1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co nen tin o tinh yeu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang050282, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bản thân nó không bao giờ là không đáng tin cả ...Bạn sẽ cảm nhận được điều đó khi bạn tìm được 1 nửa thực sự của mình !
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ đặt hết lòng tin của mình vào cái gì đó hoặc vào ai đó, đôi khi cũng phải biết nghi ngờ nếu ko chết lúc nào ko biết
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tin. Trong tình yêu mà k tin thì như cặp kè vậy. yêu hết mình, đã hết tin thì nên dứt điểm cũng hết mình
  4. YESTERDAY

    YESTERDAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hay! Ko tin nữa thì Say Goodbye, trừ khi chỉ là cặp kè cho vui (và đó thì ko phải t/y rồi - ko bàn)­
  5. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tùy người, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, nói chung, tin vào cảm nhận của mình thì tốt hơn
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cản nhận của mình chưa chắc đã đúng như tui thì sao các pác giải thích dùm cái tui lên tin ai đây.cái con bé em gái kết nghĩa ngwuời yêu tui thì nói là người yêu tui ko yêu tui ,hắn nói tui thế này thế nọ ,tui thì hỏi người yêu hắn bảo cái H nó đùa em .ạc ạc hôm wua gặp con bé trên mạng nó bảo tui là trơ trẽn bám lấy anh trai nó zùi nó bảo ngưòi yêu tui bảo với nó là tui dùng thuốc lắc "thuốc đâu ra vậy nhỉ " điên ko chịu nổi ,đã đau đầu lại thêm vụ này àh tui gọi điện bảo hắn thì hắn bảo hắn sẽ nói chuyện với con bé ấy .nhưng có vể tui đã ko muốn nghĩ jì cả nữa zồi .
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc các bài trước của các anh chị nhưng mà theo em thì rất nên tin o tình yêu, nhưng không có nghĩa là tin mù quáng. Có nhiều cái nên tin , nhiều cái không nên tin.Có người bạn của em vì đặt niềm tin không đúng chỗ mà hối hận cả đời rồi.Em đã yêu ...nhưng tin thì em không dám . Yêu ...hạnh phúc khi gặp người ấy .Yêu...cố gắng ngang hàng để không thua người ấy...Yêu ...nhưng em vẫn có cuộc sống và những khoảng khắc cho em...Đến khi nào đó em cảm thấy không thể xa rời người ta và người ta cũng thế thi........Em tin người ây 80% , còn 20% thì người ấy phải làm cho em tin chứ.Khi yêu nhau rồi không có nghĩa là mình phụ thuộc vào người ta hoàn toàn , để rồi khi người ta bỏ rơi mình vì một lí do nào đó thì lại đau khổ và........Em mạn phép các anh chị nói những cái đó thôi . Đừng cười em nha!
  8. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là vậy, tôi rất mún tin ngwuời yêu tôi nhwung lại ko làm tôi tin được .
  9. nickyvsa

    nickyvsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tin đc vao tinh yêu là tốt nhưng ko nên mù quáng . có những TY muôn tin lám mà ko tin đc
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    .
    Không mù quáng thì làm gì có tình yêu ???

Chia sẻ trang này