Có nên tin? Hôm nay chat với 1 nàng trong box CS, nàng ấy nói thương tôi nhưng lại muốn đánh tôi - mà lại muốn nhờ 1 kẻ đánh tôi vào mông - nguyên văn là : ...: thuong anh qua ...: thuong the nao nao? ...: thuong, cho roi cho vot ...: e danh a that a? ... : danh that ...: ah, nho thang nao no manh tay hon, ...: the thi moi "thuong hon" Nàng này lại còn có nhiều chiêu như Mỹ nhân kế, ve vãn kế.... Mọi người hãy cho tôi lời khuyên có nên tin nàng này không? Suy rộng ra, có nên tin những nàng này không? Ôi, tôi bối rối quá (Cái nàng vừa nói "xương xôi" hãy coi chừng tôi nêu hết cả nick ra đấy - đây là phần 1 thôi)
Eloiro ơi, Nhi đọc cả đoạn chat chút chít của anh chẳng thấy chỗ nào cô nàng ấy bảo là sẽ đánh vào ... mông cả. Cái này là do thiếu sót hay là anh thích thế?
-------------- Đang hùng hổ, hậm hực, bực tức, chán ghét thế mà mò vào đây phải lăn lê bò toài, ôm bụng lăn lóc, trườn qua trườn lại, nhảy lên nhảy xuống...... chỉ để cười, làm một số nhân trong phòng cứ trợn tròn đôi con mắt tưởng rằng ta điên. Ôi! Cũng chỉ vì anh già lẩm cẩm ELR, bây giờ lại cắt đôi sừng đã toe loe để làm con nghé ọ. Bác ơi! Tin đi, bác tin đi, đừng có lẩm bẩm một mình như thế nữa, em tin, tin bác cực kỳ thê thảm luôn. Mọi người trong Box Cuộc sống có ai tin rằng a4u này lăn lê bò toài........ như đã diễn tả ở trên chỉ vì cười bác ELR không nhỉ? Suy rộng ra mọi người trên TTVN này có ai tin a4u này không nhỉ? Hãy cho tôi biết đi, cho tôi lời khuyên đi, tôi phải cười như thế nào đi!!!!!???? Ôi! Tôi bối rối quá. a4u
Eloiro ơi, Nhi đọc cả đoạn chat chút chít của anh chẳng thấy chỗ nào cô nàng ấy bảo là sẽ đánh vào ... mông cả. Cái này là do thiếu sót hay là anh thích thế? [/quote] Cái này không phải là do thiến (thiếu) sót mà vì cái câu đó nó tế nhị nên không đưa vào thôi. To a4u : Chú cứ nhảy dựng lên đi - cái này hay ơi là hay nhé - cô này cũng hay ơi là hay nhé - anh tiếc là chú cứ ở đó để tức, bực, rồi nhảy lên mà chẳng làm gì được cả. Đằng này ở đây thì..... thôi, để chú tự hình dung ra vậy! Hay lắm cơ. Mà cái cô hôm nay định nhờ ai đánh tôi đâu rồi, cô nói co kéo cả box.... sang phá cơ mà! Khát quá, làm cái đã
Bác này già rồi mà còn kô bít sao, hé hé, nếu em là bác thì em cũng thử cho biết đấy, híc híc, tội nghiệp cái thân già của bác, hé hé
Chat thế này mà hay á ? Chán như con gián. Tin hay ko thì em ko bít. Nhưng nếu em là bác thì em đã đá ngay con pé này sang châu Âu roài, chat chán ko chịu được. Cũng nói luôn, nếu em là cái bạn gái kia thì em cũng đá luôn bác sang châu Phi roài, chat chán chả kém.
Chỉ có zây thui sao ....... tui là B chứ nếu là G như cô ta, tui cho bác vài roi nữa rùi Bác phải bảo thương ngừi ta trước chứ .... đến lúc người ta bảo thương mới hỏi thương thế nào Đúng là già mất rui`````````````````````