1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    giờ khá muộn rồi, theo tin báo thì cáo cũng đã off đi ngủ rồi, như lần trước thì e gọi cáo sẽ không nghe giờ này mà sẽ lại nhắn tin cho em thôi.
  2. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    đã thực hiện lần 1, cáo lấy lý do hôm nay là ngày rằm và đang ở nhà anh chị nên bận, bảo em rủ bạn em đi. Thất bại lần 1.
  3. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    gái mà có ny thì không nên tán, ý a nói là ý khác cơ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ok chưa, lần sau muốn làm gì thì phải nghĩ trước
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rủ đi chơi thì cũng phải tỏ ra mình là người cần nó
  4. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    lúc em nhắn tin như vậy, đến ngay cả bản thân em cũng thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao em vẫn cứ gửi đi. dại dột quá
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Gia Cát Dự là phải đến lần thứ 3 CÁO mới đồng ý.

    Cứ từ từ mà đón nhận sự thất bại ở lần thứ 2.

    Mỗi lần có thể cách nhau từ 4 đến 7 ngày, tùy vào thời tiết và hứng thú của GÀ. Quán triệt rủ đi chơi = cách gọi trực tiếp, ko nhắn tin.
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    a đọc cái trang 1 thấy chú ghi tán 6 tháng:)), tán gái bh chỉ cần 1 ngày thôi, nhớ lấy là 1 ngày thôi không có 1 tuần 1 tháng gì hết. muốn được như thế thì chú phải nhìn được gái nó đang cần cái gì
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Phân tích sâu vào cái đối đáp giữa chú và gái.
    Chỉ có 1 đoạn ngắn đối thoại thôi mà chú y như con nít ấy :-O
    Mem vào ,rảnh thì kiếm mấy cuốn thơ tình mà trao dổi luyện công thêm phần công hậu => mai mốt tuôn ra những lời hoa mỹ bay **** sao cho người nghe mát lòng mát dạ.
    Quen nhau được 5 tháng là gái cũng quý chú lắm rùi,nhưng theo thời gian thì cái tính chịu đựng của gái đã dần cạn kiệt nên hệ luỵ tiếp theo là ... chú thay đổi phong cách => Quen tiếp . Ko thay đổi thì ... :-??
  8. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    6 tháng có khá là nhiều chuyện, em cũng cảm thấy là cáo có cảm tình. Có cái em vẫn khó hiểu, ngồi sau xe em lần nào cũng như lần nào cáo ngồi cách hàng cen ti mét không chạm đến bấy cứ cái gì vào người e cả dù chỉ là áo. Mà tại sao em đi cùng những đứa con gái khác không đứa nào là không ngồi gần chạm nhẹ dù chỉ là cái tay, có đứa còn ôm em dù là lần đầu tiền đi với e. Có phải cáo giữ khoảng cách, muốn em chủ động trước.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lúc đó em bị mất bình tĩnh vì cứ nghĩ đến cái thằng kìa làm tâm trạng em bực. Em cứ thấy ai đụng chạm hay tán cáo, là em lại ghen, có lần em đỏ bừng mặt lên, nhìn là biết em ghen, rất dễ mất bình tĩnh.
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @corner
    Bữa giờ chú nghe vấn véo cũng nhiều rùi => Có đi bước nào chưa,hay là vẫn giậm chân tại chỗ vậy ?
    Hôm nay chủ nhật ko alo cho gái thì ola rủ rê anh chị của gái đi cafe đi và nghe ngóng tình hình luôn.
    Chứ bây giờ ngồi ôm cái Monitor nghe tiếp những lời vấn véo cũng như ko hà,xắn tay áo lên mà hành động cho nhanh.
    Ko thì Bác @Mr.Li nói đó " Trâu chậm uống nước đục "
  10. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    em đang làm theo lời của bác Mr.Li. Em thấy có khi em nên nói thật với cáo về mấy chuyện đó thì hơn. em xin nói lại là em và cáo vẫn chưa là gì cả. Vậy e phải làm tiếp theo thế nào cho đúng.
    Cáo suy nghĩ sâu xa và khá là hiểu đời, khác hẳn với vẻ ngoài ngây thơ.
    Còn chi tiết nữa là trong các lần đi, cáo đều muốn có thêm người khác đi cùng. có thể là vì cáo hiểu tính em ít nói nên làm như vậy để khi đi ko bị tẻ nhạt và nhàm chán.

Chia sẻ trang này