1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục xoắn ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnyboi, 02/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thế này là bình thường mah. Mấy em được được thì thể nào chả có nhiều jai theo. Mah fải một nỗi là các em này cũng tham lắm cơ, cứ dứ dứ nhử nhử các anh, lửng lơ con cá vàng mỗi anh một tí. Thế mới sinh ra chuyện anh em mình fải chiến đấu jành jật.
  2. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đang lừa gái đi đánh quả lẻ đây
  3. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay gặp em ở thang máy. Thấy em xách cái túi to ơi là to. Thể hiện galan xách đồ hộ em chứ bình thường gặp gái vớ vỉn là tếch thẳng. Mah thấy em ý nói chuyện cũng vui fết. Sao fải cái tội nhắn tin thì củ đậu thế cơ chứ. Trưa nay thì lại chơi Counter-Strike với anh bác mah đang tán tỉnh em ý. Mình toàn nhằm đầu bác ý bắn cho đỡ ghét
    Để xem tình hình mấy hôm nữa thế nìu rồi báo cáo các bác sau. Đang cho em ý ăn bơ miễn fí nên tạm nghỉ chưa thò cưa hay đục j ra tiếp. Tiện thể tham khảo ý kiến các cao thủ trong này luôn để sự trở lại fải thực sự hoành tá tràng
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng 1 : bác này kém thế ,đã đẹp trai fải đi liền với hào hoa ,dù là một cô gái xấu xí hay bà cô 5x thì cũng cần fải xách đồ hộ muh ko cần suy nghĩ chứ ???
    - Về em kia : bác đừng nhắn tin làm gì,thỉnh thoảng "tiện đường đi qua ,mời em uống nước/ăn trưa......" ko fải để ý xem lúc nào em ý rảnh hay ko mà "tiện đường " đâu nhá,nó ko đi đc thì ngồi nhà nghĩ ====> tiếc (nếu ko tiếc thì chí ít cũng nghĩ )
    - lúc nào đi cùng em ý hoặc nhiều người khác thì chém gió nhiều để em ý biết là bác là một người đàn ông thực sự bản lĩnh,tham vọng trong sự nghiệp ................ đi riêng cùng em ý thì nói những chuyện thú vị,gây cười cho em ý , thỉnh thoảng lại đem những chủ đề ,những quyển sách khó hiểu (fải chắc là nó ko hiểu nhá) ==========> ngưỡng mộ
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin là một trò khó, yêu cầu tổng hợp của: Hài hước + tình cảm + ko sến
    Mấy cái trò "Chúc xyz một ngày tốt lành" .. blah.. blah là 3 cái loại tin nhắn rẻ tiền..
    Chú không chịu đầu tư chất xám vào đấy, gửi 1 tin nhắn nhạt toẹt, giá vài trăm đồng mà đòi cua con gái nhà người ta thì e rằng vụ này không hỏng hơi phí.
  6. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Chuyện giúp người là bình thường. Thế có để em xách hộ túi không?
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    vào hóng xem tới đâu rồi......nhìu lời vang ngoc qua
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    BÁc ơi, em hỏi thật bác, thế bác chỉ định tán cho xong hay là ... (Chắc bác hiểu). Nghe bác thuyết trình mà em rùng mình wa.
  9. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    quấy thế...he he he...trêu thì cứ trêu...thích thì cứ thích...đừng lộ kiểu thích qúa rồi ý...trượt chắc lun
  10. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết thế nào là hài hước + tình cảm + ko sến nữa. Nhưng em cũng hết sức cố gắng đổi món để cho em ý ko nhàm chán. Tuy nhắn tin chỉ là chào hỏi nhưng vẫn à ơi thêm thắt một cơ số thứ vào. Ví dụ khen cái áo hôm nay cậu mặc đẹp thế, lúc nhìn thấy cậu ở cầu thang mah tớ choáng váng tí ngã. Hoặc fa trò cho em ý vui. Chẳng hạn như là: Sáng nay nhắn tin chào buổi sáng rồi nhé. Hết quota rồi. Tối ko được thức đợi sms của tớ đâu nhé ... blah... blah ... Đại loại là em đã dùng hết công suất của bộ não siêu việt của mình dưng chả ăn thua là mấy. Vẫn fải đọc sms chấm muối suốt. Nhiều lúc em ý còn im luôn. Sms chứa đựng bao nhiêu văn chương chữ nghĩa của em ra đi mah ko thu lại được tẹo fản hồi tích cực hay mang tính xây dựng nào từ fía em ý

Chia sẻ trang này