1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin tưởng khi trao thân với người yêu qua báo Lao Đông(điện tử)???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi senatorship8, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật sự nên thận trọng những chuyện như thế này .Mọi chuyên xảy ra với bạn cũng có một phần nỗi của bạn ,bây giờ bạn nên bình tĩnh suy nghĩ,hãy có trách nhiệm với bản thân,với người thân của bạn.
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.Sau này bạn sẽ tìm đươc người yêu bạn thật lòng.
  2. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu qua mạng không hẳn hoàn toàn là xấu. Chỉ xấu khi ai đó quá mù quáng, để tình cảm lấn át lý trí, để lại những hậu quả đáng tiếc. Tình yêu bắt đầu từ đâu đi chăng nữa cũng cần thời gian tìm hiểu nhau, cùng trải nghiệm qua mọi tình huống, cùng nhau gánh vác khó khăn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi...Tình yêu qua net khác xa với những gì bên ngoài..cần phải bước ra từ bàn phím, từ cửa sổ chat để gap nhau tìm hiểu nhau, để yêu nhau
    Bạn cần phải lý trí và tỉnh táo..Có thể hắn ta lợi dụng bạn, thấy bạn là cô gái yếu đuối, quá yêu hắn..Có thể hắn cũng yêu bạn sau lần hắn về nước và have *** w/ u.Sự thật thế nào chỉ có bạn là ngưòi trong cuộc hiẻu rõ nhất. Dù sao thì bạn cần fải " quán triệt tư tưởng " một lần nữa trước khi quyết định mọi chuyện...
  3. mamicuaconday

    mamicuaconday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nói năng tởm lợm vô văn hoá lại còn ra vẻ tử tế.
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy Mard hiền lành quá, với một bài viết đáng tởm như lần trước mà Mard chỉ xoá bài và cảnh cáo ! Với cái tội xúc phạm người khác nghiêm trọng như thế, gặp các mod khác thì chắc cô bạn này sẽ sớm lên ngọn cây ngồi rồi.
    Thế bạn bảo là bạn "thương" cô ấy à? Những gì bạn nói chỉ mới "có thể là hơi quá" thôi à? Khiếp thật, thậm chí tôi còn ko dám quote lại những gì bạn nói, thế mà đó mới chỉ "có thể là hơi quá" thôi. Chả biết lúc bạn nói "quá" thiệt thì còn ghê gớm đến mức nào nữa nhỉ . Thôi đi bạn à, nếu muốn chửi cho sướng miệng thì đi kiếm cái loại giống bạn mà chửi ấy, đừng vào đây rồi văng miểng lung tung xong rồi lại bảo là do "thương người". Please, cut the crap !
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 22/11/2004
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  7. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy làm tiếc khi viết lần trước lại quote lại bài của người này, vừa rồi đã định e*** lại xoá phần quote đi mà không được. Xin lỗi mọi người đã quote bài của người này lại làm bẩn diễn đàn. Mod làm ơn xoá phần quote trong bài viết truớc của tôi đi nhé. Cảm ơn nhiều.
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Babe cũng lỡ quote bài của người này.
  10. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn những lời lẽ chân thành của bạn....mình nghĩ mình sẽ phải tính táo hơn trong mối quan hệ này..nhưng bạn ơi, nói thì dễ lắm nhưng hành động được theo lời nói đó thì không dễ chút nào...Mình thực sự yêu anh ta.....Mình cũng nói thêm rằng, anh ta đã về hẳn Việt Nam , từ lúc anh về anh liên tục đòi hỏi chuyện đó, mình cảm thấy không thoải mái lắm vì như các bạn biết đấy, anh là người đầu tiên mình trao thứ quý giá nhất...mình đang rất rối bời, không hiểu đây có phải một tình yêu thực sự như mình vẫn mong muốn hay không, hay đơn giản chỉ là trò chơi....cũng nói thêm rằng mình rất yếu đuối, có lẽ mình sẽ gục mất nếu có chuyện gì không hay xảy ra......liệu anh có bỏ mình theo người con gái kia 79 kia không....
    Một người luôn chỉ trích, phê phán và có những lời nhận xét không hay về những đồng nghiệp của mình thì chắc không thể là người tốt được phải không? Mình biết mình thật dại dột nhưng sao cứ lao vào cuộc tình này như một con thiêu thân thế này? Ở anh toát ra 1 sự thu hút lạ kì, mình không thể cưỡng lại được....Các bạn ơi, bây giờ mình muốn thoát ra mớ bòng bong ấy, mình phải làm những gì..?????????????Cảm ơn vì những lời chia sẻ...

Chia sẻ trang này