1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin tưởng khi trao thân với người yêu qua báo Lao Đông(điện tử)???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi senatorship8, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Oái, mấy cô 25, 26 tuổi, đã đi làm vài năm, tuổi đủ chín chắn để lập gia đình, mà suy nghĩ ngơ ngơ ngác ngác như mấy em 16, 17, mới chập chững bước vào đời ý nhỉ. Nhẹ dạ và ngớ ngẩn, không còn gì để nói nữa. !!! Cứ bảo đàn ông nhiều lão đểu, nhưng nhiều cô nhẹ dạ thế này thì tại sao lại không đểu nhỉ. Mình là con trai, mình cũng đểu, vừa được tiền, vừa được xxx (còn làm gì có tình yêu trong đó)

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 16/11/2004
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, chuyện như là của mấy em sau luỹ tre làng í nhỉ, nếu ko có cái khoản " yêu và tỏ tỉnh qua chat".... Đọc bài này vừa thấy chị này rất dễ thương ( dễ nghĩa đen á ) và cũng rất chi là dễ ghét.... chị để anh ta làm việc tương tự với 1 cô cũng 79 thế là tiêu rồi... Việc chị trót... với hắn đã là 1 điều sai lầm... vì chưa hiểu rõ con người thật của hắn bên ngoài.... Bây giờ theo em là chị phải nói rõ ràng: về chuyện với cô gái kia là thật hay giả, cụ thể thé nào, và anh ta định tiếp tục mối quan hệ thê nào... Nhiều khả năng là anh ta se nói lấp lửng thế này : Em yêu, anh rất muốn cưới em ngay bây giờ, nhưng anh còn đang học anh ko muốn em vừa lấy chồng lại phải xa chồng ngay.. vậy hãy gắng đợi anh zài năm nghe cưng... Đấy.. 1 thằng cha đểu cáng, sở khanh, và dẻo mỏ chắc là sẽ nói vậy.. nếu đúng thế... thì cách giải quyết tốt nhất cho chị và sớm nhất là bỏ quách hắn đi.. và... quên hắn khẩn trương, đi tìm ... anh mới,.. Rút kinh nghiệm.. ko .. XX nhé... Em có bạn trai quen nhau mẫy năm zời đây nè mà cũng ko bao jờ cho phép hắn đi quá giới hạn đâu, con gái chũng mình nên kiềm chế chứ... đợi đến đêm tân hôn ...
    P/s: Làm sao chị biết hắn quan hệ với cô kia ?? Chị đã gặp cô ta chưa ?? Nguồn tin chính xác hay vỉa hè đấy ạ ???
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mà nếu bạn trai muốn xxx mà không chịu thì cũng không biết từ chối thế nào nhỉ? babe có 1 đứa bạn hồi cấp 3 bị bạn bè nói là nó không được bình thường,vì khi cả lớp đang học nó bỏ ra cầu thang ngồi chơi suốt mấy tiếng, từ khi nó đi mỹ năm ngoái ,nó sống quá thác loạn,quen được bạn trai đầu tiên và xxx với người ta, được vài tháng bạn trai chán và bỏ nó ,nó tiếp tục kiếm bạn trai khác và lần hẹn hò đầu tiên cũng xxx,sau đó bạn trai chán nó nữa và bỏ nó và nó tiếp tục quen người khác, các cuộc tình kế tiếp nhau nhanh như gió,tổng cộng nó đã xxx với tất cả những bạn trai nó quen(cỡ 7,8 người),người nó quen gần đây đã xxx và sau 1 tháng đòi chia tay với nó ,bây giờ nó lại lao vào cuộc tình khác nữa, babe thấy con gái thì nên giữ mình,khi mà đã lỡ xxx rồi thì con gái là người thiệt thòi nhất.
  4. ongxa_fireice

    ongxa_fireice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn, mình fải đọc vài lần để cố gắng hiểu ??
    TRời ạ, đọc cứ như là chuyện ko có thật
    Xin lỗi bạn nhé, mình ko cố ý chỉ nói cảm giác khi đọc bài của bạn thôi
    Thôi thì cũng qua rồi, giờ ngồi nhắc lại cũng chả làm gì đc cái thằng sở khanh kia......
    Cũng chả trách nó, bạn cũng có lỗi trong chuyện này...thôi cứ cho là bài học cho bạn , và cảnh báo mọi ng về mối quan hệ trên nét đi
    Âu cũng là xã hội bây giờ...lợi dụng nhau về tiền , giờ còn có kiểu lợi dụng tình...chả trách đc ...chỉ trách sao bạn dễ dàng quá vậy
    Đến ng yêu ở ngoài đời, quen nhau biết nhau lâu vậy, cái chuyện xxx còn fải vượt qua nhiều thử thách mới đc vượt rào, mà bạn thì chỉ có những lời nói có cánh trên meo rồi trên chát ...vậy mà cũng là tình yêu?
    Dù sao..cũng hơi sock
  6. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buồn gì, ngữ em 25 tuổi mà thế này thì vài hôm nữa lại quen anh khác qua mạng và lại yêu thắm thiết dù chưa 1 lần gặp mặt, và trước khi gặp mặt, "thằng" kia nó lại nói lời yêu, để đến khi về là ...thịt luôn, đỡ tiền đi xxx. Được đấy, em ạ, giá như mình là con trai nhỉ, ngữ em này chắc không thoát tay mình, chỉ tội, 25 tuổi dừ quá, nhưng được cái FREE.
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Người ta trao thân ngay lần đâu gặp mặt cũng bởi vì chị ấy yêu anh ấy quá đỗi.
  9. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự yêu anh ấy,cũng có lẽ bởi vì anh ý cũng đưa mình về nhà giới thiệu với bố mẹ anh ý,mình đâu có ngờ mọi việc lại như vậy cơ chứ,chỉ biết trách mình mà thôi.
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đã 25 năm trời giữ gìn chữ " trinh " thì tại sao lại không cố giữ vài năm nữa cho chồng mình trong đêm tân hôn nhỉ ?? Tưởng chỉ có những trẻ con mới lớn 15,16 mới dại dột chứ hoá ra " người lớn như bà chị cũng ngu phết nhỉ ?? " Trong tình yêu thật là mù quáng..Âu cũng là bài học để đời..***Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng wá tin

Chia sẻ trang này