1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin tưởng vào Tình yêu trên mạng hay không....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quochuy81, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quochuy81

    quochuy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin tưởng vào Tình yêu trên mạng hay không....?

    chu damvntime3xanh co
    Các bạn ơiiiiiii....!
    Thời buổi bây giờ là thời đại Internet hoá, có rất nhiều ngưòi dã tìm thấy một nủa của mình qua mạng, mình là một trong số những ngưòi dấy, chuyện của mình lag như thế này:
    Một lần mình chat tren net thì gặp được một cô bé, chúng mình nói chuyện rất vui và rất cùng chung y nghĩ và sởthích của nhau, và rồi chúng mình đã yêu nhau, tụi mình yêu như vậy đã gẫn 5 tháng rồi, nhưnng chưa môt lần gặp nhau, don giản vì mình là Sv học xa nhà , mà cô bé ấy thì hien đang o tại quê của mình, cô bé ấy rất hay gọi điên cho mình, mình cũng cảm thấy vui khi yêu nhu thế này,nhưng hiện tại thì mình sắp được nghỉ hè và bọnmình sẽ dược găp nhau nhưng mình không biết là khi găp nhau rồi thì chuyện của tụi mình sẽ còn tiếp tục tiếp diễn nữa hay không? mình rất mong dến ngày dó và cũng sợ nữa các bạn à,mình không biết là khi gap nhau rồi mình sẽ noi nhu thế nào cả......
    Các bạn nào đang o trong tâm trang như mình thì hãy cho mình một vài ý kiến nha....
    Cảm ơn các bạn trước nha......


    [green]quochuy
  2. crystal_heart2210

    crystal_heart2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là 1 người đã rất bối rối khi gặp fải chuyện này nhưng mình muốn khuyên là hãy cứ tin tưởng đi và biết đâu đấy,hạnh fúc sẽ đến với bạn
  3. nghuonglan85

    nghuonglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao anh Huy, em cung yeu 1 nguoi nho qua chat, nhung ma chung em gap nhau roi, thuc su la em chang biet khuyen anh the nao ca, chi xin ke cho anh doi chut ve tinh yeu cua em , em va anh ay cung quen nhau nho chat ,the roi den 1 ngay thi 2 bon em gap nhau, sau do thi anh ay noi yeu em , va den bay gio thi tinh yeu do van ton tai, anh ay va em cach nhau 100 km, va da 3 thang nay chua gap nhau roi, nhung ma ngay gap nhau thi cung sap den, em mong ngay do lam, bon ban em hoi rang "moi gap nhau 1 lan ma da yeu dc sao?", nhung ma chuyen do co the xay ra lam chu. anh cu gap nguoi ta di biet dau day lai la 1 moi tinh dep thi sao, em chuc anh hanh phuc, giong nhu em day ne.
  4. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình cũng vậy ne`, mình cũng có mối tình qua mạng, chúng mình yêu nhau dược 2 tháng rồi, bọn mình cách xa nhau 100km và mình chuẩn bị dược gặp anh ấy rồi, vì mình chuẩn bị lên HN để thi Dh, mà mình cũng giống bạn lắm, mình sợ gặp anh ấy lắm nhưng lại rất muốn gặp mình nghĩ mỗi mình lạ như vậy ko ngờ cũng có người trong tâm trạng như mình vậy thật là thú vị fải ko?
  5. water_resources

    water_resources Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    minh cung cung tam su nhu ban vay ban a
    cung lo lam vi sang nam la dc gap roi
    vua mung vua lo
    ma minh voi g ay cach nhung 800km
    minh vca ban ay co the noi la iu nhau tham thiet
    chang khac gi khi o gan nhau vay luc nao cung nho ve nhau ca
    chi muon gap thoi nhung lai so roi khi gap lai that vong vi nhau luc do so cai t/y do ko du manh de chung minh den voi nhau nen minh lo lam minh chang co loi khuyen gi cho ban dau ban huy a ming nhu ban , nhung minh chuc cho ban se dc nhu y muon
    cam on cac ban da dong cam voi minh
  6. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông lại kén cá chọn canh chứ gì nếu mà như thê tôi khuyên ông thà nhìn rồi chat còn nếu nói chuyện,hay các chuyện nào đó cảm thấy hợp thì coi như ông tìm được một nửa của mình rồi đấy cố lên.

