1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin vào tình yêu đó???????????HELP......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beautyful_life_and_hell, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrongnoinho

    yeutrongnoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không giai quyết được hay là không muốn giải quyết nhi? Nếu muốn bạn sẽ làm được thôi! Nhiều khi tôi cũng ở trong tình trạng của bạn!Nhưng giai đoạn đó rồi sẽ qua nhanh thôi!.tôi cũng đã vượt qua dược.Và bạn cũng vậy. Hãy tin tưởng vào anh ý bạn nhé!Bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp khi ta có lòng tin!
    Được yeutrongnoinho sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 20/11/2005
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cứ nói với bạn của U là có yêu nữa hay ko, nếu xa nhau mà như thế là ko thể được rồi, nói thật tôi cũng đã từng yêu xa, tôi cũng có thể viết những lá mail dài tới 100 và 200K là bình thường , thế mà có đến lúc tôi bị cắm cái sừng vào đầu rồi thì bạn biết đó cũng cay lám bạn ạh nhưng hãy cứ nói thẳng ra
  3. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói, nói thẳng, nói thật . rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.
    Mình cũng đã tìm hiểu tất cả mọi vấn đề và mình đã có một quyết định đúng đắn,sáng suốt và ko làm tổn thương (hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu)đến cuộc sống của tôi và mọi người xung quanh.
    Rất cám ơn sự quan tâm của bạn đến vấn đề của mình!
    Được beautyful_life_and_hell sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 21/11/2005
    Được beautyful_life_and_hell sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 21/11/2005
  4. yishengyoulaopo

    yishengyoulaopo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cố gắng nha !!!!!!!!!
  5. viaipi_lonely

    viaipi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    xa mặt thì cách lòng thôi mà. Với lại sai lầm của bạn là đi biện minh dùm cho anh ta, đừng nên tìm ra đủ mọi lí do cho cái gọi là dửng dưng của anh ta. Rõ ràng anh ta không muốn nói chuyện với bạn như lúc trước, có thể anh ta đã tìm được nguồn cảm hứng khác cho riêng mình chăng? bạn cũng thấy điều đó mà, đúng không? Vậy thì tại sao không nhing thẳng vào sự thật đó và hỏi anh ta. Bạn luôn hy vọng khi anh ta vẫn chưa nói lời chia tay với bạn nhưng mà ... để làm gì chứ. Bạn nên suy nghĩ lại về tình yêu của mình đi, hãy nhìn vào thái độ anh ta đối với bạn, đừng nên chỉ nghe vào lời nói . Vậy nha , chúc bạn vui
  6. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Rất cám ơn bạn đã quan tâm và động viên mình!
    Và mình cũng đang nỗ lực tối đa đây!
    Mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp cả thôi.
    Và mình luôn tin vào tương lai. Vấp ngã rồi đứng lên sẽ cho ta những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống.tự tin đi trên con đường mình đã chọn.
    Hãy sống như con tim mình mách bảo!
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhận ra rằng , người con gái mà anh ấy dành thời gian để chat chính là bạn và nick ảo của mình?Phải chăng anh ấy đã nhận ra những nét đáng yêu đã và đang có của bạn qua giọng chat ấy hay anh ấy đã nhận ra chính là bạn ?Mình nghĩ bạn nên vui 1 chút vì điều ấy thì đúng hơn ,Những lúc anh ấy bảo bận thì có thể là bận thật đấy...Đừng suy diễn nhiều nha...
    Mặt khác,khi mà chat với nhau với mức độ nhiều và thường xuyên thì sẽ dẫn đến sự nhàm chán.Bạn nên hiểu điều đó.Việc anh ấy thỉnh thoảng vào phòng chat hay là nói chuyện với 1 cô gái khác chỉ là 1 điều rất bình thường ,vô thưởng vô phạt của những người mệt mỏi với công viêc và muốn tìm 1 niềm vui nho nhỏ từ những người mới quen thôi...Chưa có gì chứng tỏ là anh ấy không chung thuỷ cả...Điểu cơ bản là bạn phải biết làm mới mình , làm mới tình yêu của mình (ví dụ như tận dụng những cách liên lạc khác hay là làm mới câu chuyện qua chat) và tin vào anh ấy.Tình yêu sẽ chiến thắng mọi suy diễn và nghi ngờ của bạn về anh ấy .Thế nhé ..Chũc bạn vui và hạnh phúc !
  8. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hien_chocopie : thực ra bi giờ mình đã thông suốt rồi, và như bạn nói, thực ra, a ý đã nhận ra mình. Có 1 lần anh ý nói với nick ảo của mình người yêu a có cách nói chuyện như e, và cô ấy có nhiều nick mà a cũng k biết hết được trong đó có 1 nick"a ý gõ luôn ten nick mình đang chat với a ý" Vậy là mình biết a ý nghĩ gì rồi,và mình nhận ra rằng, a ý đã quá hiểu mình, dù mình có làm gì đi nữ thí a ý cũng nhận ra mình giữa cộng đồng mạng đông đảo này!!!
    Và mình lại cảm nhận sâu sắc tình yêu a ý giành cho mình(Ôi ông già mập của e, !!!!!)
  9. yeutrongnoinho

    yeutrongnoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi phải không bạn.Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình nha.
    Hãy tin tưởng anh ý nhé bạn!!!
    Mọi chuyện sẽ tuyệt vời hơn nhìu nếu lúc nào bạn cũng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực!!!
    chúc bạn vui!
    Thân!
    Được yeutrongnoinho sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 22/11/2005

Chia sẻ trang này