1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lylya4, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy mình còn là một cô gái rất lãng mạn, yêu anh say đắm và thủy chung. Mình dám yêu và sẵn sàng vượt qua bất cứ khó khăn nào. Mình luôn thay đổi để trở thành người con gái mà anh mong đợi. Tuổi 19, 20 đẹp đẽ nhất đã dành để yêu anh như thế, hy vọng rất nhiều.
    Thế mà tất cả đã bị đánh đổ.
    Một lần gọi điện về cho anh, tình cờ thế nào anh tắt máy lại nhầm nút nghe. Mình đã nghe 1 cách trọn vẹn câu chuyện của anh và cô gái kia. Vừa nghe vừa khóc, mình đã gào lên trong điện thoại là sao anh lại đối xử với mình như vậy. Có lẽ anh không nghe thấy.
    Từ ngày ấy, mình bắt đầu gàn hơn. Và có lẽ nhờ cái gàn của mình mà anh cũng từ từ thay đổi.
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu làm con người ta làm những việc dại dột!
  3. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói cách khác, tình cảm của mình từ từ nguội.
    Nhưng mình vẫn quyết định quay trở về gặp nói chuyện thẳng thắn với anh. Lần này về thì thấy anh đã khác rất nhiều. Có lẽ bọn mình cũng đã lớn, không còn như cái thời trẻ nông nổi. Ánh mắt của anh không còn đa tình, mà toát lên vẻ rất chững chạc.
    Mình cũng không còn cái kiểu ngồi bên anh giọt ngắn giọt dài. Anh cũng bảo mình khác, và anh không thích sự thay đổi này. Anh yêu mình nhất vì tình yêu mình dành cho anh. Nhưng có lẽ nó không còn như xưa nên anh cảm thấy rất hụt hẫng.
    Anh xin lỗi vì ngày trước anh đối xử với mình không tốt. Anh hỏi mình có thấy sự thay đổi trong anh? Anh không còn thích những kiểu yêu đương nhăng nhít, đó chỉ là những hứng thú của thời trai trẻ. Và anh dù đã từng như thế nhưng chưa làm gì quá đáng để thấy có lỗi với mình. Đối với anh giờ quan trọng nhất là công việc, và anh mong mình sẽ là người bên cạnh anh, ủng hộ anh.
    Anh bảo chờ anh thêm 4 năm nữa, khi 2 đứa đã thật sự ổn định, anh sẽ cưới mình. Lần đầu tiên sau gần 5 năm quen nhau, anh nhắc đến chuyện cưới hỏi. Mình im lặng rồi bảo cần thời gian suy nghĩ
    Đơn giản vì tình yêu của mình, đã hết rồi.
  4. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình kể dài dòng vậy, để mọi người hiểu thêm về tính cách của mình, yếu đuối. Mình không thể quyết định được gì trong chuyện tình cảm. Mỗi khi nghĩ đến chia tay, mình rất băn khoăn. Trước khi quen anh mình cũng đã có vài mối tình và đã từng rất dứt khoát.
    Mặc dù quen anh không biết bao nhiêu là nước mắt, nhưng nhờ anh mà mình đã trở thành 1 cô gái sống tốt (đã từng bị xem là con trai). Anh như một người anh, người bạn đúng nghĩa.
    Vậy, mình có nên tiếp tục?
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Câu này thành câu cửa miệng rồi
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    sặc , để nó đùa bỡn bấy lâu như vầy mà vẫn còn fải hỏi !
    Chả bít thật hay đùa ? cái chi tiết nhấn nhầm nút tắt thành nút nghe rất khó xảy ra !
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã hết thì tiếp tục để làm gì? Tưởng bạn vẫn còn yêu đồng chí Lợi Văn Dụng kia thì mới vào hóng xem hậu của tình yêu quên mình nó mồm ngang mũi dọc ra làm sao??? Nói thẳng một câu bạn đừng ngu ngốc nữa đi.
    Thực ra tình yêu quên mình thì có chứ không phải là không, vấn đề là đối tượng để đặt TY đó thôi, nếu mà chỉ vì đẹp trai, dẻo mỏ thì không thể bền.
    Mình nói vậy để bạn nên làm gì mà bạn cho là tốt nhất cho bạn thôi, mong bạn đừng buồn thêm nữa, nói chung bạn nên yêu bản thân mình nhiều hơn chút.
    Được THUZ sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 05/01/2008
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngoan nào, chấm dứt đi nhé.
    Đừng làm mình khổ.
    Phải kết thúc chuyện này thì mới có thể bắt đầu những chuyện tốt đẹp hơn đc chứ.
  9. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có thể đấy Có thể bấm nhầm nút silence hoặc vứt điện thoại ra cho khác vô tình bị đập vào nút nhấc máy Tớ cũng từng thế rùi mờ Đơn giản là vì đang bận nói chuyện với người khác thôi
    Tớ nghĩ là yêu thì cứ yêu thôi, hết yêu thì yêu thằng khác. Tớ nghĩ còn yêu được, khóc được tức là mình vẫn còn hạnh phúc. Còn kể cả có người yêu lù lù hay ông chồng to như con chó xù bên cạnh nhưng ứ cảm thấy j cả thì còn tệ hơn yêu đơn phương. Hết!
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy cứ tưởng đang đóng phim HQ , nhưng nó là thật.
    Mình post bài này lên biết chắc thế nào mọi người cũng bảo khùng, dại dột ngốc nghếch, cái đó thì tự chửi hoài nghe quen rồi
    Anh ấy không phải chỉ có vẻ bề ngoài và cái miệng dẻo, mình đã luôn nhấn mạnh ý là nhờ có anh ấy mà mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Với lại, mình quan niệm ai cũng có thể thay đổi và nên chấp nhận họ. Nếu cứ nhìn về quá khứ thì làm sao mà khá nổi.
    Mình không yêu nữa, nên dĩ nhiên không thể nói là mù quáng vì yêu. Bây giờ mình cần phải có quyết định chứ không muốn cứ lằng nhằng vậy, nên rất cần ý kiến của mọi người để tham khảo.
    Mọi người phân tích giúp nhé, đừng cứ chỉ bảo ngốc rồi cười hô hố thế chẳng giúp được

Chia sẻ trang này