1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lylya4, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi yêu thưòng mù quáng
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em này chắc chưa yêu đơn phương bao giờ.
  3. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng suy nghĩ đến có khi lại gặp người tốt hơn. Nhưng căn bản cũng là do thói quen. Quen lâu rồi khi buông ra lại có xu hướng tìm người tính cách như vậy. Đóng cái này có khi lại mở ra cái khác y như vậy hoặc hơn thế nữa
    Mình thích câu yêu bản thân của mình hơn của bạn.
    Không liên quan lắm đến chuyện của mình
    Còn gì nữa không
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    qua vài dòng kể của bạn chả ai có thể đánh giá chính xác anh kia là người thế nào, còn nếu bạn vẫn muốn mọi người góp ý thì ai cũng nhìn được là cái anh zai kia ko tốt rồi
    mà giờ mọi người đã thấy thế mọi người đồng lọai bảo bỏ...bạn có bỏ ko ??? bạn lại tìm ra những lí do để tiếp tục núi kéo thôi . do chính bạn mà thôi
    nhiều người vốn cố chấp (mình cũng cố chấp )
    chốt 1 phát ko lại bảo nói linh tinh...bỏ đi bạn ạ
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới nhờ mọi người phân tích hộ
    Mình đắn đo vì thứ nhất mình luôn quan niệm ai cũng có thể thay đổi (như mình đã nói ở trên) và cần được chấp nhận. Thứ hai là bỏ được người này thì sẽ bỏ được người khác (cái này hơi vô lý nhưng nó ăn vô đầu). Thứ ba là nhìn qua nhìn lại thấy bọn đàn ông hầu như ai cũng lăng nhăng mèo mỡ không ít thì nhiều, người khéo thì giấu tốt, người không khéo thì lộ ra bào chữa này nọ. Quan trọng là người nào có đủ mạnh mẽ để bứt ra và quay trở về, xác định cái nào họ thật sự cần.
    Bạn bảo mình bỏ đi vì ai cũng nhận ra người ấy không tốt thì mình cũng chịu, không giúp được
    Mình post luôn bài viết mình viết cho anh khi còn đang yêu.
    -------------
    Điều Ngọt Ngào Nhất - Đỗ Bảo
    Viết vào ngày 24/03/2006
    Em thích bài hát này, có lẽ vì giai điệu nhẹ nhàng, có lẽ vì giọng ca ngọt ngào của Trần Thu Hà, và cũng có lẽ vì bài hát này như đang phảng phất tâm trạng , không buồn, không vui, không ủy mị, không dằn vặt... nhưng đó là một niềm tin, một cảm giác dịu dàng
    ---------------------
    Bài hát mở đầu bằng một sự thổn thức
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
    Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Em sợ điều đó, như một ngày nào đó bỗng nhiên phải rời xa khỏi cuộc đời của anh, khi anh không cần em. Em chẳng làm được gì cho anh, không thể ôm anh khi anh buồn, không thể nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến khi anh bực dọc, không thể thọc lét anh khi anh cau mày, không thể cùng anh ngồi ăn tô mì gói, cả không thể cùng anh ngồi trên lan can ngậm bánh mì ngắm trăng... Em vẫn nói, em sẽ luôn ở bên anh, dù bất cứ khi nào, chỉ cần anh đang nghĩ về em, khi ấy em cũng đang nghĩ đến anh... Thế nhưng khi anh gặp chuyện, có lẽ lúc ấy em vẫn đang tung tăng đùa giỡn vô tư...
    Ừ, cả bạn thân anh cũng bảo anh không cần em, tình cảm anh giành cho em cũng không bằng những người con gái khác. Em im lặng, hờn trách anh thật nhiều.
    Để rồi em chợt phát hiện ra...
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
    Những ngày nắng hạ mưa đông.
    Tìm tôi anh đến bên tôi.
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh
    Anh không như những người con trai khác, săn đón chiều chuộng. Em buồn mỗi khi đến những ngày lễ không có một món quà, em buồn mỗi khi em hỏi anh có yêu em không, anh chỉ mỉm cười, em cũng buồn mỗi khi anh bảo em về sớm để đi ngủ.... Nhưng có phải "Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây" .... Ngày lễ, anh dẫn em đi ăn những món em thích nhất, rồi chọc em cười đến đau bụng, anh không trả lời mỗi khi em hỏi, anh mỉm cười và nắm tay em chặt hơn....
