1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin vào ma cỏ, vào điềm báo ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meonhocdangyeu, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin vào ma cỏ, vào điềm báo ?

    Có nên tin không mọi người? Liệu điềm báo là cái báo hiệu điều gì sắp xảy ra trong tương lai? Liệu linh hồn người sắp chết khi gần lìa khỏi thân xác có thể biết được tất cả, có thể dự báo cho những người thân yêu của mình, tớ hoang mang quá, có ai giải thích giùm tớ được không?
  2. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết như thế nào nhưng chưa/không/sẽ không bao giờ tin vào những chuyện mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, tận tay sờ thấy, tận mũi ngửi thấy, tận lưỡi ... nếm lấy ...
    Còn chuyện mà quỷ ... mấy tuổi rồi ý nhỉ?
  3. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Kô tin cũng được mà tin thì cũng chẳng sao, đừng có quá là được. Quả thật có nhiều chuyện kỳ lạ, kô giải thích được nên người ta thường gán cho ma quỷ.
    Mà cụ thể là chuyện gì khiến em mèo hoang mang thế, share với mọi người đi xem có ai giúp được kô
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện có thật, bạn em nó vừa khóc lóc ở nhà em về, nó vừa sợ vừa hoang mang......
    Nó có một đứa em rất ngỗ nghịch, mẹ thì bị ung thư, bố thì mất, em nó vừa nghịch vừa láo, nói chung là bất trị (em nghĩ mình sẽ ko sinh con trai mỗi khi thấy nó) . Hôm qua nó lấy trộm hơn 400k của bạn em và xách xe đạp đi chơi, đến tối hôm nay bạn em lên mạng thấy có những dòng tin như sau
    - Em chị sắp chết rồi, nó bị tai nạn đang nằm viện
    - Nó không dám nói với bố mẹ vì sợ bị bắt về, chúng em phải lo cho nó đây
    ........ tương tự những dòng như thế, với cái nick là nick em nó
    Các anh chị bảo có nên tin không, con bạn em vừa sợ vừa run, ko biết đây là trò đùa hay thật nữa, ko dám nói với bố mẹ nó vì sợ họ shock
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Quan trọng là bản thân mình muốn thế nào ?
  6. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có liên quan đến điềm bào j đâu ...
    Cần điều tra kĩ đây là 1 trò đùa hay là th.báo thật ...
    Ôi ... nhắc đến chuyện ma quỷ này ... tuy ko tin ... nhưng đang đêm ... rùng mình ...
    Được SiriusBlack299 sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 29/05/2006
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    TRùi ui, thế thì phải tìm cách liên lạc ngay với mấy đứa bạn của em trai rồi hỏi bệnh viện nào và đến đó xác định xem thực hư thế nào, có gì còn lo lắng cho em chứ, ai lại để cho bạn bè nó lo hộ.
  8. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi. Là dân kĩ thuật. Nhưng tôi tin. Bản thân cũng gặp báo mộng nhiều, đặc biệt là những lần bị bóng đè và tôi cố hỏi 1 câu gì đó. Và có những điều sau này khá chính xác. Cái này còn phụ thuộc vào từng người nữa, có người thì rất nhạy cảm với những vấn đề này, có người thì không.
    Chuyện nhắn tin qua YM: Đây chắc là 1 trò đùa, bắt trước và biến thể theo phim "One missed call". Bạn không phải lo lắng gì cả. Vì theo mình thì những cái kiểu này nó ko hiện hữu lù lù ra như thế đâu, rất mờ ảo và thoáng quá, tinh ý lắm mới nhận ra được, ví dụ như qua giấc mơ chẳng hạn.
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị, có lẽ là không nên tin vào trò vớ vẩn này, dù sao em cũng đang chờ đợi ở bạn em một kết cục tốt đẹp, hi vọng..........
    Nhưng có điều em thắc mắc là tại sao những người sắp chết lại biết mình sẽ chết lúc nào nhỉ, như ông ngoại em đêm hôm trước khi sắp qua đời, ông gọi bà vào nằm cùng, nhưng bà sợ ông ốm thêm nên chỉ nằm một lúc rồi ra phòng ngoài, ông chỉ quay mặt đi không nói.....ai ngờ ngay 10h sáng hôm sau ông em đã không nói được gì nữa, và...., qua điều này em nghĩ là linh hồn có thật
  10. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Hình như nhà mình có sách nói về mấy cái nè thì phải.Sách khoa học hẳn hoi nhé.Về tìm đọc lại thử xem.

Chia sẻ trang này