1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin tưởng khi trao thân với người yêu qua báo Lao Đông(điện tử)???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi senatorship8, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay cứ tưởng chuyện này chỉ có trong các bài báo thôi chứ.Sao báo chí hàng ngày cảnh báo nhiều thế mà các bạn vẫn có thể lặp lại được nhỉ.
    Nói như bạn Thornbird ở trên thì hơi quá đáng chút xíu nhưng sự thật là thế đấy. Nhưng đay lại thêm một bài học nữa cho các bạn nữ làm quen trên mạng (Mà ngoài đời cũng thế thôi)
  2. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đến tận hôm qua mình và anh ý vẫn nói chuyện với nhau như chưa hề xảy ra có chuyện gì cũng có thể vì mình giấu anh ý như chưa có chuyện gì xảy ra cả,mình phải làm gì đây???
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vì mod đã xóa bài của mamicuaconday. Mình cũng xóa luôn nhé.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 19/11/2004
  4. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nghĩ thử xem, giả sử sau này bạn cưới anh ta rồi, bạn có thể chấp nhận được chuyện anh ấy đi xxx với người khác hay không ? Nếu bạn cảm thấy có thể sống được như thế thì cứ coi như mọi thứ chưa hề xảy ra.
    Còn không thì nên kết thúc sớm đi bạn ạ, đằng nào cũng phải đau cả. Thà đau một lần còn hơn để dai dẳng. Ai thì cũng phạm sai lầm cả thôi, bạn cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Ráng vượt lên nó mà sống thôi bạn ạ.
    Được dontgiveadamn sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 19/11/2004
  5. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quá sức ngỡ ngàng khi thấy mod không xử lý một bài viết như thế này. Lúc đầu mình cứ nghĩ tác giả bài viết này là con trai, vì con trai vốn thường vô tâm, nhưng nhìn kĩ lại mới biết là nữ. Không hiểu con người này là hạng người gì mà có thể buông những lời vô tâm đến độc ác như vậy .
    Được dontgiveadamn sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 20/11/2004
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên rất hay!
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    sorry, post nhầm
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 20/11/2004
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nếu chuyện anh ta đã đi xxx với người khác là có thật thì bạn nên chấm dứt tình cảm với anh ta ngay bây giờ đi,để nó lằng nhằng mệt lắm.
  9. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đó ! Mọi người đã ko tìm ra cách giúp chị ấy thì chớ, lại còn đâm bổ vào trách móc là thế nào ??? Bây giờ có trách thì cũng đã muộn , mới lại chị ấy trách chị ấy vẫn chưa đủ sao ? -_- Nói thật là ai mà biết được chứ " ngờ " , đúng ko nào ? Nếu mà ai cũng đủ tỉnh táo thì chả bao giờ có khái niệm là sai lầm đâu nhỉ ?!! Chị gì ơi, em nghĩ chị nên chấm dứt ngay với anh ta đi ạ ! Chị ko cần fải đắn đo gì thêm nữa , trước đó thì hãy nói thẳng với anh ta những gì chị nghĩ ! Bây giờ thì chị fải thực sự tỉnh táo = lý trí của chị ý . Một việc quan trong nữa là đóng ngay tài khoản ở ngân hàng đứng tên chị đi ạ ! Cứ bình tĩnh chị ạ ! Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Đồng ý là chữ " trinh " quan trọng nhưng nếu thực sự sau này, người nào thực sự yêu chị thì anh ta sẽ ko đặt nặng chuyện này đâu ! Chúc chị sớm lấy lại thăng bằng
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ have *** bạn ơi, mà nằm ở chỗ anh ta hoàn toàn không có tình yêu gì với cô này cả, mà chỉ lợi dụng về tiền bạc và để xxx và sau đó thì quất ngựa truy phong, thế nên mới có chuyện xa cô nàng là sa vào em khác ngay. Việc nói những lời ngọt ngào có cánh nếu chỉ qua mạng là điều cực kỳ dễ dàng. Và hãy nghĩ đi, nếu bạn có người em gái, chỉ vì những lời đường mật qua mạng, bạn có dám để cho em bạn suồng sã và dễ dãi với anh ta không? Còn nếu chỉ coi have *** là thú vui, tớ cũng không phản đối vì chuyện đó thì mỗi người có 1 cách nhìn. Nhưng cô gái trong chuyện này gắn tình yêu vào trong đó rồi thì là chuyện hoàn toàn khác. Cô ta chỉ có được sự thoả mãn quan hệ chăn gối (bỏ qua chuyện trinh tiết đi) còn thứ cô ta thực sự cần là tình yêu thì không có.
    Bạn hãy thử nghĩ nếu 1 người đàn ông có chút tử tế, có tình yêu thì có bao giờ họ lợi dụng tiền bạc của người phụ nữ, nhân danh tình yêu để lợi dụng thân xác người ta không.
    Việc lấy ông chồng như thế,ngay cả việc bạn chấp nhận được anh ta đi xxx nhưng vẫn chẳng chiếm được phần nhỏ nào trong trái tim của anh ta, mà anh ta vẫn chỉ coi bạn như cái chỗ đi về để lúc nào anh ta cần thì anh ta đến, không thích thì anh ta đi ra ngoài. Mà mọi chuyện không chỉ đơn giản thế đâu. Thứ nhất, làm gì có cái chuyện đám cưới ở đây. Nó chỉ thích xxx chứ nó có yêu thương, tin tưởng gì đâu mà nó cưới. Thứ hai, giả sử bằng cách nào đó cưới được nó về, nó chẳng coi mình ra cái gì, không tôn trọng nhau thì còn biết bao hệ luỵ của nó, chứ có phải chỉ đơn giản là vấn đề xxx đâu?

Chia sẻ trang này