1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin hoàn toàn vào báo trí?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi naponeon88, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naponeon88

    naponeon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin hoàn toàn vào báo trí?

    Cái này em thấy ben 4rum của nxb KD . mọi người coi thử:
    Những ngày qua báo chí ( báo thường & báo truyền hình) tha hồ đư tin về đưa tin có phải nói là vô vùng giật gân về những bộ truyện tranh mà theo đó là "ko hợp với văn hóa VN" , ko có báo nào là ko đăng thậm chí là 1 báo như Kinh tế đô thị chẳng liên quan gì đến comic mà cũng đăng. Theo các báo chí đó thì thị trường truyện tranh hiện nay phần lớn ko phù hợp rằng " đằy những bạo lực và xxx" trong đó Shin là tiêu điểm của mọi đợt " tấn công" KO biết các bạn thế nào chứ khi đọc Shin lần đầu thì cảm nhận của mình gần như giống hệt các nhà báo : truyện này có chút hài hước nhưng thực sự là hơi "mất nết" ai đời 1 thằng bé như Shin lại ăn nói qua vô lễ , lại còn thích xem tạp chí hoa hậu ---> hết biết luôn nên chỉ đọc hết vol 1 là khỏi xem tiếp các Vol khác. Tuy nhiên đó chỉ là ấn tượng ban đầu ( đó là xem dưới khía cạnh giải trí) nhưng khi biết Shin có tính giáo dục con cái cho các bậc phụ huynh thì Shin lại đem lại cho mình sự thu hút , Shin đã đem lại cho phụ huynh cách xử lí tình huống và những bài học kinh nghiệm khi giáo dục con cái ( Shin chẳng những ko đáng bị cấm mà theo mình còn xứng đáng coi là bộ truyện hay). Đây ko phải là lần đầu tiên báo chí viết bài theo kiểu cảm tính ,tát nước theo mưa ( thấy 1 báo lên án ) là 1 đống các báo khác đưa tin theo với độ giật gân cốt để đem lại lợi nhuận , và đặc biệt là theo thói" thầy bói xem voi" - chỉ biệt nhìn những cái nông cạn mà ko hề biết tổng thể , như vụ lên án truyện tranh đầy bạo lực cách đây 8 - 9 năm trước. Nếu như các truyện mà nội dung là đánh nhau như Dragon ball thì ko nói làm gì nhưng những truyện như Teppi - nói về 1 cậu bé đấu kiếm đạo ( 1 môn thể thao) mà cũng bị vơ chung dc đã chứng minh cho chúng ta rằng họ - các nhà báo chỉ biết đánh giá bằng mắt mà ko đánh giá bằng đầu. 1 ví dụ khác về 1 loại hình giải trí khác là âm nhạc ( cụ thể ở đây là nhạc trẻ) khi đánh giá 1 bài hát họ chỉ quan tâm chửi bới vào phần lời nhạc rằng chúng quá nhảm nhí "người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều ,người yêu anh đây chỉ có mình anh"- ko yêu đưng nói lời cay đắng ....., chửi chán rồi thì quay ra chửi tên và bìa của album như " các tên album ngày nay quá nhảm We are HAT..." Tên các album là gì là quyền của các ca sĩ họ có quyền gì mà can thiệp. Trong khi các nhạc phẩm sến của Chế Linh , Trương Vũ thì chẳng thấy đả động gì. Tại sao lại như vậy? Bởi họ chỉ biết đến bản thân mình mặc kệ đến người khác dù biết mình đã quá lạc hậu ( chính vì vậy khi đụng đến những thứ tân thời dành cho phái trẻ rất dễ dẫn đến mâu thuẫn )

