1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm hiểu con trai sếp???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi caxinxit, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có nên tìm hiểu con trai sếp???

    Chuyện là thế này. Em làm việc ở 1 cơ quan nhà nước. Sếp của em rất thích em làm con dâu sếp. Nên cứ thấy mặt em đâu là đem con trai ra giới thiệu, rồi bảo tao hiền lắm v..v... Sếp còn tác động qua cả đường gia đình em.

    Em thì cũng không đến nỗi nào, có điều tuổi tác cũng nhiều nhiều rồi. Trước đây, em luôn nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm, vì có nhiều anh thích. Nhưng rồi long đong lận đận, đến giờ em cũng chưa gặp được ai. Gần đây các mối quan hệ lại ít đi, không có nhiều cơ hội.

    Con sếp thì bằng tuổi em. Có lẽ tính tình hơi nhút nhát. Em cũng gặp 1 lần, không có ấn tượng gì nhiều, nhan sắc bình thường. Mọi người thì bảo bạn này bình thường, không cao giá, hình như gặp một số vấn đề về sức khỏe, đau dạ dày, tóc bạc sớm, hay phải đi bấm huyệt gì đó?

    Con gái sếp cũng làm cùng cơ quan, nên sếp giao cho chị tổ chức gặp mặt. Em thì thực sự không thích kiểu này. Nhà em và nhà sếp quá chênh lệch về kinh tế. Kiểu cách giao tiếp của nhà sếp em cũng không thích.

    Dạo này chị hay hẹn đi chơi, đi uống nước, may mà mấy lần trước do nguyên nhân khách quan không đi được.

    Em phân vân quá, thế nào cũng khó. Nhỡ quen rồi, em không yêu mà bạn ý lại thích thì làm thế nào?