    Anh bảo, nếu mỗi ngày cả hai cùng giúp cho bản thân mình càng hòan thiện hơn thì tình cảm mới càng vững bền. Em trách anh đòi hỏi nhiều quá, nhưng em biết anh đang giúp em ngày tốt hơn. Em càng hãnh diện hơn về mình, em cũng hãnh diện về anh nữa
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời,
    mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Phải chăng niềm tin trong tình yêu sẽ hàn gắn tất cả mọi thứ, cũng như khi em nói với anh "Em tin anh", em cảm thấy không gian, thời gian, bỗng trở thành vô nghĩa... Vị đắng của sự cách xa, gian khó chợt ngọt ngào, êm ái.
    Bài hát kết thúc bằng tiếng húyt sáo khe khẽ, thanh thanh, khiến cho lòng người cảm thấy hưng phấn. Sự hờn dỗi qua mau, những "vô tình" của người nhường chỗ cho niềm tin mãnh liệt
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    Em thích câu này nhất, vì em cũng gọi anh là Niềm tin... của cuộc đời em
    Và em cũng thích cả từ NHỚ, vụt lên để rồi để lại dư âm tha thiết, mãnh liệt
    --------------------------------------
    Dù có mất anh... niềm tin em vẫn còn đó
    Được lylya4 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 05/01/2008
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bạn dành tình cảm cho người ấy nhiều thật đấy. Hỏi có nên tiếp tục ko là bạn đang đắn đo, đang đi tìm niềm tin cho tình yêu của mình phải ko? Anh ấy đã nói thế, bạn cũng yêu anh nhiều vậy thì hãy cố gắng thêm lần nữa đi. Tình yêu là phạm trù mà dù cố gắng tìm tòi giải thích vẫn ko đủ để giải nghĩa hết. Mỗi người có cách yêu và cách đối xử với tình yêu khác nhau. Vậy thì cứ hết lòng yêu đi, có thể sẽ tổn thương rất nhiều nhưng giúp bạn hiểu hơn đó có thực là tình yêu ko hay chỉ là tưởng thế mà thôi.
  7. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hừm, có lý đấy.
    Nhưng mà phải dấn thân vào mới biết được.
  8. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy thèng đàn ông nèo khi iu cũng thía thui....
    Thứ nhất : nó ko mún ấy tiêt lộ chuyện tình kủm của 2 người để nó còn coá cơ hội kua kẩm con khác
    Thứ hai: cái tâm lí bỏ thì lại sợ " con cá mất là con cá to " nên chù chừ hok mún bỏ...chứ hoàn toàn hok pải do còn yêu
    Thứ ba: thèng nài chak chắn là 1 thèng mang họ Sở tên khanh,vì 1 lúc iu rất nhìu iem và với iem nèo cũng tỏ ra là mình có tình cảm
    Thứ tư: Loại đàn ông thía nài tớ nghĩ cứ đem " hoạn " hết roài tống vèo lãnh cung cho chị iem đỡ khổ
    Xin hết ạ
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này có chiêu khá hay đấy.Có lẽ phải học tập.Nhưng mà làm sao để làm quen với anh này để học hỏi nhỉ.Bạn chủ toppic kết nối hộ cái.Thế mà!
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình quote lại câu của bạn ở cuối trang 2: "Mình không yêu nữa, nên dĩ nhiên không thể nói là mù quáng vì yêu."
    Không yêu nữa thì thôi. Thói quen có người yêu thì yêu người khác là có thói quen mới. Mình nghĩ câu chuyện của bạn với ông người yêu này như 1 cái áo rách vá chằng vá đụp, lòng tin bị dẫm đạp nhiều lần, lấy nhau mà sống ko tin nhau thì nhức đầu lắm. Bỏ đi.
    Và giai nào cũng muốn lăng nhăng (có thể), nhưng có giai muốn mà ko làm, sống đứng đắn. Giai như thế không hiếm đâu, từ bé đến lớn tớ "thích" hơi nhiều người rồi mà thấy ba phần tư số giai tớ thích đều chung thuỷ một lòng hết. Bạn đừng lo, thẳng tay mà bỏ đi rồi bắt đầu một trang mới.

Chia sẻ trang này