1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dookei, 20/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Có nên tiếp tục???

    Chào các bác, thật sự em đang rất cần sự tư vấn. Mấy hôm nay em rất khổ tâm và buồn chán....:((
    Em và zai nhà yêu nhau được hơn 2 năm, và có tính là cuối năm nay sẽ cưới. Hôm rồi em có đi xem để xem ngày cưới. Ông thầy thì không phải là dạng thầy xem theo kiểu dịch vụ, và đã xem cho nhà em bao nhiêu năm nay, bao việc trọng đại nhà em đều đến bác ấy để xem, bác ấy xem theo kiểu tử vi, cũng rất chính xác.
    Sau khi em nói ra ngày sinh của em và của zai, bác ấy vẽ ra đc 2 đường, và 2 đường ấy nó cắt và vuông góc với nhau (Đại khái bác ấy bảo thế là rất không tốt). Bác ấy bảo zai nhà em yếu, vì nguyên khí nhập không (của đáng tội zai nhà em yếu thật) và bảo: "bác coi mày như con nên nói thẳng, mày lấy thằng này chắc chắn 2 đời chồng, thằng này chắc chắn chết trẻ và dễ chết vì tai nạn". Huhu.
    Thú thật, hồi mới yêu, em cũng đã từng nhờ mẹ em hỏi bác ấy, và kết quả cũng như trên. Nhưng vì zai nhà rất yêu em và hiếm khi 2 đứa cãi nhau, nên em cũng không có lí do gì để bỏ. Nhất là vào thời điểm mới yêu, hạnh phúc là thế.... cho đến bây giờ, quay đầu nhìn lại đã 2 năm trời. :((
    Em đi xem người ta nói thế em cũng rất nản. Huhu. Mà bây giờ em thật sự không biết nên làm thế nào. Vẫn dấn thân thì em lại suốt ngày sống trong lo sợ. Mà bỏ thì.... :((
    Các bác cho em lời khuyên với. Tìm mãi mới đc 1 người để yêu, để lấy mà lại thảm thế. Huhu
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    Các bác cho em lời khuyên với. Tìm mãi mới đc 1 người để yêu, để lấy mà lại thảm thế. Huhu
    [/quote]
    Tớ thì sẽ ko tin vào mấy chuyện bói toán này
    Chỉ có theo kiểu xem ngày cho có kiêng có lành thôi
    Kệ chứ
  3. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sẽ ko tin vào mấy chuyện bói toán này
    Chỉ có theo kiểu xem ngày cho có kiêng có lành thôi
    Kệ chứ
    [/quote]
    chí ní,yêu la? cưới thôi chứ.Biết đâu có thă?ng na?o k ăn được nên đạp đô?,nó dúi cho bác ấy ít xiê?n thi? sao????
  4. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    khi yêu đừng quay đầu lại
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ lúc mới yêu là fải xem ngay để còn bít đường mà tính chứ ai lại để đến khi gần cưới mới xem ... Em thì rất tin câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" thế nên chỉ bít khuyên bác 1 câu thôi. TUỲ VÀO BÁC
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chả bỏ được đâu ạ. Xem thì xem thế thôi chứ, cái âu nó là cái liễn rồi đồng chí ạ
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hai đời chồng là thế nào ?
    Bạn không nhớ câu ca dao:
    Tử vi xem bói cho người
    Số thày thì để cho ruồi nó bâu
    Cái người đang viết đây cũng có một thời rất nghiện bói toán tử vi ,chiêm tinh Tây, Phong thủy Tàu,xem tướng Tàu,bói bài Tây và cũng có mua vài chục quyển sách về việc đó.Sau rồi nghe lời ông già mới thấy ba cái trò ấy nó là mê tín,nhảm nhí.
    Tử vi tất cả chỉ có gần 160 ngàn lá số.Như thế có 37500 người cùng chung một lá số.Như vậy có đáng tin không? Ngay gần nhà Broda có hai anh em ông sinh đôi,ông em bây giờ trên 90,ông anh tạ thế rất lâu rồi.Theo tử vi thì số mệnh họ trùng 100% chứ.Cái lão Kim Chính Nhất, nước Triều tiên,tử vi ai cũng bảo nó yếu,nó chết non.Thế mà nó vẫn sống dai đến bây giờ,làm vua đã bao năm,bây giờ nó lại truyền ngôi cho thằng con út,là cái thằng chơi bời phong tình nổi tiếng.Vậy tử vi đúng chỗ nào ?