    Cuối cùng mình xin dc đề cập đến sức ép của các NXB. Các NXB có thể nói là trên đe dưới búa khi phải chịu những lời chỉ trích của cả bộ Văn hóa thông tin và cả dư luận , lá chắn duy nhất của các NXB là chúng ta- những người hâm mộ truyện tranh. Vậy theo các bạn chúng ta có lên gửi những ý kiến phản hồi ( như gửi 1 số topic trong 4rum chẳng hạn) đến các báo để bày tỏ quan điểm của mình ko để tránh trường hợp trong tương lai sẽ còn nhiều bài báo lá cải viết lăng nhăng về truyện tranh.
  2. naponeon88

    naponeon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình nói có "nên tin hoàn toàn vào báo trí" có nghĩa là nên tin vào những chuyên nghành của họ và tin vào những người có lương tâm 1 chút. Khởi nguồn của họ là khối C , khi học thì họ học về cách viết và về chính trị là chính nên những nghành họ ko hề dc học thì chỉ có cách nói theo cảm tính và nói theo sức mạnh của "xiền" cứ chủ đề nào hot là đua nhau viết và viết bừa bãi , đối với những đứa " trẻ ranh" như chúng ta thì ko có vấn đề gì vì chúng ta ko có quyền lực nhưng đối với nhà nước thì sao? Qua vụ tiền polime vừa rồi 1 báo bị thu hồi giấy phép , 6 báo đình bản 1 tháng và n báo bị khiển trách ------> đáng đời , đây là bài học đắt giá cho họ. Họ có hiểu cái gì về comic đâu mà viết chứ. ngày trước Vua Trò Chơi cũng bị ngưng là do bọn họ. " Bạn có thể giỏi lĩnh vưcj này nhưng chưa chắc giỏi lĩnh vực kia". Việc họ cho rằng mình hiểu hơn chúng ta về comic khác gì bảo Anh xtanh gioi văn thơ hơn Nguyễn Du --> thật nực cười. Sau đây là 1 vài VD về tác hại của những bài báo của họ
    1. Ngày trươc họ cấm trẻ con chơi bắn súng nước vì họ cho rằng như vậy sẽ bắn vào người đi đương gây nguy hiểm ( OK nếu đúng thì yêu cầu cấm bấn tất cả các vật có thể rắn như bàn ghế. bát đũa lương thực vì nó cũng ném dc --> gây nguy hiểm) và hậu quả là sao? Cùng với việc đất đai ngày càng chật hẹp , các em nhỏ phải chơi trên đường phố --->lại bị họ nhập cuộc----> Chỉ còn cách là chơi game ( từ 4 nút-> G O) vừa suy giẩm thể lự vừa suy giảm trí tuệ (---------> liệu đây có thể coi là tội ác làm suy giảm giống nòi ko)
    2. Mang tiếng thi khối C nhưng liệu họ có giỏi Văn? Vụ Tuấn Hưng bị báo trí rùng beng về việc yêu Lệ Quyên , trong khi sự thực là Tuấn Hưng chỉ yêu tiếng hát mà thôi
    Theo mình thì các vấn đề về xã hội thì chúng ta nên theo họ còn về nghệ thuật thì cần cẩn thận vì trình độ hiểu biết của họ ( Như chương trình " Ai là triệu phú" vừa rồi mang tiếng thi khối C mà 1 nhà báo ko biết truyện thầy bói xem voi , ko biết trên đất liền Việt Nam giáp với mấy nước , nếu có câu hỏi về lịch sử thì ko biết sẽ ra sao????? ----> trình độ " siêu cao"
  3. naponeon88

