1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dookei, 20/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero6868

    hero6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lại tử vi- BIẾT BAO NHIÊU LẦN TỬ VI KHIẾN BAO GIA ĐÌNH TAN ĐÀN XẺ GHÉ- vậy vẫn chưa đủ hay sao ???????
    Tôi không bàn tử vi đúng hay sai, bạn duy tâm- TUỲ BẠN- nhưng hãy cân nhắc kỹ:
    1> Biết bao nhiêu ng mong tìm đc 1 nửa của mính như bạn , vậy mà khi có lại kg biết giữ gìn. (1)
    Chưa nói khía cạnh khác, 2 bạn yêu nhau và hiểu nhau là có 1 phần của HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH ( thứ xa xỉ trong xã hội ngày nay) (1)
    Theo guan điểm cá nhân mình: cho dù ng yêu sau này chết mà được sống hạnh phúc với người yêu suốt thòi gian đó ,mình cũng chấp nhận .
    2> Bạn tin vào lời của 1 người khác, và người khác đó đưa ra 1 số phận và bạn nghe theo và tin vào số phận đó , trong khi vẫn chưa biết đúng sai ??? (-1/2)
    So sánh: 2 vs1/2 ( câu trả lời là bạn quyết định)
    HÃY SỐNG HẾT MÌNH , BÊN CẠNH NHAU VÀ TIN TƯỞNG VÀO TƯƠNG LAI CỦA NHAU !!!
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    2 gien lặn mê tín sinh con thành 1 gien trội mê tín đấy.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    nếu nói tuổi ra, tớ đầu đinh nè
    nghe rất chi là đau lòng, nhé...nên lấy chồng muộn
    nhưng tớ chả tin....
    Cái nào hay thì tớ tin
    tớ thấy chỉ tay tớ, 3 đường thẳng và rõ
    đường tình thì rõ, dài...chứng tỏ yêu một ng và lấy ng đó, he he
    còn có một lần chết hụt và mọi chuyện thẳng băng
    Cuộc sống đối với mình rất tuyệt
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    dear!
    1.Nếu bạn tin vào bói toán thì trong bói toán có câu: "Đức năng thắng số,nhân định thắng thiên".Con gái nhờ đức cha con trai nhờ đức mẹ.
    Nhà thầy có giàu o?Nếu mà bói đúng thế thì tối nay xin thầy cho con đề về con làm giàu.Đến cả cô Phan Thị Bích Hằng nổi tiếng như thế gọi hồn như thế mà còn có người đúng người sai cơ mà.
    Xem tay người ta lúc nào cũng có 2 tay là tay thiên mệnh tức là mệnh trời, thái mệnh là mệnh do chính mình tạo ra.Có người kêu là cố số giàu sang phú quý thế là cứ nằm nhà o làm gì cả đợi giàu sang phú quý đến cho đấy,hơ hơ.Tớ là tớ rất khoái xem bói nhưng mà thầy thì cũng tùy,có người lúc hợp thầy này lúc hợp thầy kia.
    2.Hạnh phúc là do ở con người mình quyết định.Kiếm 1 nửa thì khó chứ kiếm thầy thì o phải là chuyện khó đâu.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Kiểu gì cũng phải cố!
    Khổ thì cùng khổ, sướng thì cùng sướng. Quan trọng nhất là bạn dám làm và dám chịu, vậy thôi!
  7. dv1991

    dv1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    co61 le6n nha :D
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Sống trong thời đại này mà còn có người tin vào mấy thằng cha thầy bói bố láo thì potay.chim rồi. Thôi bỏ zai đi cho nó yên tâm. Không cưới về suốt ngày lo zai chết trẻ thì có khi zai chết thật vì tức mất.

Chia sẻ trang này