1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên tiếp tục yêu cô ấy khi biết cô ấy đã yêu và có qhtd với 2,3 người yêu cũ rất nhiều lần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi domanhduc91, 02/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, L có quen biết, gặp gỡ vài ba con khác giới; những con thuộc loài mankey, chủng monkiy, xh mankee, tông záo monkii thì không nhớ. Nhưng L nhớ cái rung động trong lòng với Bô đến từ được ngồi bô đẹp - thoả dục sinh học; hay thẹn thò với Chim là được nghe chim hót - thoả dục tâm lý.;))
    Tới bây giờ, Link-trưởng, với kỹ thuật mix giá trị ảo về nữ tài tử xinh đẹp, vẫn mong một ngày trời ngừng mưa để... "nguy. biện... siêu việt... tình cảm..." blah labơ.=))

    Trích chương "Bản giao hưởng Link-trưởng LeCoNi Mankiy", sách Tự kỷ.
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mấy bữa không chơi nhớ anh em fết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ????????????????
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    anh kô biết là chú bao nhiêu tuổi nhìn nick có chữ 91 thì anh đoán chú là sinh năm Tân Mùi, còn kém cháu anh 1 tuổi, nhưng giờ xã hội hơn kém nhau tầm 20 chục tuổi vẫn anh anh em em được, Đáng tuổi cha chú mà vẫn phang gái còn teen được >:)
    Vì vậy thế nên chú đã y tờ với gái bét nhè chè đỗ đen rồi thì còn lăn tăn làm quái gì chuyện nó với mấy thằng NY cũ, anh nghĩ chú chỉ lăn tăn là chú kô phải là thằng được chạy rotda . Anh là anh ví dụ là cái xe máy cho nó dễ hiểu. Đôi khi chiếc xe đã qua sử dụng rồi nhưng được người chủ trước chay rotda đúng cách khi sang tay mình có khi lại ngon lành hơn là mình đập hộp 1 chiếc xe mới mà chạy rot đa kô đúng cách. Mà nhiều khi còn là chất lượng của xe, một chiếc xe tuy qua sử dụng nhưng là xe nhập nguyên Từ Thái vẫn hơn đứt con lắp ráp tại VN, con lắp ráp tại Vn hơn đứt con xe Tầu :))
    Gái cũng có dăm ba loại , nhiều con tuy còn zin nhưng mà tính cách mặt mũi, cư xử kô bằng mấy em vỗ 1 cái ra cả rổ C.....
    Đàn ông phải biết "chịu chơi" chứ kô nên "chơi chịu"
    Đời còn dài, tuổi còn trẻ, nếu còn lăn tăn thì giải tán tìm em khác còn zin mà phang, mà cưới :-"
  4. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chữ 'Trinh' của thằng đàn ông

    Bật lên một tập Gossip girl chỉ để ru ngủ, vừa xem tôi vừa gà gật… Mahattan như một thế giới năng động và cuồng nhiệt, khiến không ít lần tôi tự hỏi, sẽ như thế nào nếu sống một cách phóng khoáng và có phần buông thả như thế?

    Điện thoại reo. Là thằng em tôi, giọng nghe rất chán chường:

    - Chị đến bar K ngay nhé, chị hai đang ở đây, say bét nhè rồi.

    “Lại đến cái thân tôi!”

    Bà chị to nhớn nằm vật trên bàn, xung quanh vương vãi vài cái vỏ chai. Thằng em ngồi khoanh tay vẻ khó chịu. Tôi quay sang hỏi nó:

    - Có chuyện gì thế? Đẹp mặt chưa kìa. Thôi thôi, ngồi im đấy, khỉ ạ.

    - Thất tình đấy. Mà cũng không hẳn, chắc đang sốc thôi.

    - Sốc cái gì?

    - Ông anh rể tương lai của chúng ta vừa báo hung tin. Haizzz, lời thú nhận trước ngày cưới, ông ấy mất trinh rồi.

    - Hử?

    - Tao không ngờ, đường đường một người phụ nữ như tao mà phải ăn lại của đứa khác, ôi giời ơi, không có cưới xin gì nữa!!!

    - Điên à, tôi dấm dẳng. - Chuyện có thế mà cũng thành ra thế này à?

    - Chứ lại chẳng? Thời này hay thời nào, trinh tiết của thằng đàn ông cũng là quan trọng nhất, tao không chấp nhận lấy "một thằng **** đực" về nhà!

    - Ôi mẹ trẻ ơi, nho nhỏ cái mồm thôi. Bà sống ở thời các cụ à? Quan niệm cổ hủ! - Thằng em trai tôi nói với vẻ bị xúc phạm sâu sắc- Sao đến bây giờ rồi mà mấy người còn nghĩ kiểu đấy nhỉ?

    - Tao, thà rằng nó mất trinh vì ngã xe hay gì gì đó, tao còn chấp nhận được. Đằng này, lại là ngủ với một đứa khác.

