1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục yêu một người như thế không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haithanh0312, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục yêu một người như thế không?

    Tôi đã yêu anh ấy được một thời gian ngắn (hai tháng). Tôi và anh ấy không ở cùng một nơi nhưng cũng không phải là xa lắm. Một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng một lần, vì cả hai đều rất bận mà. Nhưng chỉ lạ một điều là tối thứ bảy không bao giờ anh ấy đến chỗ tôi. Vậy tôi phải làm sao các bạn nhỉ?
    Tôi đang có ý định yêu cầu anh ấy về chuyện này, nếu anh ấy không chập nhận thì chúng tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ. Không biết tôi làm như thế liệu có đúng không nhỉ?
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    2 tháng chưa đủ để nói lên gì cả , bạn cần phải xem lại anh ta đến với bạn vì cái gì
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. Nguyenbhvtc

    Nguyenbhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có thể là anh ta với bạn chưa đâu với đâu cả (mới chỉ có 02 tháng quen ).
    Hoặc anh ta xếp lịch cho bạn vào ngày chẵn thứ 2 thứ 4 thứ 6. Còn thứ 3; 5; 7 thì....
  4. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Oài,rõ ràng là fải đặt nghi ngờ rồi Chị HaiThanh0312 ạ!!Cho dù mới chỉ là có 2 thg đi chg nữa,cũng 0 thể nào cả 8 thứ 7 0 gặp nhau được!!
    Rõ rg A chg này có vấn đề gì đó!!Chị fải hỏi cho ra lẽ thôi!!Mà E thấy,Chị nói đến việc chia tay có vẻ dễ dg thế thì nếu khi Chị hỏi,A ta 0 trả lời được hoặc quanh co chối cãi,Chị cắt đứt ngay cho đỡ fải lăn tăn nhiều Chị ạ
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  5. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin tôi, anh ta đang lựa chọn bạn và một người khác. hãy tìm cho mình con đường khác. hai tháng sẽ không làm bạn quá đau. Ty không cần sự tính toán về thời gian như thế
  6. hamvui

    hamvui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vắng mật ngày thứ bảy chẳng nói lên gì cả, nên bình tĩnh hơn !
    ME
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy là sao? Thường thì thứ sáu máu hơn thứ bảy mà. :D. Bạn thích anh ta làm theo bạn hả?
    Bạn yêu cầu anh ta gì cơ? Tối thứ bảy fải đến nhà bạn, đưa bạn đi chơi hoặc ngồi "tào lao" cho hết giờ? Thế là tự nhiên anh ta có một "người chủ" rồi đấy. Bạn có xem ý tứ của anh ta chưa? Mà nè, bạn là con gái cơ mà. Hãy từ từ xem thế nào đã.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình thấy cũng hơi buồn cười! Buồn cười vì nét hồn nhiên và ngây thơ của bạn! Trên thế giới chưa có định lý nào nói rằng tối thứ 7 là phải dành cho người mình yêu cả. Chưa hề! Cái ngày riêng ấy do mỗi người tự đặt ra cho mình, có phải nhất thiết là thứ 7 đâu. Anh ta ko đến thứ 7 nhưng thứ 5, chẳng hạn, anh ta lại luôn đến chổ bạn. Mỗi người mỗi tính cách mà, bạn nên tìm hiểu thêm và thông cảm cho bạn trai của bạn. Như tôi chẳng hạn, chẳng bao giờ tôi lại tặng hoa cho bạn gái mình vào những ngày mà hầu như người phụ nữ nào cũng có hoa. Tôi chỉ thích tặng hoa cho người ấy khi những người phụ nữ khác không có một bông hoa xinh xắn nào trên tay. Những điều mà ngày thường mình có thể làm được thì tại sao phải để dành đến dịp mới làm? Bạn hãy suy nghĩ và tìm hiểu thêm về bạn trai của mình.
    Chúc bạn hạnh phúc!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Bạn haithanh0312 có vẻ hơi nóng vội đấy nếu như bạn chưa hỏi cặn kẽ hoặc hỏi anh ấy một câu đơn giản:
    "Có phải anh vẫn phải đi làm vào tối thứ bảy?"
    Biết câu trả lời rồi hãy quyết định!
  10. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Chả cần bàn cãi gì nhiều đâu bạn ơi.
    Khi tôi còn trẻ , tôi cũng thường làm như bạn trai của bạn đấy. Tất nhiên khi đó bạn là con cá thứ hai ở bên tay trái rồi.
    Sorry nha nếu cách nói của tôi làm bạn phật ý

Chia sẻ trang này