    vitbau
  7. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế là yêu huh? mình nghĩ cứ gặp nhau rồi quen nhau,trở thành bạn,rồi mới có cơ hội yêu nhau chứ.Vừa nói dt mà dã dám ngỏ lời yêu...bạn thật siêu..mình cảm phục
  8. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cón những đối tượng sau đây mới cần phải tìm gấp 1 người yêu qua mạng:
    1.Những ông bà già goá vợ goá chồng
    2.Những anh chàng, cô nàng có thân nhiệt hơi cao (tức là trán hơi hâm hấp ấy mà )
    3.những người thiệt thòi (ví dụ như cả chân cả tay cộng lại được có 3 cái )
    4.Là thành viên của hội những người thích đua`
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thời đại internet có khác,mọi người đang bị cuốn theo vòng xoáy của nó rồi...Ồ,mà mình cũng vậy thì phải....Các bác nói làm em cũng nhớ người đó quá...Tự dưng chat với nhau,rồi gọi điện tâm sự,rồi cảm mến,rồi đòi gặp mặt,rồi bây giờ đâm ra....nhớ thương và...buồn....!!!Sao mình lại lớn nhanh thía nhỉ???Cứ nghĩ lên mạng để mở rộng tầm mắt chứ đâu có ngờ cơ sự lại như thế này cơ chứ...!!!
    Tôi may mắn hơn các bác một chút,hai người cũng ở gần nhau thôi,nên có cơ hội được gặp nhau nhiều hơn,có nhiều điểm tương đồng cả về suy nghĩ và hành động,hiểu nhau,rồi có thể tâm sự với nhau hàng giờ không biết chán....!Nhờ người ta mà tôi đã vơi đi biết bao muộn phiền trong lòng,đã có lòng tin rằng hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước,..Người ta vừa là bạn,vừa là tri kỷ,vừa là người yêu,là người đồng hành,là ân nhân.....!!!Đó là người mà ta hằng mong ước...!!!Đấy đấy,....nhắc đến lại thấy nhớ ghê ghớm...Ghét thía nhỉ???
    Có thể yêu ngay lần đầu gặp mặt chứ không bao giờ có chuyện tỏ tình ngay lần đầu như vậy đâu...???Chẳng hiểu nổi các bác suy nghĩ như thế nào mà hành động như vậy nữa....!Em thì muốn mở lời lắm rồi mà lại sợ sẽ mất tất cả nè...mất một người bạn tốt,....!!!Trước đây thì em cũng chẳng tin vào chuyện yêu đương qua chat lắm,...nhưng bây giờ thì chính mình lại...!Biết đến bao giờ mới được như ý đây???Theo em,bác nên tin vào tình cảm của mình,...hy vọng nếu mình chân thành thì người ta cũng vậy bác ạ!
    Anh yêu em rồi mà cũng chẳng dám tin đấy là sự thật
    Nhớ,nhớ và....YÊU!

    Con mai voi thoi gian

    Được paye sửa chữa vào 14/06/2002 22:27
  10. xindungtintoi

    xindungtintoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tot nhat la ko gap nhau lam gi ca ,luc chua gap thi luon nho ve nhau tuong rang tinh cam do la tinh yeu nhung den khi gap rui thi cam do kho co the giu duoc nhu ban dau ,tinh yeu qua mang van mai chi la tinh yeu qua mang ma thoi ,hay de tinh yeu qua mang do la mot ki niem dep trong ta con hon la gap nhau rui tro thanh mot ki niem dang buon do

Chia sẻ trang này