1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin tưởng khi trao thân với người yêu qua báo Lao Đông(điện tử)???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi senatorship8, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin tưởng khi trao thân với người yêu qua báo Lao Đông(điện tử)???

    Mình và anh ấy quen nhau qua báo Lao Động khoảng hơn 2 năm nay,thư đi thư lại và nói chuyện nhiều qua chát mình cảm thấy anh ấy thật tuyệt vời và lý tưởng,trước kia anh đã từng du học ở Malai xia ,gia đình anh nói chung cũng thuộc loại khá giả có thể nói mình yêu anh ý nhiều hơn anh ý yêu mình.Trong thời gian học anh ấy rất hay chat và email nhờ mình làm bài hộ vì anh ý hơi kém về môn tiếng Anh,mặc kệ mình không làm được mình lại nhờ những người bạn bè của mình giúp đỡ mặc dầu chưa mình chưa dám thổ lộ với anh ý là mình rất yêu anh ý ,chỉ anh ý mà thôi,còn một điều này nữa là anh ý cũng nhờ mình mở tài khoản đứng tên mình để anh ý tiện làm ăn,mình sinh năm 79,anh ý thường nói hai tuổi này làm ăn với nhau chắc là hợp lắm,mình cũng hy vọng một ngày nào đó anh ý sẽ là của mình.Khi kết thúc khoá học ở Malaixia được một thời gian,anh ấy lại đi du học ở Anh Quõc,thời gian đối với mình thật dài vì mỏi mòn chờ đợi nhưng cuối cùng giữa tháng 6/04 anh ấy cũng nói lời yêu mình qua chat,mình sung sướng vô cùng và trong thời gain đó anh ý báo tin cho mình là khoảng đầu tháng 7 anh ý sẽ về một tuần,mình sung sướng vô cùng ,mình xin công ty nghỉ 1 tuần trong thời gian đó mình đã trao thân,trao đời con gái của mình cho anh ý mà không hề tiếc nuối trong suốt cả tuần lễ đó,mình cảm thấy hạnh phúc .Sau 1 tuần anh lại sang bên Anh và từ đó bọn mình luôn chát với nhau qua WEBCAM ,toàn những từ ngữ dành XXX dành cho nhau,nhưng thật không ngờ anh ấy cũng đã kịp làm quen và ngủ với một cô gái cũng trên báo điện tử Lao Động,cô ấy cũng sinh năm 79 ,nhà con một,các bạn ơi mình phải làm thế nào hãy cho mình một lời khuyên đi ,mình buồn lắm.
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ối giời ơi...
    Hik..Hồi trc'' em cũng có để meo lại trên tờ LĐ ấy.Nhận đc vô khối meo miếc quen kiếc.Cuối cùng chả đi đến đâu cả,bởi vì mạng và cuộc sống ko giống nhau.NHư bác đã thấy rồi đấy,đã trải nghiệm nhé
    Con gái dù khôn ngoan đến đâu cũng vẫn ngây thơ,cả tin và dại dột
    Em nghĩ bác nên lấy làm hạnh phúc đi,vì đã phát hiện ra sớm.Mịa,cứ coi như bị thằng mất dạy cướp đoạt tấm thân mình cũng đc
    Em nghĩ là em hiểu đc tâm trạng của bác bây giờ.Em chả dám luận bàn gì hay đưa ra lời khuyên gì,em chỉ mong bác nhanh chóng vượt qua đc.Đời là cái đinh,tình là cái que,ng` yêu là con...ngan què..he he..Đừng tiếc nuối nữa bác ạ,vì đây chỉ là thứ tình cảm lợi dụng thôi
  3. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, giữa tháng 6 nói lời yêu để đến đầu tháng 7 còn về. Sở Khanh hết chỗ nói!!! Hắn đích thực là một tên chuyên lừa đảo rồi. Cảm ơn bạn đã cảnh tỉnh về tình yêu qua mạng. Chỉ có điều nhắc bạn, hãy chú ý cái tài khoản mang tên bạn, tốt hơn hết là xin bỏ số tài khoản đó, nếu hắn mà dùng làm số tài khoản giao dịch lung tung, lừa đảo.. liên quan đến các quan hệ kinh tế thì bạn cũng vạ lây đấy. Cũng may là bạn nhận ra bộ mặt của hắn sớm, không thì không biết còn mòn mỏi chờ đợi đến bao giờ.
  4. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thật sự mình chưa biết giải quyết mọi việc bắt đầu từ đâu,quả thật mọi việc cứ rối bù hết cả lên.
  5. cute_dogs

    cute_dogs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Bạn dễ dàng đến mức để hắn ta lợi dụng. Mỡ dâng tới miệng mèo chẵng nhẽ mèo lại chê. Dù sao mọi chuyện đã wa.Mong bạn sớm trở lại bình thường và có kinh nghiệm hơn trong c/s
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đi bạn à. Nó đã xảy ra rồi, không có cách nào cứu vãn. Hãy lấy nó làm bài học cho sau này.
    Đàn ông... Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Mịa, thằng này giỏi thật. Tớ giám cá rằng nếu một thằng chân đất mắt toét như tớ dù có dẻo mồm đến đâu cũng chỉ có thể lừa để xxx được một nạn nhân là cùng, thằng này được cả 2 - tương lai thế nào cũng không biết nữa. Hê hê, chẳng phải qua báo LD, hay mạng miếc gì cả, nguyên nhân là do các mác của nó đây mà - phụ nữ nhìn thấy cái mác học nước ngoài này nọ là yên tâm lắm, nhất lại con nhà khá giả. Híc híc, vậy các bà các chị cảnh giác nhé, kiểm tra xem đàn ông có phải sở khanh không trước khi quan tâm đến yếu tố vật chất để tránh bị mờ mắt. Khổ thân tác giả - đúng là một lần vấp ngã là một lần vỡ mặt
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, con gái con lứa! Xong xuôi rồi mới hỏi nên tin hay không nên tin. Dính chưởng nặng rồi mà vẫn còn phải hỏi. Sốc nặng quá hả?!
    Dại như em thì báo Lao Động hay báo nào cũng vậy, điện tử hay không điện tử, teo là teo. Chỉ cưa nhau trên mạng, mới gặp nhau lần đầu đã nghỉ hẳn 1 tuần để gặp nhau và... ấy. Tình yêu thời đại thông tin cũng có khác.
  10. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quen nhau qua mạng rồi trong buổi gặp lần đầu đã xxx thì nghe hơi bị sock nhưng mà nó cũng không lạ lắm đối với giới trẻ ngày nay.

Chia sẻ trang này