1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên tin vào tình bạn , tình yêu trên mạng không ???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cobekhochieu, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobekhochieu

    cobekhochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    có nên tin vào tình bạn , tình yêu trên mạng không ???

    Có nên tin vào tình bạn , tình yeu trên mạng không , tôi thấy nó quá mơ hồ , hình như tôi chưa bao giờ dám tin , co ai giải thích giúp tôi không ??, tôi nghĩ vậy đúng hay sai ???
    theo quan niệm của tôi thi tình ban , va tinh yêu trên mạng không có một cơ sở nào đẻ tin tưởng , sự tồn tại của nó quá mong manh đẻ người ta dám tin tưởng , cũng đã có rất nhiều bài báo hay chính tôi đã từng trải qua và tôi thấy la điều đó la đúng
    vậy mọi người tham gia góp y kiến cho tôi
    chân thành cảm ơn


    nhoc beo u
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    trời ơi có nhất thiết là phải vào tận đây để nói như vậy không cô bé
    Nếu mà cô bé có thành kiến với tôi thì không nhất thiết phải vào tận trong này nói như thế đâu
    Bé à tôi nói một lần nữa là tôi không biết tôi đã làm gì cả
    Tôi nói thật lòng đó
    Tôi xin bé đừng vào trong này viết bài nữa
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ? Tình bạn trên mạng, chuyện đó rất bình thường. Tôi có khá nhiều bạn trên mạng, tôi quý tất cả những người đó. Có điều tôi không có điều kiện để gặp tất cả thôi à. Tôi đang mong được gặp tất cả thành viên của vimaru nè, mà đã gặp được đâu.
    Còn tình yêu trên mạng thì, chậc chậc, tôi nghĩ là cũng còn tuỳ. Hơ nhưng mà hồi xưa tôi có đọc trên báo hoa học trò một chuyện cực hay nhá: Anh...............quên mất tên rồi, một người của ttvn này nè, cũng yêu qua ttvn đó thôi, bi giờ họ đã lấy nhau rùi đó. Chà, vậy tại sao tôi lại phải nghi ngờ nhỉ? Hihì, nghĩa là, tôi cũng hơi hơi tin vào tình yêu trên mạng.
    No love so true as love that die untold
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thằng cha Sep nói rì cả, chuyện tình củm cá nhân à ...
    Bạn trên mạng cũng là bạn, đôi khi những người bạn ảo lại có 1 tác động rất lớn đến mình đó, tui nói đây không phải là tất cả nhưng nếu ai đã từng có bạn trên mạng ( wa chat hoặc trên các forum ) đều nhận thấy điều này, tuỳ mỗi người ma mức độ khác nhau ... Người bạn ảo nếu như tâm đầu ý hợp + có khả năng gặp nhau ==> bạn thực - Điều này chắc không sai. Và trong chuyện hiện hữu ngoài đời thực thì ranh giới tình bạn và tình yêu cũng mong manh lắm ... Chính vì thế theo tui : Tình bạn, tình yêu trên mạng là điều hoàn toàn có cơ sở, còn có tin hay không thì còn tuỳ thuộc mỗi người ...

    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  5. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn qua mạng à?Tại sao không nhỉ?Tôi là một người có rất ít bạn bè,nhưng tôi lại có một người bạn rất thân mà tôi quen qua mạng đấy,hiện tại chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với nhau qua những lá thư tay,qua email,tôi cảm thấy không thể sống thiếu người bạn ấy.Đấy có phải là tình bạn không?
    Còn tình yêu?Tôi không biết người ta có yêu nhau qua mạng được không,nhưng với tôi,tôi vẫn luôn yêu và nhớ đến một người,cho dù là đó có phải là tình yêu mù quáng đi chăng nữa và dù cho người ta không đáp lại tình cảm của tôi,tình yêu của tôi có phải là yêu đơn phương đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là tình yêu.Vậy thì tại sao không tồn tại một tình yêu qua mạng nhỉ ?

    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame

Chia sẻ trang này