1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin vào tình yêu đó???????????HELP......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beautyful_life_and_hell, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_gia_hu_hong

    Ong_gia_hu_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của chị em phụ nữ là luôn cố gắng níu kéo những gì đã mất. Họ có thể dùng đủ mọi cách để níu kéo và vô tình càng khiến cho đàn ông coi thường, giá trị của họ ngày ngày bị mất đi. Và cuối cùng họ bị xa lánh hoàn toàn.
    Càng cố gắng bao nhiêu họ lại càng cảm thấy thất vọng bấy nhiêu vì thế đã xảy ra rất nhiều trường hợp phụ nữ hận đời căm ghét tất cả đàn ông.... Bạn nên xác định đâu là cái mình muốn và đâu là cái mình cần. Muốn chỉ là điều mong ước. Cần mới là nhu cầu thực sự. Để xác định điều mình cần, hãy tự hỏi: " Ta cần điều gì trong lúc này". Để xác định điều mình muốn, hãy tự hỏi: " bây giờ mình muốn làm gì? "
  2. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình cũng đang suy nghĩ xem rằng hắn có xứng đáng với những gì mình dành cho không!
    Tôi k phải là một cô gái quá yếu đuối để khi mất đi hắn tôi không thể đứng dậy dược.
    Vấn đề là tôi đang muốn đo lường xem tình cảm hắn giành cho tôi đang ở mức độ nào.
    Nếu tôi đã dặt niềm tin nhầm chỗ, tôi sẽ thẳng thắn nói với hắn " e rất yêu anh , e có thể làm mọi việc để vun đắp tình cảm của chúng ta! Nhưng a đã hành động không xứng đáng, và e không thể tha thứ! Chúng ta nên chia tay"
  3. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chính Vì chưa nghĩ ra, hay đúng hơn là đang phân vân, vì mình không muốn quyết định mọi chuyện quá vội vàng!
    Vấn đề nếu bây giờ " nếu vì cần a ý" Mà mình đánh mất lòng tự trọng của chính mình, đánh mất chính mình, tôi k thể làm đưọc!
    Con gái cũng phải có giá trị riêng của mình chứ, k thể lúc nào cung phụ thuộc vào đàn ông.Và vì họ mà đánh mất mình thì thật là... k nên chút nào!
    Tôi yêu hết mình , sống hét mình nhưng tôi phải có chỗ đứng trong lòng a.Neu không Thà chia tay còn hơn!!!!!
    Hy Vọng nhận dược sự giúp đỡ của mọi người để tôi có thể tìm ra con đường đi đúng cho mình!
    Tôi là vậy đáy!
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi đã dặt niềm tin nhầm chỗ, tôi sẽ thẳng thắn nói với hắn " e rất yêu anh , e có thể làm mọi việc để vun đắp tình cảm của chúng ta! Nhưng a đã hành động không xứng đáng, và e không thể tha thứ! Chúng ta nên chia tay"
    Thực ra,bạn nói vậy nhưng bạn nên cân nhắc thật kỹ.Nếu bạn yêu anh ý hãy tìm hiểu thật rõ ràng lý do sao dạo này anh ý lại như thế,xem anh ý có những khó khăn gì mà không thể nói ra không?
    Vì nhiều khi con trai cũng cần có những lúc phải refesh lại mình bởi họ có rất nhiều áp lực phải chịu đựng đấy!
    Chúc bạn và anh ý sẽ hiểu nhau hơn!
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/11/2005
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nên tin,vì có nói với các cô chú là ko nên tin thì các cô chú cũng chẳng nghe nhời anh đâu cho nên là cứ tin đi,tin rồi một ngày nào đo chú vở cái mộng yêu đương đẹp tuyệt với thì mới nghiệm lại rằng: TY làm qué gì có thực.
  6. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 hôm online, k gặp anh nhưng đã dặn lòng phải bơ anh đi.Cố gắng k Mes offline với anh. Nhưng vẫn có một cảm giác trống vắng.Mình đã nói "nếu anh k xứng đáng với tình yêu của mình mình sẽ ra đi " Và mình cũng đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân cũng như những gì khó khăn anh đang cố gắng giải quyết. Cố gắng tự refesh lại mình,Tránh xa công việc sẽ gây cho mình những căng thẳng.
    Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến tâm sự của mình và cho mình những lời khuyên.Rất cám cơn các bạn đã chia sẻ với mình trong giai đoạn khó khăn này
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khuyên chân thành tiếp nè em: Chia tay được thì chia tay đi.
  8. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bác, ngặt nỗi là cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết giữa hai người, nên chia tay trong trường hợp này là không thể!
    Vả lại e cũng biết dạo này a nhà e cũng có nhiều việc đâu đầu cần giải quyết mà k muốn nói với e, sợ e lo lắng.
    nhưng mà tình hình này, e cũng k bít nên giải quyết như thế nào cho ổn thoả cả
    Khó wá!!!!
    Các bác có cao kiến gì không? tư vấn cho e với!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vậy thôi, đừng chia tay nữa, cưới nhau vài năm rồi qua box Hạnh phúc gia đình nhờ tư vấn tiếp.
  10. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @theInvincible :
    Bác theInvincible ah`: Cơ bản nữa là năm nay chưa được tuổi. Thấy các cụ bảo là tránh cưới năm26, nen cũng khó có điều kiện wa bên Box Hạnh phúc gia đình nhờ tư vấn. Thế bác có cao kiến gì khác k?
    E xin thỉnh giáo!!!

Chia sẻ trang này