có nên tiếp tục các bác zai cho em lời khuyên với,em nên nghĩ thế nào về người yêu của mình bi giờ??? yêu nhau gần 3 năm giận nhau và chia tay đến hàng chục lần rùi(em biết có bác sẽ bảo là nhàm wá)nhưng khổ cho thân em là hầu như các lần đó em toàn phải làm lành trước(mặc dù không hẳn là tại lỗi của em)hichic.hằn kém em 2,5 tuổi.trẻ con tàn bạo.gần đây lại tiếp tục lục đục.em thấy mêt mỏi wá.chả muốn tiếp tục nữa.nhưng khổ nỗi con tim em thì hàng đêm vẫn thao thức ko nguôi.em biết mình ngu si,mù quáng,đần độn nhưng chả hiểu sao em vẫn thế.còn hắn khi xa em thì đâm đầu vào điên tử,rươu chè bù khú với bạn bè.chẳng thèm quan tâm hỏi han em câu nào. nói túm lại em muốn hỏi các bác là có phải khi môt chàng mà thực sự yêu mình thì se ko bao giờ để mất người yêu 1 cách quá dễ dàng phải ko?mà khổ nỗi nhưng lần đầu tiên mỗi lần 2 đứa chia tay thì người ấy đều khóc(dù nhiều lần ko muốn cho em biết),nhưng sau đó vẫn chẳng bao giờ làm lành với em trước. lần này đang yên đang lành thì người ấy nhắn tin điện thoại em lai ko nghe,ko trả lời(vì dám trêu em là đang tán em khác).thành ra cả chục ngày rùi chẳng thèm gọi cho em nữa.mà cư xử nhạt nhẽo lắm.lên mạng thỉnh thoảng cũng gặp nhau nhưng nói chuyện chỉ được dăm ba câu là out luôn.có phải hắn oải thật rùi không?em viết hơi lung tung,cơ bản la đang bức xúc quá,các bác cố hiểu và giúp em với nhé!
Cơ bản là bây giờ bạn cứ kệ nó, tranh thủ đi chơi đi. To thanhxinhdep: Đúng là nhầm, sozy . Đọc văn bạn này hơi khó, tớ suy nhầm từ cái đoạn bị trêu là "đang tán em khác". Thôi chỉ giữ lại 1 câu góp ý với ztulu thôi . Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 21/09/2006 Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 21/09/2006
bác ô mai chuối này đúng là, nếu em ko nhầm thì bạn ztulu là con gái chứ còn hắn khi xa em thì đâm đầu vào điên tử,rươu chè bù khú với bạn bè lần này đang yên đang lành thì người ấy nhắn tin điện thoại em lai ko nghe,ko trả lời(vì dám trêu em là đang tán em khác). @ ztulu: ấy cũng bảo hắn ta trẻ con tàn bạo mà, trẻ con thì fải có fản ứng kiểu trẻ con thôi Ấy biết thế mà hàng đêm vẫn thao thức ko nguôi>>>> chắc mọi người có khuyên là tiếp tục hay ko tiếp tục thì ấy vẫn cứ tiếp tục thôi, cho nên túm lại là ấy cứ tiếp tục Dần dần chắc người yêu ấy cũng lớn lên thui ( tất nhiên vẫn luôn nhỏ hơn ấy 2,5t )
Hi itulu! Thằng nhóc này cũng sướng ghê ,được cô bạn gái đáng yêu quá.Nói cho em biết một câu này nhé.Đối với con trai "phở" đôi khi rất đáng yêu nhưng không và sẽ không bao giờ bằng "cơm" đâu.Vì vậy em nên lựa lời khuyên bảo thằng nhóc này,từ từ kiểu gì nó cũng sẽ lớn mà em.Chúc em luôn luôn zui zẻ.
Cái kiểu bỏ rồi lại yêu này thì tôi gặp nhiều rồi, bó tay cá trường hợp này thôi. Các bác có khuyên là bỏ đi nữa, thì họ cũng chẳng nghe đâu, khổ thế chứ. Thôi tôt nhất là khuyên họ quay về với nhau, mình lại được cái tiếng là hàn gắn quan hệ của ngưòi ta. Còn về sau họ có tiếp tục lên đây hỏi các bác không thì hồi sau sẽ rõ.
ôi chia tay sơm cho nhẹ người bạn à mình cả người yêu mình truớc cũng 5,7 lần chia tay rồi cuối cùng cho đi luôn