    naponeon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nói chung truyện chữ hay truyện tranh thì xét theo một khía cạnh nào đó đều là sáng tạo nghệ thuật, mà sáng tạo nghệ thuật thì phải tùy vào cái bộ não của người thưởng thức mà nó sẽ hay hay là dở
    nhà báo, như bạn nói, họ học khối C và D (khoa báo trường tổng hợp), và chủ yếu chạy lên từ phong trào, nói chung là cái gì đang hot là họ đâm đầu vào viết bài, và hầu hết là ý kiến một chiều chứ chưa thấy mấy khi có nhiều phản hồi khác nhau về một vấn đề (nếu có thì chỉ là do người đọc bức xúc mà viết lại thôi)
    trên rockvn trước kia đã có một topic viết về một số bài báo chỉ trích nhạc của Atmosphere, nhà báo đã viết là "tôi đã vận dụng tất cả chỉ số IQ của mình mà ko biết họ hát cái gì", ồ xin thưa là do chỉ số IQ của bạn ko được cao lắm , hay họ chỉ trích một band black metal mà tôi đã quên tên là "xuyên tạc ca khúc Cô và mẹ bằng một giọng đục đến mức khôgn thể nghe được" thì xin thưa cái giọng đó gọi là giọng Distortion, và chỉ là một loại giọng hát đã được giới âm nhạc công nhận (giống như những giọng Tenor, Soprano hay Baritone bt thôi)
    còn về truyện tranh thì rõ ràng muốn hiểu được hết cái hay của nó thì phải có sự nghiền ngẫm và suy nghĩ, nếu các nhà báo/ phụ huynh chỉ nhìn qua vài trang thấy oánh nhau chí choé mà đã phê phán là bạo lực hay nhảm nhí thì chỉ có thể thông cảm là họ hoặc là quá nóng vội ra bài để còn lấy cái mà đút vào miệng (nếu là nhà báo) hoặc là vì lo ngại cho bộ óc của con em mình sẽ bị vấy bẩn (nếu là phụ huynh), một tác phẩm nghệ thuật, trên mọi lĩnh vực, hay hay ko hay đều là tùy vào cái đầu của người cảm nhận mà thôi
    và kết luận là : không nên tin HOÀN TOÀN vào báo chí, và riêng về mặt nghệ thuật thì ĐỪNG TIN BẤT KỲ ĐIỀU GÌ ở báo chí
  4. Peter_Parker

    Peter_Parker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cả topic toàn thấy naponeon solo bi h cho mình góp vui tí nhé
    chắc khi đi học bạn cũng từng đọc truyện Đôi mắt của Nam Cao chứ.Nv Hoàng tiêu biểu cho cách nhìn đời 1 phía,luôn mang cái nhìn định kiến về ng nông dân.Ở đây cũng thía.Các nhà báo nói riêng và cả ng lớn nữa,học chỉ trông thấy phần nổi ko tốt của truyện tranh mà ít để ý đến những gì cốt lõi bên trong.Bao bài học đạo đức còn vương vấn trên mỗi trang truyện và quan trọng là phải hoà nhập vào thế giới truyện tranh thì may ra hiểu được.Họ ko đọc,ko nắm nội dung từ đầu mà chỉ lật vài trang truyện,thấy vài cảnh đánh nhau đẫm máu hay vài cảnh *** 1 tí là làm rùm beng hết cả lên:nào là đồi truỵ,vô giáo dục,ko phù hợp VH VN...Thật vớ vẩn.Đằng sau mỗi cảnh mà họ cho là ko phù hợp thuần phong mỹ tục VN ấy là nhũng triết lí sâu xa mà có lẽ ng lớn dạy trẻ con sẽ ko bao h nghe mà chỉ có thể làm theo truyện tranh thui.Chính mình cũng đã học dc bao bài học từ mỗi trang giấy như thía
    Mỗi hoạ sĩ vẽ tranh truyện là 1 nghệ sĩ bởi họ đã gửi gắm tâm hồn mình vào trang truyện,hồn của họ cũng là hồn truyện.Nếu ko có 1 tâm hồn đẹp thì ko nên làm hoạ sĩ làm gì.Có thời lên án Doremon vì"nhìu cảnh Xuka tắm quá..."->bó tay.Chẳng lẽ cứ dập khuôn là:1 hs đi học rùi về nhà,tắm rửa rùi đi ngủ...hết ngày.Truyện tranh lẫn phim hoạt hình VN đều thía.Toàn một số trò vớ vẩn rùi nói ra cả đống triết lí->khô khan.Nhũng bài học cuộc sống phãi dc truyền đạt 1 cách nhẹ nhàng mới hay chứ như các cụ VN thi...Thảo nào VN ko tiến bộ dc.
    Ức chế nhất là Yugiọh mới có 21 tập đã phải dừng.Truyện hay vl ra mà...

Chia sẻ trang này