1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục xoắn ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnyboi, 02/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh rất hiểu tâm trạng của chú bi giờ, cơ bản là anh đã từng rơi vào hoàn cảnh này . mọi người tư vấn thế thôi, chứ người trong cuộc mới biết, nhiều lúc cảm xúc mạnh quá, ko thể control được
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tạm nghỉ đi. Dù cô kia có thích hay không thì đây cũng là giai đoạn khó ở. Cứ lùi ra xa. Nếu thích thật tất có tín hiệu khác, không thích thì cũng có thể về bình thường. Tóm lại là nên về chỗ tiến thì dễ công, lùi thì dễ thủ
    Bể học vô biên, quay đầu là bờ
    Bác Hip2410 và bác " Cô gái Hà Lan" tư vấn chuẩn rồi, cứ thế mà chiến thôi. Bác mà ỉ ôi sms đêm ngày là toi đấy
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Làm sao biết là em chưa có bồ.
    Có khi bồ cô í đang ở xa hay hàng xóm hay bạn học cũ...
    Thường hay thích hay yêu người khác não hay suy nghĩ có lợi cho mình
    Nên tỉnh táo và điều tra kỹ lại đê
  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ này lười suy nghĩ quá nhỉ. Anh kể một chuyện cũ của anh, hơi giống của chú, chú thử xem có chôm được gì không thì chôm nhé:
    Hai năm trước, có em heo sữa cùng công ty trông bắt mắt, anh cũng tính tìm hiểu. Đá gà đá vịt vài lần thì em nó bảo chưa có bồ. Đột nhập dữ liệu cty thì biết sinh nhật và số phone em nó.
    Anh lấy sim rác thăm hỏi em nó, tạo cho em nó cảm giác tò mò. Sau sinh nhật em nó một hôm, chủ động nhắn tin mời đi uống nước. Gặp nhau em nó ớ người ra: ''Hoá ra là anh à?''. Hôm đó cũng biết được em heo sữa này đang chăn gà khác, bằng chứng là đi chơi với anh lại bô bô cái mồm với zai khác về anh ''nó đùa đấy'' rồi thanh minh với anh là ''em nói với bạn em là đi chơi với thằng bạn''.
    He he, những con giời như thế này bây giờ cả rổ.
    Chú funnyboi ạ, gái có cả một đại dương. Vì thế đừng chết vì mấy cái nhan sắc, miệng lưỡi, gia thế...

  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắc mình mới nhớ ra: Có 1 loại gái ng iu ở xa, thiếu thốn tình cảm... cũng hay có biểu hiện giống của cô bạn trong câu chuyện này lắm. Đề nghị chủ topic điều tra kỹ càng để ko trở thành kẻ thế thân cho gái no giải khuây, đến lúc ng iu nó về thì bạn lại bị gái cho zzìa!...
    Biểu hiện: Cũng có vẻ quan tâm tới zai, chủ động trò chuyện, và nhất là hay chém gió kiểu như: "Sớm cho em ăn kẹo, Hôm nay fim hay anh có rủ ng iu đi ko?..." .Loại gái này có bắt tận tay nó mới chịu khai ra là ng iu đang ở xa, ko thì... còn lâu nhé . Loại gái này rất hay cho zzai ăn dưa bở. Đề nghị hết sức đề phòng
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Léo hiểu mấy ông học được ở đâu cái kiểu nhắn tinh "Chú XYZ một ngày tốt lành" " Chúc ngủ ngon" . Mấy ông không thấy các tin nhắn đó nhạt nhẽo, kịch kịch dởm dởm à. Tôi chẳng phải là gái, nếu là gái sẽ cảm thấy phí cả cái công mình mở ra xem một cái sms dở hơi.
    Nhận định tình hình củ ông chủ topíc là nát bét rồi. Chữa chạy bây giờ có mà chữa vào mắt. Chẳng may trong văn phòng có thằng bạn đểu thỉnh thoảng bơm vá vài câu, he he, ông chủ tóp pít còn nước đi đầu xuống đất.
    Còn cố đấm ăn xôi thì bơn bớt mấy trò cám lợn kia đi. Im miệng lại và làm tốt công việc của mình. Tuần sau báo cáo tình hình và nói rõ hơn về công việc của 2 cô chú đang incharge. Tôi sẽ định hướng lại cho từ đầu mà tán.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Loại gái này ở khu văn phòng tôi làm việc toàn thấy bị mấy thằng giai hót hay lôi ra cầu thang bộ phang phành phạch.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi ẵ tặỏằYng cỏĐu thang bỏằT nghe hay ho nhỏằ?. Nhặng xem ra hặĂi nguy hiỏằfm. Quay lân nhặ chặĂi
    @ Nên suy nghâ thỏằư xem là sau này nỏu xoỏn 'ặỏằÊc rỏằ"i thơ có cỏĐn mỏằ-i ngày mua vài cÂn muỏằ'i 'ỏằf nt cho nhau không nhâ
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cca oác zai bi h bùn cười thiệt nhá ...ng ta mới có tỏ ra thế này thế kia tí mà đã nản ,muốn bỏ cuộc roài ....khi ng ta chả tỏ gì cả thì lại tưởng bở nhào vào ...cứ cố gắng hết sức đi pác ạ ..được thì tốt qoá ,mà ko đượpc thì ít ra cũng an ủi rằng mình đã cố gắng roài ,...kiếm em khác ..mà á ,đối với những gái thía nài ,pác cứ lạnh băng cho em ..ko thèm gì cảt ,iem í lại chả xoắn ngay í mà
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu sao ngay từ đầu bác đã hoang tưởng em ý có ý với bác vì đôi khi con gái nói thế cho nó vui với cả quan tâm thì hỏi thôi
    ng` ta hông mún nói chuyện sms mới bác vì nhạt quá thì bác nói chuyện trực tiếp đê còn ko xong nữa thì bác kiếm chỗ khác mà tán tỉnh

Chia sẻ trang này