1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lylya4, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục?

    Chuyện của mình thật ra là không mấy phức tạp, câu trả lời cuối cùng thì có thể đã khá rõ ràng rồi. Tuy nhiên, ở đây là vấn đề tâm lý, mọi người chịu khó đọc rồi góp ý nhé.

    Nói sơ qua về mình thì mình là cô gái bề ngoài bình thường, nói chuyện không được khéo lắm, nghĩ sao thì nói vậy, thích thì làm, hậu quả thế nào thì không cần biết, chỉ được cái thông minh. Còn anh thì to cao, ai cũng khen là đẹp, rất tâm lý, nói chuyện hài hước, đi uống nước với anh mà mấy em phục vụ cứ thế mà đong chuyện. Nhưng lại thuộc người khó tính, gia trưởng, đã suy nghĩ thế nào rồi thì nói ra không ai nói lại được.

    Anh và mình quen nhau vào năm nhất đại học. Lúc ấy thì tính mình rất điên khùng, ra đường nắng chang chang mà không thèm đội nón, đeo bao tay gì cả nên đen thui như cột nhà cháy, lại thích nhảy lầu tự tự, có lần đứng trên sân thượng ném dép xuống lòng đường rồi bảo muốn nhảy giống vậy. Có lẽ anh thấy mình lạ nên hứng thú làm quen.

    Còn mình chỉ sau vài lần được rủ đi cafe là đã thích anh ra mặt, nhưng lúc ấy cứ tưởng anh hiền lành non nớt.

    Anh bảo chỉ xem mình là em gái, rồi không liên lạc trong một tuần. Khi mình đang rất là thất vọng thì anh gọi điện, bảo muốn tặng quà cho em gái. Đến chỗ hẹn, ngồi đợi anh cả tiếng không thấy đâu cả, mình sắp khóc đến nơi thì anh xuất hiện, đeo vòng vào tay mình và hỏi mình có muốn là bạn gái không.

