1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tin vào việc bói toán trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 15/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin vào việc bói toán trong tình yêu?

    Em tự nhiên thấy lòng rối bời và bất an quá.
    Hôm qua, một người bạn của gia đình e có đi xem bói một ông thầy gì đó rất uy tín, tiện thể bố mẹ em nhờ xem hộ luôn tử vi của cả gia đình em. Tối về, chú mang theo băng ghi âm lời phán của thầy, mẹ em nghe xong vể kể với em rằng: Thầy nói, năm nay con cấm là không được yêu, CẤM đấy. Nếu yêu vào sẽ bị khổ cả đời, cái hạn này sẽ làm khổ cả bố mẹ, gia đình...

    Em chưa trực tiếp nghe đoạn băng đó, nhưng nghe mẹ e nói là, thầy nhấn mạnh liên tục rằng, CẤM ĐƯỢC YÊU năm nay.

    Em ban đầu thì vẫn nói với mẹ e là e đã lớn, 23t rồi, sẽ không bjờ vội vàng hay thiếu suy nghĩ để bố mẹ phải khổ đâu. Nói vậy nhưng thực sự e vẫn không yên lòng và thấy rối bời quá. Bỗng nhiên e như thế, làm cho chẳng tập trung được j cả. E phải làm sao đây?
    E thấy hơi sợ...
  2. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không tin nhưng cứ lấy đó để kiểm nghiệm.
    Thầy bói cũng bảo bọn mình hợp, bọn mình sẽ abc....xyz....
    Nhưng giờ thì bọn mình về zero rồi.
    Vậy theo bạn có nên tin không?
    Tình yêu là cái rất cứng đầu, không thể bắt nó theo được. Khi nó đã bám lấy mình rồi thì khó mà dứt được. Bám dai như đỉa ấy.
    Đã yêu rồi thì vẫn cứ yêu điên cuồng, còn chưa yêu thì cứ kệ nó, việc gì mà phải xoắn hết cả lên. Mới 23 mà đã xoắn thế này rồi ah. :D
    Mà gia đình bạn xem ở đâu đới, cho mình địa chỉ với :D
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Không tin nhưng cứ lấy đó để kiểm nghiệm.
    Thầy bói cũng bảo bọn mình hợp, bọn mình sẽ abc....xyz....
    Nhưng giờ thì bọn mình về zero rồi.
    Vậy theo bạn có nên tin không?
    Tình yêu là cái rất cứng đầu, không thể bắt nó theo được. Khi nó đã bám lấy mình rồi thì khó mà dứt được. Bám dai như đỉa ấy.
    Đã yêu rồi thì vẫn cứ yêu điên cuồng, còn chưa yêu thì cứ kệ nó, việc gì mà phải xoắn hết cả lên. Mới 23 mà đã xoắn thế này rồi ah. :D
    Mà gia đình bạn xem ở đâu đới, cho mình địa chỉ với :D
    [/quote]
    Mình cũng không hiểu vì sao m lại như vậy, có phải là lo lắng thái quá không? Mình từ sáng cứ lung tung hết cả lên. Nếu chỉ là bói về mình không thì bình thường, không sao mình có thể tự lo được. Nhưng vì trong phần tử vi của mình có nói mình sẽ vì chuyện này mà làm khổ cha,mẹ, gia đình nên mình thấy bất an thôi. Với mình, làm gì thì làm chứ không được ảnh hưởng đến gia đình..
    Mình vừa mới trực tiếp nghe phần băng có nói về mình rồi. Mình cũng đã nghĩ rồi, có thể mình vẫn sẽ yêu nhưng chỉ là không quá yêu và dành tình cảm nhiều cho anh như bjờ thôi. Mình sẽ phải cố gắng tỏ ra ít yêu hơn, để cả hai tập trung lo cho việc sự nghiệp và học hành...cốt để làm sao qua cái thời gian "hạn" của mình là năm 2010 này. Thầy nói rằng, hết năm mình có thể yêu được mà..
    Coi như thời gian 1 năm này, chúng mình sẽ vừa làm người yêu, vừa làm bạn chứ không chỉ yêu không như trước nữa. Biết đâu, thời gian này, chúng mình sẽ có thể quan tâm hơn và hiểu nhau hơn là thời gian 1 năm vừa rồi chỉ có dành để yêu thôi. Yêu và bạn là hai gianh giới khác nhau hoàn toàn mà. Chúng mình sẽ cố gắng vượt qua thử thách trong thời gian này để "chiến thắng" trong cả mối quan hệ tình yêu và bạn bè nữa. Mục tiêu là: vừa yêu- vừa thương như người yêu, vừa hiểu- vừa cần như bạn thân...
    Nhưng có thể thực hiện không? Mình nên nói như thế nào với đằng ấy bjờ?... Khó nói quá. Sợ nói không khéo, đằng ấy không hiểu lại cho rằng mình không tin vào t.y của cả 2 thì làm sao nhỉ? Haizzz
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0