    Em không có ai để hỏi cả, các anh chị lớn cho em lời khuyên với nhé. Em cảm ơn các anh chị nhiều.
  2. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá, em còn đang lẫn lộn giữa hai khái niệm Tình yêu và Hôn nhân. Về vấn đề của em, anh nghĩ em nên xác định chính xác mục đích em cần là gì, chọn ưu tiên hàng đầu cho nó, vậy thôi!.
    1. Tình yêu và Hôn nhân về bản chất chẳng liên quan x gì đến nhau, nhá!
    2. Em đang tự đánh mất đi một trong những cơ hội quý báu. Chẳng có lý do gì để em từ chối việc gặp mặt một người nào đó. Việc xây dựng các mối quan hệ là cần thiết và đều có lợi. Đối tượng không hấp dẫn không hẳn vì anh ta nhàm chán, em mới tiếp xúc với anh ta một lần, em chưa biết gì về anh ta. Có thể anh ta xấu trai (ý em nói nhan sắc bình thường???), ốm yếu (không sở hữu một bộ gene hoàn hảo), nhưng còn cá tính của anh ta, còn điều kiện và khả năng nuôi dưỡng, chăm lo và tổ chức một gia đinh hoàn hảo. Nên cân nhắc em ạh.
    3. Vấn đề môn đăng hộ đối vô cùng quan trọng, nó đánh giá mức độ thành công và ổn định của hôn nhân. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nó còn phụ thuộc nhận thức và trình độ văn hóa của gia đình hai bên (văn hóa chứ không phải giáo dục em nhá!).
    Chúc em may mắn!
  3. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh đã giúp. Anh đã chỉ ra đúng vấn đề của em.
    Em muốn tình yêu. Nhưng đến giờ em thấy ko còn đủ tự tin để theo đuổi nó. Giường như nó quá xa vời, ngoài tầm với của em anh ạ.
    Em cũng muốn lấy chồng, đây có thể là một cơ hội tốt cho em. Nhưng em lại thấy sợ. Sợ em đi vào con đường này rồi ko quay ra được thì sao? Em thấy sợ hãi cảnh em bắt buộc phải lấy 1 người mình ko yêu.
    Em cũng thấy sợ, liệu một người con trai được bao bọc từ nhỏ, có hiểu được em, có trân trọng những gì em có.
    Gia đình em cũng có nhiều vấn đề. Mà cách cư xử của gia đình sếp với nhân viên đến nhà khá là trịch thượng (em thì chưa đến bao giờ, nhưng nghe kể lại). Em sợ cha mẹ em bị cư xử theo cách đó.
    Có quá nhiều nỗi sợ hãi, ngăn em lại.
    Có lẽ em cần thêm dũng cảm để đi tìm tình yêu cho mình. Liệu nó có nằm ở cuối con đường này ko? Hay em sẽ lạc sang một con đường khác chông gai hơn, thê thảm hơn.
  4. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì anh chẳng giúp gì được em, thẳng thắn thế đi, nên em cũng khỏi cần cảm ơn!. Mục đích của anh là quote cho đủ 50 posts, thế thôi! :D
    Rồi, quay lại câu chuyện của em chút nhỉ. Em nói em cần Tình yêu! Okie, không có gì là sai ở đây, rất tốt, rất rất tốt nữa là khác. Em cần tình yêu, điều đó chứng tỏ em đang sống. ''Sống'' ở đây không chỉ hiểu theo khái niệm thuần túy sinh học em nhé. Một điều cũng rất dễ nhận thấy, em là em sợ rất nhiều thứ. Cái sợ thì chẳng có gì là lạ, nó đơn giản chỉ là biểu hiện của sự thất bại về ý chí sống. Cuộc sống của em do ba má ban tặng, có điều, em đang không sống cho bản thân em, cho những ước vọng của cá nhân em. Em đang sống nhưng không phải cho em! Hãy sống cho chính mình!
    Người ta sống vì niềm tin chứ người ta không sống vì chính bản thân họ!. Khi em sinh ra trên đời, đã có hàng tỷ thứ niềm tin và định kiến. Khi phải đối mặt với một sự lựa chọn nào đó, đặc biệt là khi sự lựa chọn mang tính quyết định hoặc nó là một bước ngoặt trong cuộc đời ví dụ như hôn nhân. Phần đông người ta thường có khuynh hướng lựa chọn những tiêu chí sao cho nó thỏa mãn đối với niềm tin của gia đình, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp... Trong khi đó điều quan trọng nhất những tiêu chí đó có thỏa mãn với niềm tin và quan niệm hành phúc của chính bản thân lại thường bị xem nhẹ.
    Tất cả vì tương lai của chính bản thân em!
    Em muốn Tình yêu? Tốt thôi, tuổi nào mà chẳng có thể yêu và được yêu. Tình yêu là hành vi mang tính bản năng, và do đó, người ta nói nó có những lý lẽ riêng và nó... mù quáng và sự thực nó rất mù quáng. Tuy nhiên, hôn nhân lại là một khía cạnh khác. Hôn nhân là sản phẩm của một xã hội văn minh, nó dựa trên các chuẩn mực pháp lý, đạo đức, luân lý, niềm tin về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng... Người ta nói, hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng cũng giống như việc đi chợ mà không có tiền và rồi hy vọng nhặt được tiền rơi trên đường đến chợ. Anh xin thưa rằng, có những cuộc hôn nhân chẳng có chút tình yêu nhưng vẫn bền vững, và ngược lại khối cuộc hôn nhân đổ vỡ mặc dù nền tảng được xây dựng vững chắc bằng tình yêu.
    Lựa chọn và quyết định luôn luôn là khó khăn. Nó còn khó khăn hơn nữa khi chính mình không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Đúng-Sai lại là quan niệm là niềm tin, và đáng tiếc nó lại cũng vô cùng trừu tượng, không một chuẩn mực để cân đong, đo đếm.
    Tình yêu thì không có tuổi, nhưng trái lại, hôn nhân lại có giai đoạn của nó. Hôn nhân hay chính xác hơn với em và các bạn gái là sinh con và chăm sóc mới chính là động lực bản năng thúc đấy, không phải do áp lực gia đình và xã hội. Nó hợp với tự nhiên, tại sao phải sợ?
    Bớt mơ mộng đi và sống đơn giản thôi!
  5. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã có nhời, với cả điều kiện thế rồi thì cứ tiến mạnh mẽ lên thôi, lo gì chứ. Không khéo lại còn được một công việc với tương lai tốt hơn.
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đã ai bắt cưới ngay đâu nhỉ
    Cứ thong thả tìm hiểu coi như cho mình và cho anh ta 1 cơ hội
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thì tất nhiên là thế, nhưng vì chị ý làm ở công ty của bố anh kia, chị gái anh kia ở đó nữa nên cũng ngại. Mang tiếng chê con sếp. Ở nhà nước các bác lạ gì nữa
    Em rất ghét trò giới thiệu. Ko hiểu sao em thấy rất dị ứng. Tuy nhiên có lẽ cứ gặp gỡ, xem thế nào.
    Em có cảm giác chị này đang rất muốn lấy chồng
  8. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có kết không, nếu kết thì ok, gặp mặt tìm hiểu là bình thường,nếu không kết thì thôi.
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí ko phải có phải ông anh đó mắc bệnh trầm cảm hay đại loại 1 loại bệnh gì đó
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ chối thẳng thừng thì hơi khó xử, nên khéo léo tế nhị 1 chút. Còn đã ko thích thì chuyển chỗ làm. Nếu ông sếp biết điều thì sẽ giữ lại.

Chia sẻ trang này