    Mình kể chi tiết như vậy để thấy anh là người sành trong việc cưa gái thế nào

    Được lylya4 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 05/01/2008
  2. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu quen nhau, anh bảo không nên kể chuyện này với ai, vì anh không muốn nhiều người biết. Mình cũng khá là bất mãn nhưng cũng ok cho qua chuyện. Sau khoảng 4,5 tháng quen nhau âm thầm, thì mình phát hiện có vài cô trong lớp theo đuổi anh. Thế nên mình cũng giả bộ nói loáng thoáng chuyện mình và anh với đứa bạn trong lớp, cuối cùng thì chuyện mình và anh cũng lộ. Anh cũng không được vui lắm.
    Sau đấy 1 thời gian, thì anh có chat chit với mình, thấy tâm trạng không vui. Mình mới đi tìm hiểu và nghi ngờ anh có quen với 1 người khác. Sau này anh hẹn mình ra uống nước và thú nhận là mới chia tay bạn gái cũ. Hai người đó quen nhau từ hồi học phổ thông. Anh đã khóc, 1 giọt nước mắt. Mình thì chỉ lặng người đi thôi chứ chẳng biết nói gì.
  3. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình cũng đồng ý tiếp tục ở bên cạnh anh. Tuy nhiên do tính tình không hợp, mình thì thích qua loa, còn anh thì khó tính, vậy nên suốt ngày cứ cãi nhau. Cho đến một ngày anh đề nghị chia tay. Mình đến nhà anh khóc lên khóc xuống. Anh đi ra ngoài lan can, đánh vào tường 1 phát sưng cả tay, rồi vào nhà ôm mình một cái, bảo là, "em về đi, anh không muốn từ đây nhìn thấy em nữa". Mình ôm cặp ra về.
    Từ ngày chia tay, mình tối nào cũng nằm khóc rưng rức, sụt cả 4,5 kg. Đến 2 tháng sau, mẹ mình chịu không nổi phải gọi điện cho anh bảo có chuyện gì không. Lúc ấy mình cũng buồn quá nên quyết định đi du học và cũng chờ ngày để đi. Anh gọi điện đến bảo là muốn gặp mình.
    Sau ngày hôm đấy thì hai đứa lại quay trở về với nhau. Vài tuần sau, mình lên đường.
  4. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Qua được 3, 4 tháng, khi chat với nhau, anh bảo chưa yêu, chỉ thương thôi, và mình là người anh thương nhất. Mình lúc đó thì đã yêu anh muốn chết rồi nên cũng cắn răng chấp nhận. Sau khoảng 1,2 tháng, cô bạn gái lúc trước học cùng, lên chat với mình, bảo đã yêu anh, và muốn cùng mình cạnh tranh công bằng. Cô ấy cũng kể khá nhiều chuyện về hai người, bảo là ánh mắt của anh say đắm thế này thế kia.
    Lúc đấy thì mình còn non nớt, nghe thế thì khóc tưng bừng, rồi nhắn tin chia tay với anh. Anh bảo, ai cũng vậy hết, muốn đi thì đi. Mình nghe xong thì tự nhiên thấy có lỗi (!), cuối cùng xin lỗi anh và làm hòa. Mình bảo anh đừng nói chuyện với cô ấy nữa, nhưng anh không chấp nhận. Vì cô ấy là bạn thân của anh, và 2 người chơi chung một nhóm.
    Cô gái này cũng rất thông minh, con trai trong lớp khi ấy đều nể. Bạn trai mình cũng muốn thân thiết để học hỏi. Mình thấy lý do đó thì cũng phải chịu thôi. Thế là phải ngậm tâm, dù trong lòng rất buồn bực.
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trôi qua, mình và cô gái này luôn rình rập nhau, thỉnh thoảng chat vài câu để trêu ngươi. Cô gái ấy thì luôn ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ tính tình cô này quá cô chấp nên anh không thể bỏ mình mà tới được. Mình biết thế nhưng cứ luôn nơm nớp lo sợ. Mỗi lần về nước thì muốn đi dằn mặt nhưng cứ thấy anh quan tâm chiều chuộng thì lại thôi. Có lần tình cờ mình đọc được mẩu tin nhắn của cô ấy viết cho anh "All of my love is for you". Hỏi anh thì anh chỉ bảo là bạn thân. Mình cho qua.
    Tuy quen anh buồn bực ghen tuông thì nhiều, nhưng nhờ anh mình cũng đã có nhiều thay đổi tốt hơn. Biết lắng nghe hơn, tính tình dung hòa hơn, biết cách yêu thương người khác hơn. Anh lúc nào cũng khuyên mình phải làm thế này thế kia. Mỗi khi buồn thì anh lại an ủi, có anh lúc nào cũng bên cạnh mình không thấy cô đơn trên đất khách này.
  6. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần về vn, mối quan hệ của anh và mình cực tốt, ít cãi vã nhau hơn, lần đầu biết thế nào là hạnh phúc và cảm nhận tình yêu khi ở bên cạnh nhau. Hôm ấy sau khi đi chơi về, mình rất vui, cảm giác lâng lâng. Leo lên máy ngồi, thì có một cái nick lạ add vào. Mình đang vui vẻ nên cũng nói chuyện lại. Sau một hồi, nick ấy bảo "Thôi nói thẳng ra, mình là bạn gái của ..."
    Mình cứ tưởng cô bé này đùa, nhưng trong lòng cũng sờ sợ. Nói chuyện một hồi thì thấy nghiêm túc quá, mình cũng bắt đầu nghĩ đó là sự thật. Khóc 1 trận cho đã rồi gọi cho anh. Anh bảo, "Xin lỗi"
  7. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn co?n kê? tiếp nưfa.
    chuyện na?y chắc cufng lâu rô?i, nên tớ chi? nói 2 câu thôi : bạn khơ? quá,nhưfng cái ko thuộc vê? mi?nh thi? có cố cufng chă?ng đc, nhất la? nó chă?ng ra la?m sao. la?m ng thi? pha?i biết dứt khoát
  8. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đang định kể tiếp nhưng thấy lời bạn nói rất đúng, chuyện trên cũng xảy ra lâu rồi, sau đó còn nhiều sự kiện nữa kéo dài đến tận bây giờ. Nên mình đã bảo từ đầu, đây là do tâm lý tính cách của mình nên mọi chuyện mới thế này
  9. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo mình ở lại bên anh, hãy cảm nhận tình cảm của anh. Tối hôm đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, từng cử chỉ anh dành cho mình, cách anh quan tâm lo lắng, anh đã vui vẻ thế nào khi dắt mình về gặp gia đình, ngồi cạnh bên mình yêu thương khi đi chơi với bạn bè. Có một anh đã bảo với mình, ở xa có nhiều thứ cần phải thông cảm cho nhau, con trai có nhiều cám dỗ khó mà vượt qua được (!). Ngay cả anh cũng đã từng tâm sự với mình, nếu không vì yêu mình, anh đã bỏ ra đi, không có gì có thể ngăn cản anh.
    Sau đấy, anh với mình lại làm lành với nhau. Mình tạm quên chuyện của cô gái đó.
    Được lylya4 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 05/01/2008
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi chuyện đã qua thì nên học cách để nó lùi vào dĩ vãng đi chị. Cố níu kéo hay suy nghĩ đau khổ về nó không hay đâu.

Chia sẻ trang này