1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm hiểu con trai sếp???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi caxinxit, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn cứ nên tiếp xúc với ng con trai đó xem thế nào, coi như cho cả 2 một cơ hội. nhưng mà cũng fải tìm hiểu cẩn thận xem anh chàng này có làm sao k mà cả bố lẫn chị gái lại nhiệt tình mai mối thế ( nói vậy đề fòng trường hợp anh này bị làm sao, cả nhà sợ k lấy đc vợ nên mới fải nhiệt tình tìm hộ). mà nghi nhất là cái thái độ của anh này k nhiệt tình bằng bố và chị gái. lấy vợ cho mình mà sao lại hờ hững vậy đc. nói chung bạn cứ tìm hiểu cho cẩn thận. chúc may mắn.
  2. OldFisherMan

    OldFisherMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cùng quan điểm với bác này. Chị gái và ông bố mai mối nhiệt tình thế thấy có vẻ kì kì kụk kụk sao đó?! Nhưng đã đến U30+ rồi thì cũng nên tiến tới. Tìm hiểu kỹ xem sao, có thể trong quá trình tìm hiểu bạn phát hiện ra những điểm đáng yêu của ảnh thì sao. Trường hợp này thì khó xử ở chỗ "ông già" ảnh là sếp và bà chị gái cùng cơ quan. Phải tính đến phương án sao cho khi không thành thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Để phiêu lưu một chuyến lớn thế này đòi hỏi bạn phải can đảm và khéo lời để nói với sếp nói với bà chị thì khả thi hơn về sự lo ngại của mình về tuổi tác. Chẳng hạn như "Em thấy chuyện tình cảm chắc ảnh khó tính lắm phải không chị? Nếu em ưng ảnh không biết ảnh có ưng em không?". Rồi "Gia đình em như vầy, như vầy . . . nhà hai bác thế này, thế này ... em không biết có xứng không? sợ người ngoài nhìn vô nghĩ thế này thế, này.v.v.. " thể nào người ta cũng đỡ lời bạn nếu người ta muốn bạn làm dâu. Còn với đối tượng chính kia nếu bạn cảm thấy ko có tí tình cảm nào nảy nở thì bạn có ... hàng tỷ cách làm cho hắn không thích mình. Làm người ta yêu mình mới khó chứ bạn nhỉ?
    Nói túm lại là phải thử, không nên lưỡng lự mãi ở một ngã 3 đường. Ở tuổi U30+ rồi thì quả thực chỗ ngã 3 đó sắp bị sụt đất rùi. Chạy lẹ thôi, quyết định thôi
    Chúc may mắn nhe
  3. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác cho em biết ý kiến.
    @ pinklighter: em muốn lấy chồng, nhưng vì bố anh ta là xếp nên em mới băn khoăn ko biết có nên tìm hiểu hay ko.
    @ pneumorel: em vừa tìm hiểu thêm đc 1 ít để em kể bác nghe.
    @ OldFisherMan: cái chỗ vàng vàng của bác ý, chính là cái em trăn trở , em ko tham tiền của xếp, cũng ko tham quyền của xếp. Chỉ tham một tấm chồng cho đáng tấm chồng. Thế thôi.
    Hôm nay em vừa đi gặp anh ta về, chị anh ta rủ đi uống nước, roài, uống được nửa thì bỏ về trước.
    Em và anh ta ngồi nói chuyện. Em thu được các thông tin sau:
    - Anh ta bé thì bị áp lực học hành nặng nề => chỉ học
    - Đại học thì học trường toàn con trai => ít tiếp xúc với con gái
    - Đi làm về mệt, chỉ muốn ngủ => ít bạn
    - Thích nói chuyện với người lớn tuổi, hay suy nghĩ, già trước tuổi, ko được tự tin lắm trong giao tiếp.
    Những cái này đều là anh ta nói với em.
    Còn em thì thấy Anh ta ko biết cách nói chuyện, toàn là em mở đầu, sau đó anh ta nói, chả chú ý đến em, hay ý kiến của em gì cả.
    Có một số thông tin cho thấy, anh ta cũng ko nhiệt tình chuyện này lắm. Từ bố anh ta, từ chị anh ta, và lúc về cũng ko xin số dt của em.
    Nói chung vụ này hay rồi, có lẽ em sẽ thoát được êm đẹp.
    Em cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và comment. Có tin phản hồi em sẽ update tiếp.
    Chúc ngủ ngon

Chia sẻ trang này