1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục yêu người ấy không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bangnhi115, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục yêu người ấy không?

    Chúng tôi yêu nhau cũng được gần 1 năm.Thời gian cũng đủ dài để có thể hiểu được những suy nghĩ của nhau.
    Là sinh viên du học ở nước ngoài.Tôi tinh cờ quen biết anh khi anh sang đây nghiên cứu sinh.Khi mới bắt đầu yêu tôi không nghĩ rằng chuyện của chúng tôi lại rắc rối đến thế.
    Anh là người lính của một đất nước thuộc ASIAN.Cũng là dân Đông Nam Á với nhau thôi nhưng sau văn hoá và các nghi thức lại khác nhau nhiều thế!Với đất nước anh,những người lính như anh không thể lấy vợ người nước ngoài.Đó là quân lệnh.Đã thế khi biết chúng tôi yêu nhau gia đình anh đã phản đối vì điều đó.Nhưng vì tình yêu đối với tôi anh chấp nhận tất cả.Kể cả việc từ bỏ gia đình,Tổ Quốc để yêu và quyết tâm cưới tôi làm vợ.Vì anh không thể về nước nếu không có tôi,mà như thế đồng nghĩa với viêc đào ngũ.
    Hiện giờ anh vừa học vừa làm để lo lắng cho tương lai của hai đứa.Hôm nay ba của anh mất vì tai nạn giao thông.Có thể do ba của anh lo lắng cho anh vì chuyện của chúng tôi nên không làm chủ được tay lái của mình.Tôi đã đề nghị chia tay nhưng anh bảo hiện giờ anh chỉ có tôi làm điểm tựa.
    Tôi phải làm gì đây khi nếu tôi có anh thì anh sẽ mất hết tất cả:Tổ Quốc,gia đình,bạn bè,công việc...
    Hãy cho tôi biết nên làm gì đây?????
  2. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ anh ấy đang quá yêu bạn nên bất chấp tất cả. Nhưng việc chối bỏ cả Tổ Quốc của mình là điều không thể chấp nhận được. Tôi thấy thật sự không ổn nếu bạn quyết định gắn bó cuộc đời mình với một người không có Tổ Quốc, đào ngũ, không có gia đình và nghề nghiệp. Tình yêu là quí giá thật, nhưng có những điều khác thiêng liêng hơn. Và liệu việc chối bỏ tất cả có dễ dàng cho anh ấy không? Quân đội đâu có để chuyện đó xảy ra, họ sẽ truy tìm anh ấy, gia đình anh ấy sẽ mang tiếng có một đứa con đào ngũ (một loại tội phạm), rồi anh ta sẽ sinh sống như thế nào khi tư cách công dân không còn. Ngay cả với Tổ quốc và gia đình của mình mà còn không có trách nhiệm thì thử hỏi liệu anh ta có thể có trách nhiệm với bạn không, đừng nhân danh tình yêu trong chuyện này vì quan điểm của anh ta cực đoan quá.
    Nếu là tôi, tôi sẽ chủ động chấm dứt, vì như thế sẽ tốt hơn cho anh ấy và tốt cho cả hai người. Khi tỉnh tâm lại anh ta sẽ hiểu điều gì là quí giá nhất.
    Bạn nên tỉnh táo trong chuyện này.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của bạn thật là buồn. Nhưng mình không nghĩ như fosi2222 đâu, anh ấy đã chấp nhận hy sinh như thế vì bạn, chẳng lẽ bây h bạn bỏ đi như thế thì bạn phụ ty lâu nay của anh ấy dành cho bạn quá. Hơn nữa như bạn nói anh ấy chỉ còn chỗ dựa là bạn, chẳng lẽ bạn đành lòng sao??? Và fải xem tình cảm bạn dành cho anh ấy thế nào nữa, nếu bạn cũng yêu anh ấy như anh ấy yêu bạn thì tại sao lại phải từ bỏ cơ chứ? Trên đời này tớ ko nghĩ là dễ dàng tìm được người mình yêu và lại yêu mình tha thiết đến thế đâu. Nếu 2 bạn quyết tâm vì nhau, 2 bạn sẽ vượt qua được mọi thứ, tớ tin thế đấy. Lý trí cũng quan trọng, nhưng bạn nên tin vào tình cảm của trái tim mình, bạn sẽ ko bị ân hận đâu. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc, tớ luôn ngưỡng mộ những ty chân thành như thế
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hãy để tình yêu này là 1 kỷ niệm đẹp. Tình yêu là quan trọng nhưng không thể vì TY mah bỏ cả TQ, GĐ và người thân. ĐÓ là điều khó có thể xảy ra. Bây giờ anh ấy muốn ở bên bạn nhưng nỗi day dứt về TQ, GĐ sẽ còn mãi đó.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 19/01/2005
  5. tranthanhuyen

    tranthanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý là anh ấy yêu bạn sâu sắc nhưng cũng có quá nhiều rào cản để hai bạn đến được với nhau kể cả gia đình lẫn Tổ quốc. Đối với thời nay thì tôi không tin lắm vào tình yêu vĩnh cửu cho nên tôi cũng chẳng khuyên bạn được. Bạn phải tự tìm ra lối thoát cho chính mình thôi! hãy đặt địa vị của mình vào anh ấy và tự hỏi mình có làm như anh ấy không? và nghe trái tim mình quyết định

Chia sẻ trang này