1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục yêu girl hơn tuổi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 12/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục yêu girl hơn tuổi???

    Mình chẳng biết phải nói thế nào nữa...có lẽ mình là 1 thằng lận đận trong chuyện yêu đương,đã vấp ngã vài lần trong tình yêu (chính xác là 2 lần).Mình cảm thấy sợ,chẳng tin vào thứ đc gọi là tình yêu nữa.Nhưng thời gian gần đây,mình lại có cảm giác yêu trở lại khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của mình.Cô ấy hơn mình 1 tuổi.Lúc đầu mình ko có ý định yêu đương j cả,chỉ là bạn bè chơi với nhau thôi.Nhưng dần dần tiếp xúc nhiều với cô ấy,mình đã có cảm tình và rồi mình bắt đầu cảm thấy nhớ nhớ,dần dần mình yêu cô ấy từ lúc nào mà ko biết.Dù hơn tuổi nhưng bọn mình xưng hô cậu-tớ thông thường thôi,cô ấy cũng ko thích mình gọi bằng chị,nhiều khi cô ấy còn gọi mình là anh.Chỉ hơn kém nhau có 1 tuổi nên mình và cô ấy mà đi với nhau thì ko phân biệt đc ai hơn tuổi ai.Quả thực từ trước tới giờ,mình luôn to mồm là ko yêu gái hơn tuổi hoặc bằng tuổi mình,mình cũng ko nghĩ đến là có ngày mình lại yêu gái hơn tuổi thế này.Biết là thế...trong đầu vẫn luôn nhớ là ko yêu gái bằng tuổi hoặc hơn tuổi,nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn yêu cô ấy,ko thể cưỡng đc mặc dù biết là cô ấy hơn tuổi.Yêu cô ấy mình biết chắc là sẽ bị gia đình phản đối,nhưng mình chót yêu cô ấy mất rồi...khó cưỡng lại đc lắm...bây h chẳng biết phải làm sao nữa??? Chót yêu rồi...có nên cố gắng dừng lại ko đây???
  2. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    thắng lợi 1 phần rồi chưa nhận ra à? Hơn có 1 tuổi chứ có hơn 1 giáp đâu mà phải sợ, chuyện này quá bình thường, gái hơn tuổi cũng có cái hay của nó: không kỳ nhèo mè nheo ba lăng nhăng, trải nghiệm nhiều, biết cư xử, biết cách chiều chồng
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bác viết bi thương tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra
    hơn 1 tuổi có gì phải xoắn
  4. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, hơn kém nhiều quá thành 2 thế hệ khác nhau thì mới nói chứ hơn 1 tuổi thì vấn đề gì với hòa bình thế giới
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đối với rất nhiều người thì phụ nữ hơn tuổi là kô thích. Những người cấp tiến thì kô để ý luôn. Những người cấp tiến mà thông minh tinh tế hiểu biết thì có biết nhưng mà cho là bình thường
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xời !
    Nhằm nhò j , tới luôn đi :D
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bài viết uỷ mị vãi tè, mấy cái chuyện con con mà cũng vẽ ra hỏi. Đọc bài này mà ko thấy chữ cô ấy chắc nghĩ chủ top là gái. Man lên đi.
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ nghĩ khác cậu , nếu yêu thì tới luôn đi ... ông bà nhà tớ còn đang vun vào cho tớ một đám bằng tuổi , cô bé ấy là bạn thân của tớ ... ông bả bảo : tao giao nhiệm vụ cho mày phải cưa được nó , nếu ko cưa được thì mày kém
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hihi.Mình đã 2 lần thất tình cay đắng rùi...nên cũng hơi chán đời...viết bài hơi bị uỷ mị vì thế.Lần này lại yêu hơn tuổi nên hơi bị lo lắng về sự phản ứng của mọi người,đặc biệt là sợ nhất sự phản đối của gia đình,gia đình mình luôn muốn mình yêu các em kém tuổi (kém tầm 3-5 tuổi) ,lần này mình dắt 1 cô hơn tuổi về thì ko biết sẽ bị phản ứng ra sao nữa.Lo lắng lắm...Nhà mình lại hơi bị Phong kiến...Khổ thế đấy...~~
    Mình xin giới thiệu qua về cô ấy: Mặc dù hơn tuổi mình nhưng cô ấy trông trẻ hơn mình ( chắc vì mình trông chững chạc),khá xinh,hiền lành,rất nữ tính,lại hiểu biết,sống rất biết điều.Mình yêu cô ấy cũng vì thế.
  10. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    yêu và thuyết phục gia đình đi thôi, ko nết đánh mất tình yêu 1 lần nữa

Chia sẻ trang này