    Mới thấy,có cái gốc di truyền gì đó,mà thanh niên các nước lạc hậu,thì đi ra ngoài vẫn lạc hậu,quê mùa, dốt nát vì mê tín.Cái thằng da đen châu Phi còn mê tín khủng khiếp hơn.Hồi năm trước,Hải quan VN bắt thằng gửi đầu lâu sang Mỹ,bên ngoài bọc thạch cao.Bọn thầy cúng da đen theo phong tục mua xương sọ của cô gái chết trẻ,nghiền ra,pha với xương gà và nhiều loại lá khác,bán cho người da đen khác.Thành ra bọn nó đi đào trộm mộ rồi gửi nhiều lần những cái tượng thạch cao như thế đi.
    Diễn đàn này bao người băn khoăn về hủ tục này.Đã đến lúc thanh niên Việt nam phải mạnh dạn đứng lên chống lại nó.
    Nếu mà tin,thì có lẽ bao nguyên thủ quốc gia tin bà bói Vanga hơn ai hết.Bà này được ăn lương nhà nước tại Bungari chỉ để bói
    cho xứ sở nghèo nàn gần chót châu Âu này.Bài trước,Broda đã vạch ra những cái sai be sai bét của bà chiêm tinh nổi tiếng nhất Thế giới này.
    Bạn nên:
    i.Tiến tới trên con đường hạnh phúc với người yêu.Ngay cả tử vi còn thòong câu : Đức năng thắng số .Nói thế để thấy,sự lac hậu
    vẫn có lẽ biên bạch và ngay cả tin vào mê tín,con người tích đức vẫn cứ gặp may dù lá số tồi.
    ii. Cái chuyện lấy chồng hai lần.Dễ ơt.
    Tục lệ Việt nam đã có cách khắc phục, Cô gái cưới lần đầu rất bí mật,có vài người hai bên tham gia.Sau một ngày thì khăn áo từ nhà chồng về,xem như bỏ chồng. Sau đó mới chính thức thông báo rộng rãi,làm lễ cưới lần thứ hai long trọng mà sống đầu bac răng long
  8. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    đúng là mê tính ghê . bị tụi trung quốc đô hộ lâu wá nên bị ảnh hưởng làm gì củng xem thầy xem tướng . bạn thử nhìn bên tây ấy tụi nó cưới nhau có cần xem ngày ko ? nó làm ăn có cần xem hướg ko ? nó cất nhà có cần coi phong thuỷ ko ? tụi nó chả cần xem gì hết sao nó vẫn giàu hơn mình còn việt nam làm gì củng coi này nọ kiếm những cài tốt nhất mà làm sao vẫn thua người ta .
    nếu bạn cảm thấy tin ông thầy bói đến vậy bạn nên bỏ người yêu đi . ko sau này cưới về có gì ko tốt , làm ăn ko lên , hoặc bị đau bệnh bạn lại lôi chuyện thầy nói ra lãm nhảm trút hết lên đầu người yêu thì tội nghiệp anh ta lắm .
  9. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ông thầy ko ưa trai của bác đó mà, trai yếu cái gì, kiểm tra kĩ chưa, kĩ rồi yếu thật thì bỏ luôn.
    Tin tử vi làm gi, theo lời một số thầy pro thì may ra tử vi đúng đc 30 - 40% . Đức năng thắng số !
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ối zơ?i... Kị nhau gi? gi? thi? la?m lêf gia?i gi? gi? đó. Mấy cái na?y thuộc tư tươ?ng tâm linh chứ chă?ng bao giơ? có cơ sơ?. Đến bác syf ng ta nói thă?ng na?y vô sinh, thă?ng kia yếu sinh lý thi? co?n tin đc, chứ ngô?i mo?n mông rô?i phán, mi?nh thi? chả the?m.
    Đơ?i ti?m đc 1 nư?a khó lắm, đư?ng vi? mấy cái lơ?i cu?a thâ?n bói thâ?y đô?ng ma? đánh mất. Bọn nó ma? gio?i thi? đaf đoán đê? vê? bao nhiêu rô?i... Ngô?i đấy ma? bốc phét lấy va?i nghi?n cu?a thiên hạ.

Chia sẻ trang này