1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiandoi, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đất này fải dùng cuốc thôi em ơi.
    Em bổ một nhát xem sao - "hai mặt một nhời" xem nào.
    Anh mà là cô nàng này thì anh sẽ cảm thấy ngán ngẩm vì một chú tán tỉnh vừa thiếu nhạy cảm (năm rưỡi còn chưa biết tình cảm người ta thế nào), vừa chậm chạp và yếu ớt (đi chơi được có 2 lần, thiếu lí lẽ để rủ đi chơi thế cơ à).
    Bổ nhát cuối thật lực (thổ lộ thật chân thành nỗi lòng) lên mảnh đất này đi. Nếu đất cằn quá thì khỏi gieo hạt, đổi sang mảnh đất khác. Nhưng nhớ là thay đổi kiểu cách đi, trước khi muốn làm thổ dân của mảnh đất nào đó nhé.
  2. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Ặc, giật cả mình. Cái chuyện này... hừ, sao mà wen wen, hệt như chuyện thằng bạn mình. Hay là...
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục cũng ukie
    nhưng nên tìm thêm cả mối khác nữa
    k phải là bắt cá hai tay
    nhưng...con giai hay con gì cũng có thì mà
  4. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều. Cũng có lúc mình định lượn rồi. Có lúc mình quên được cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại cứ nhắn tin cho mình hỏi này nọ.
    Vậy là mình lại không thể nào quên được. Mình cảm nhận được cô ấy cũng có cảm tình với mình, mà hình như cố ấy cũng có điều j khó xử. Nhiều lần nhắn tin nói với cô ấy là mình nhớ cô ấy nhiều lắm nhưng rồi cô ấy lại cứ nói là mình làm cô ấy khó xử. Vài ngày sau ko thấy mình nhắn tin, cô ấy lại tỏ ra lo lắng cho mình, sợ mình giận cô ấy.
    Cũng xin chú thích với mọi người: cô ấy không phải là cáo. Điều này mình dám cam đoan.
    Nhiều người cũng nói mình bịnh nặng lắm rồi!!! Nhưng biết làm sao đây.
    Chắc có lẽ hồi đó tới giờ mình chưa yêu ai nên mới gà như thế!!! Cũng chẳng biết nói sao nữa.
    Cám ơn mọi người nhiều lắm nhe, nếu ai có cách j thì chỉ cho mình với, còn nếu ko thì thôi. Hi vọng thời gian sẽ là liều thuốc tốt cho mình. Chẳng lẽ yêu một người thật lòng lại khó như vậy sao?
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em thua bác, bác phải dứt khoát rạch ròi mọi chuyện đi cho ra dáng anh em tý. Loằng ngoằng thế này chị em cũng chán bác luôn
  6. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thử cố 1 lần nữa xem . Nói ra ngô ra khoai 1 lần cuối cùng rồi quyết định . Sau này nếu chia tay sẽ không phải hối hận hay nuối tiếc gì nữa .
    Nhưng tôi cũng đánh dấu topic này ở đây để xem có lời khuyên nào hợp lý hơn không để biết đâu còn áp dụng cho tương lại (ai học được chữ ngờ)
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    mệt thật, coi nó như bạn bè đi thì sẽ hết mệt
    gặp nhau thường xuyên, nhìn nhiều thì sẽ thấy hết nhớ, hết yêu luôn :))
    mà gái nhà bác quê ở đâu thế
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic giống mình hồi xưa, yêu mờ đếu biết làm gì cừ ừm à ờ,ớ..Hồi đó em thì không có khẳ năng tự học , nên nó gà thế.
    Qua bao năm khả năng tự học nâng lên xíu, mà cũng nhờ mấy anh trên này chỉ bảo tận tình nên em mới được ngày hôm này.
    Skill của em chỉ cưa mấy em 9x ko hà, chứ cưa mấy chị 7x thì em chịu,
    Với kinh nghiệm vốn có của em xin tư vấn bác thế này.
    Chú phải tập tính dứt khoát, tính nói 1 là 1 hai là 2 , nói ra lửa luôn.Bởi vì đơn giản em nó cũng là ừhm à ờ, nói chúng không quuyết đoán nên người quyết đoán phải là chú.
    Thứ 2, stop chuyện gởi tin nhắn, anh nhờ em , yêu em qua tin nhắn đi,nó xàm mà vô vị lắm.Dùng tn chúc ngày mới, ngày cũ chúc ngủ ngon thì được.
    Hãy mạnh dạn mời em nó đi chơi nhà sách, ăn uống trò chuyện.
    Phải nói với chú "cưa" ngã hay không là chỗ này nè, đi chơi trò chuyện uống nưóc, em nó sẽ nhìn nhận và quan sát chú..Tha hô mà thể hiện, nói đến chuyện này thì có ngàn kế mưu mẹo chịu khó tìm các topic cũ , em toàn luyện trong đó ra không.
    Sau khi đã quảng cáo , đánh bóng bản thân thì tỏ tình , hơn năm rồi còn gì.Nhẹ nhàng không loè loêtj, 1 phát thôi.
    Nếu em nó không chịu, hay ấm á ớ, thì lượn đi chỗ khác cho nó trong.^^.
    Loại gái không quyết đoán đc, mai mốt về nhà cứ ớ ớ, thì không vững nội bộ thường xảy ra lục đục, tạo điều kiện thuận cho các thế lực thù địch.

Chia sẻ trang này