. Em thì thấy có nhiều kiểu từ chối rồi, có thể cô đọng súc tích như:?oEm có bf rồi, đi chơi với jai là bf em cấm tông chém ngay? hoặc cũng có thể xa xôi như:? Hôm nay á, em đi SN bà nội rồi, mai thì em lại có bữa tiệc mừng đứa cháu gái đầy tháng, ngày kia thì em lại có bữa tiệc mừng đứa cháu trai mọc răng .. blah .. blah? hoặc kiểu vỗ mặt: ?oNhìn thấy mặt anh là em ? (ba chấm) cả bữa trưa rồi, đi chơi với anh thì em ? (lại ba chấm) cả bữa sáng ra mất?. Thế mah quả này em nó im thin thít. Nhà ở số 1 Yết Kiêu cũng reply 1 cái là đồng ý hay từ chối để ông biêt chứ nhỉ
  7. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ở giai đoạn bắt đầu này thì để rủ đi chơi thì bác bốc cellphone lên gọi cho nhanh.Sms ko ăn thua.
  8. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, làm cùng cơ quan mà chú lại giở cái bài nhắn tin củ chuối này ra thì nó phản ứng như thế là đúng rồi. Quen biết sẵn thì cứ việc sán vô mà rủ đi càfê cà pháo rồi tranh thủ nắm tay nắm chân ôm hôn thắm thiết thì tình cảm nó mới tiến triển nên được chứ. Chưa gì đã nhắn tin như kiểu yêu em từ kiếp trước rồi thì nó hãi là phải
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Người đi 1 nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn tôi đứg dại khờ
    ****************************
    cái vụ hỏi han về BF của bác nó bìh thườg thôi , bác đừg suy diễn
    mà khi ko thik, reply em cũg cho là 1 việc ko cần thiết
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bác đi hơi sai bước...thấy em nó mới chớp chút tín hiệu mà đã sổ sàng.... nt thế là sai...lùi lại vài bước,chờ cơ hội tiến công..còn ko thì lùi luôn..bảo toàn lực lượng....

Chia sẻ trang này