    Thế thầy ko bảo, để thầy jải hạn cho, à?
    Nói chung là "bói ra ma", các cụ bảo rồi, thấy bất an mới đi xem bói, mà bất an thì nhất định có chuyện.
    Ví dụ như tớ hôm rồi, nghe phong phanh thấy bà chị (sn 59, cơ mà có tí dính líu nên chỉ gọi là c) đi cắt tiền duyên cho cô con gái 25t, mất 55m, tá hoả, trời ơi, hắn 25t mất 55m, thế mình mà đi thể nào "Cô" cũng phán, cắt tiền duyên, 100m, tớ chịu, tớ quyết tâm chỉ đi hóng, không xem! Phải nói là xem chuẩn, mình chơi nhà đấy mới 2 năm nhưng biết không ít chuyên, vậy mà còn không bằng "Cô", nhưng "Cô" cứ phán như rủa người ta ấy, sởn hết da gà, con chịu! Thà con không biết, không biết không có tội, chứ con biết, 1 hay 20m để jải hạn không là vấn đề lớn, nhưng con đâu có để dành xèng vì mục đích đó, con có mục đích khác rồi, thôi ông trời thương, con về thắp hương ở nhà, tổ tiên phù hộ độ trì!
    Thấy bảo toàn quan to vào điện nhà "Cô" xem, thôi cũng là có duyên, ăn mày "Cô" chút lộc rơi lộc vãi
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    xem bói là sự kết hợp của . ngũ hành - bát quái - can khôn ... để đưa ra luận giải về 1 số mạng của con người . cho dù nó là quẻ, tưóng , ấn ... được gọi chung là lí số . dựa trên thuyết ngũ hành -bát quái , phục hy , tướng , ấn , chỉ , giao , thiên .... người luận giải sẽ tính ra được só mạng , thời khắc , nhân duyên .... của người xem . cái này gọi là thuyết duy tâm , của người đông á nói riêng và của thế giới nói chung . nó là 1 nét văn hoá cổ chuyền , tiêc rằng sau hang ngàn năm nó mai một đi rat nhiều và cộng vào đó có những người dựa vào đó để buôn thần bán thánh . thành ra tin hay ko tin cũng còn phải xem là thầy nào ? cô nào ? ...
    tuy nói vậy nhưng ko thể phủ nhận 1 điều là nó đã và đang tồn tại , trong thế giới tâm linh của chúng ta . chỉ là cố gắng làm sao đừng bién nó thành me tín dị đoan . bởi vì cho dù có giỏi về lí số đến mấy luận giải ( bói ) thì cũng có đúng có sai . tại sao ???? bởi vì càn khôn dich chuyển , bát quái xoay vần , ..... chưa nói đến thiên thời địa lợi nhân hoà .... hồng phước , âm trạch , phong thuỷ ....
    ví dụ , người có số mạng tôt , sanh ngày tháng tốt , nhưng mà sống ở trên mảnh đất phong thuỷ triệt . hồng phúc gia đình tận ... thì vẫn cú khổ mạng . - người sanh ngay tháng ko tốt nhưng sống thế đất ngoạ long , bạch hổ , lưỡng sanh ... thì vận xui cũng ko là cái gì , cuộc sống vẫn an lành cộng thêm phước đức , âm trạch ... gia đình có thì vẫn vô tư ...
    thế nên tin hay ko tin thì nó vẫn tồn tại và ko ai phủ nhận nhưng đừng có tin theo kiểu mù quáng mà tiền mất tật mang
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Yêu nhau thì đừng đi xem bói. Có ông anh trong nhà, yêu một bà 2-3 năm. 2 anh chị dắt nhau đi xem bói. Thầy nói: số 2 người không lấy được nhau... Thế rồi mấy năm sau 2 người chia tay thật. Giờ ông anh đang quen người mới. Vẫn đang yêu nhau vì ... chưa đi xem bói.
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đừng để lời nói làm ảnh hưởng đến tương lai! Theo quan điểm của mình, đi xem bói chỉ là để tham khảo thôi bạn ạ

Chia sẻ trang này