    Tôi thấy mệt mỏi với bà già này rồi. Nhìn thằng em mong nó đừng tự ái, rồi quay ra với bà chị:

    - Có phải là anh ấy phản bội chị đâu? Lúc đó anh ấy chưa yêu chị, thậm chí chưa quen biết chị. *** cũng là một phần của tạo hóa rồi, ngày xưa các cụ 13 đã có con bồng con bế, chẳng phải đã *** từ lúc ấy sao? Bây giờ chẳng qua là không chính thức mà thôi.

    - Đừng có ****** biện! Thằng đàn ông là phải giữ gìn. Mày không đồng ý thì có con nào dám làm gì mày không? Phải giữ gìn, hức... Giữ gìn.

    - Thế chẳng phải chị cũng yêu hết anh này đến anh khác à? Quan trọng là lúc đấy chị yêu người đó. Trước khi quen anh ấy chị cũng chẳng tốt đẹp lắm!

    - Nhưng tao là PHỤ NỮ!

    - Là phụ nữ thì có quyền làm gì thì làm à? - Thằng em tôi đứng bật dậy - Chẳng nhẽ chỉ phụ nữ thì có ham muốn còn đàn ông thì không à? Hay phụ nữ thì không có gì để mất?

    - Tất nhiên. Bà chị tôi giương đôi mắt đỏ ngầu lên lải nhải - Mà tạo hóa sinh ra vậy rồi, con cái luôn luôn là người lựa chọn, còn bọn đực rựa chỉ đánh nhau, múa may, xây tổ,… để gây ấn tượng mà thôi.

    - Ừ, thế nên chị mới quan trọng cái chữ “trinh” ấy lắm hả? Chị yêu anh ấy vì cái đó à? Thế trước đây chị đã lấy mất cái “trinh tiết” ấy của bao nhiêu người đàn ông rồi?- Thằng em tôi gần như là hùng hổ - Rồi những người đó sẽ ra sao?

    - Ừ, tao muốn là người đầu tiên cơ, còn lại ra sao thì tao không quan tâm. Mày - bà chị cầm chai bia dí vào mặt thằng em tôi - chỉ ****** biện cho bọn dâm đãng, mày có dám nói với con người yêu mày là mày đã ngủ với con bé X rồi không?

    - Cô ấy biết lâu rồi, mặt thằng bé hơi đỏ lên. - Nhưng chuyện đấy với bọn em chẳng là gì cả, quan trọng là khi yêu cô ấy em chỉ có mình cô ấy mà thôi.

    - Cao thượng quá nhỉ. Đúng là con ngốc, mày cũng thế. Sao mày không nói dối?

    - Chuyện đó có gì mà cần phải nói dối? Em có lừa dối cô ấy đâu? Và em cũng không hối hận với X, vì lúc đó em yêu X. Chị xem lại tư tưởng lạc hậu của mình đi là được rồi đấy! Chị không có quyền gì đòi hỏi cả.

    Tôi ngao ngán thở dài:

    - Thôi xin người, ích kỉ vừa thôi chứ, muốn người khác giữ gìn cho mình thì sao bản thân lại coi chuyện mình quan hệ với những người khác là điều “hiển nhiên”? Về xem Gossip với em đê, Chuck nó hết gái điếm, Eve, Blair,… mà sau đó có ai khinh thường hay rẻ mạt đâu. Việc bảo “tôi chấp nhận lấy người đã mất trinh” chẳng thể hiện cái cao thượng của chị đâu, mà lộ rõ cái sự ích kỉ đến ghê sợ.

    - Tao không cần biết, bà chị khật khưỡng cầm chai bia bước đi - Tao sẽ lấy, chỉ vì danh dự thôi, tao không muốn người ta bảo chồng tao là callboy, rồi về nhà, hức, tao... hức… giết.

    Thằng em trai tôi đứng lặng, khó hiểu cho những gì nó thấy, ích kỉ và độc đoán. Yêu hết mình là cái tội của một người sao? Chỉ vì thế mà bị xem là “dễ dãi”, rồi bị khinh thường và thay từ “con trai” thành “đàn ông” sao?

    ***
    - Tè té te te…

    Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Chị tôi đâu? Bộ phim đã hết từ lâu và màn hình cũng chuyển sang chết độ chờ… Phù! Hóa ra tất cả chỉ là ác mộng, mà có phải ác mộng không nhỉ? Nơi mà con trai sẽ là người mang thiên chức, nơi con trai sẽ phải giữ trinh tiết cho người vợ của mình trong đêm tân hôn? Tôi mỉm cười, nhấc máy:

    - Làm sao bây giờ hả em? Anh ấy đòi chia tay, hức... Có phải tại chị "cho hết" nên anh ấy chán không em? Chị phải làm thế nào đây?

    Ôi bà chị khốn khổ của tôi…

    Naomi​

    Khổ thế đấy...! [r24)] [-([-(
  5. domanhduc91

    domanhduc91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đã chia tay vào ngày 08 tháng 05 năm 2012.
    chia tay nhẹ nhàng và em đẹp vì không hợp tuổi

Chia sẻ trang này